HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Quang Dũng: “Tôi đã thấy đời mình ý nghĩa hơn”!
Old 04-21-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Tham gia chương trình Be Strong, Japan!, ca sĩ Quang Dũng nói anh mong đêm nhạc thật ý nghĩa, nhận được nhiều đồng cảm, chia sẻ.

Sau gần hai năm khá im hơi lặng tiếng, đi hát nhiều hơn ở hải ngoại, Quang Dũng đang trở lại mạnh mẽ hơn trong đời sống nhạc Việt.

Sự có mặt ủng hộ cho đêm từ thiện của báo VietNamNet không nằm ngoài sự trở lại ấy.



Vắng bóng khá lâu trên kệ đĩa như vậy, hẳn là lần trở lại này của Quang Dũng mang theo một sản phẩm mới mang nhiều ấp ủ đến với người hâm mộ anh?

Gần hai năm rồi, tôi chưa thực hiện sản phẩm nào mới cho mình, dù trước đây rất chịu khó làm đĩa nhạc, có mặt trong nhiều show ở trong nước lẫn hải ngoại. Tôi nghĩ cần có thời gian lắng lại để chuẩn bị cho dự án mới, cũng để có thời gian nhìn lại, sắp xếp để mọi việc tốt hơn.

Sắp tới đây, tôi sẽ cho ra mắt Tình bỗng chốc là không, vẫn sẽ hát nhạc tình ca, gồm những bài hát của nhạc sĩ Diệu Hương, Lam Phương, Phạm Duy, Đỗ Lễ.

Mỗi bài hát là một sự chia sẻ, đặt để tâm tư, tình cảm của tôi. Những ca khúc không mới, được làm lại, nhưng lần đầu tiên được phổ biến tại VN.

Tuy nhiên, màu sắc âm nhạc của những bài được hát lại hoàn toàn mới mẻ, phù hợp với thời đại mới, nhờ bởi hòa âm của Hoài Sa, Vĩnh Tâm, Tấn Phong và Lý Huỳnh Long.

Điều này có nghĩa khán giả sẽ thấy anh hoạt động tích cực hơn, ồn ào hơn trong đời sống âm nhạc sắp tới?

Ít xuất hiện trên báo, tôi cần một thời gian lắng lại. Nhưng thực ra khán giả vẫn thấy tôi đi hát đều, có mặt trong nhiều chương trình lớn nhưng chủ yếu là ở Mỹ. Chỉ có điều không ra đĩa nhạc hay video clip nào mới.

Lần trở lại với sản phẩm này không có nghĩa là tôi sẽ ồn ào hơn. Đối với tôi, con đường đi hát phải thật tự nhiên.

Trong cuộc sống của anh lúc này, ngoài âm nhạc, còn điều gì khác làm anh bận tâm?

Con người và cá tính của tôi lúc nào cũng muốn quan tâm đến nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Tôi là người của gia đình, con cháu. Ngoài bé Bảo Nam, tôi đang sống với 5 đứa cháu, chúng xem tôi như cha. Các cháu học rất giỏi, đều vào TP.HCM học đại học cả, làm tôi cảm thấy mình có cả một gia tài.

Tôi cũng xem chúng như những đứa con ruột. Gia đình có sự quan tâm lẫn nhau. Tôi cảm thấy đời sống của mình bây giờ ý nghĩa hơn.

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi lại tự hỏi mình sẽ làm gì cho mình, cho con, cho các cháu trong hôm nay. Tôi cho rằng âm nhạc của tôi nhờ thế sẽ có sự chín chắn, già dặn và trưởng thành hơn.



Khi hạnh phúc với những điều đang có như vậy, anh cảm thấy hôn nhân có còn cần thiết với anh?

Đối với tôi và có lẽ mọi người cũng thế, hôn nhân đều có một góc riêng. Với những gì đã qua, tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta cần có một tiếng nói chung.

Việc chia tay buộc chúng ta phải suy nghĩ về hôn nhân một cách chín chắn và trưởng thành hơn. Mặc dù hôn nhân của tôi đã qua những ngày tháng không vui. Nhưng giờ đây tôi thấy cuộc sống của mình rất ý nghĩa. Mỗi ngày tôi thấy mình có ích hơn.

Người ta dễ thương cảm cho đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ mà bố mẹ luôn phải sống nay đây mai đó. Anh và bé Bảo Nam thế nào?

Đây là điều tôi rất trăn trở, dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Bảo Nam đang sống với bà ngoại ở bên Mỹ, chuẩn bị đi học. Tôi và Jennifer luôn tranh thủ thời gian để thăm con.

Rất may là Bảo Nam rất khăng khít với bà ngoại, lại được bà chiều chuộng nên tôi và Jennifer rất an tâm. Bảo Nam chuẩn bị đi học cũng là một bận tâm, lo lắng khác, nhưng tôi nghĩ mình có thể tin vào nhà trường ở bên Mỹ.

Anh cảm thấy thế nào khi hát ở những đêm diễn từ thiện?

Đối với nghệ sĩ đã chịu ơn của khán giả, tình thương và sự quan tâm của khán giả đã dành cho mình thì việc làm từ thiện là rất cần thiết. Mỗi nghệ sĩ đều cần có một tính cách nào đó hướng thiện.

Tham gia những đêm nhạc từ thiện cũng là cách để tôi tri ân khán giả đã cho tôi hạnh phúc. Với chương trình Be Strong, Japan!, tôi mong muốn đêm nhạc có diễn biến thật ý nghĩa để nghệ sĩ cảm thấy niềm vui và trách nhiệm của mình khi làm việc thiện nguyện, cũng như nhận được sự đồng cảm, chia sẻ nơi khán giả.

Những ca sĩ cùng thời với anh thường hay kỷ niệm 10 năm, 20 năm ca hát, riêng anh thì không?

Trong những chuyến đi hát ở trong nước cũng như hải ngoại, tôi chứng kiến những ca sĩ đi hát suốt 30 – 40 năm liền. Ở họ, tôi cảm thấy sự lớn lao của một người nghệ sĩ. Dĩ nhiên, với riêng mỗi người, ý nghĩa của 10 năm hay 20 năm là khác nhau.

Riêng tôi thấy chưa cần thiết, mình cứ toàn tâm toàn ý với việc ca hát. Điều quan trọng là khán giả nhìn nhận mình qua các thời kỳ khác nhau như thế nào.



10 năm trước và cho đến bây giờ, khán giả yêu quý anh bởi những bản tình ca già dặn. 10 năm sau, khán giả lại vẫn thấy anh trong hình ảnh một ca sĩ ăn mặc lịch thiệp và hát tình ca?

Hãy nhìn vào thần tượng ca hát của tôi là Khánh Ly. Suốt hơn 50 năm qua, bà vẫn cứ hát những bài tình ca của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên… Trong âm nhạc Việt Nam, tình ca là bất tận.

Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ hát hết, quan trọng là mình hát đúng với tiết tấu, hơi thở của thời đại, không nên cố chấp đã hát tình ca là phải ê a mà phải làm thế nào để phù hợp với thời điểm mình hát.



Theo Vietnamnet
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vietnamnet_082153_987579943_1.jpg
Views:	12
Size:	32.6 KB
ID:	279535  
 
User Tag List


Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11003 seconds with 13 queries