HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hoàng Anh - sự nổi loạn kém văn hóa vì đố kỵ
Old 05-14-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Gần đây, trên trang facebook cá nhân của Lương Hoàng Anh (vợ cũ diễn viên Huy Khánh, cũng là người tự nhận mình là “Diễm cuối” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) liên tục xuất hiện những câu status thể hiện thái độ đả kích, nói không tốt… về một số nghệ sĩ. Nhìn nhận ở góc độ nào đó thì đấy là một sự nổi loạn kém văn hóa, một sự tự khẳng định mình hoặc cố tình gây sự chú ý đến xung quanh không lành mạnh.


Lương Hoàng Anh - vợ cũ nam diễn viên Huy Khánh

Những lời nói này đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều cư dân mạng. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với một số "nạn nhân" trong trò "ném đá", và nhận được nhiều chia sẻ thật lòng từ phía họ.

Ca sĩ Đức Tuấn: Không quan tâm đến Hoàng Anh nói gì


Thực ra, "ném đá" không chỉ có trên mạng ảo mà ngay cả ngoài đời cũng có. Trước đây chưa có mạng ảo, đã có những hình thức "ném đá" khác như: thư nặc danh, điện thoại, tin nhắn... và nhìn chung hình thức của nó cũng giống nhau, cũng từ sự "tiểu nhân" của con người mà ra. Nhưng vì mình là người của số đông, của công chúng nên buộc phải xem chuyện đó là chuyện bình thường.






Được biết đến trong làng show biz nhờ “nương bóng” nhạc sĩ tài danh họ Trịnh, nhưng sau vụ "tố Hồng Ánh cướp chồng", nhiều người đã gọi Hoàng Anh là "Diễm hờ" thay vì "Diễm cuối của Trịnh". Trịnh Vĩnh Trinh, em gái Trịnh Công Sơn quyết định dội cho Hoàng Anh gáo nước lạnh. Bà trả lời trên báo: "Trong danh sách người yêu dằng dặc của Trịnh không có tên Hoàng Anh”. Thậm chí bà còn kể, khi Trịnh còn sống, Hoàng Anh mang hoa đến tặng, Trịnh đã bảo người nhà ra nói, ông không có nhà.


Tôi quan niệm, trò "ném đá" chính là trò không dám lộ mặt nhưng lại rất hay nói xấu về người khác. Những người này tôi thường không quan tâm đến những gì họ nói. Nếu họ tốt đã không hành xử như thế. Còn họ thế nào, những người bên cạnh sẽ nhìn nhận, phán xét.

Riêng những người đường đường chính chính, nói ra những điều chân thành họ suy nghĩ thì dù có nói mình xấu đến đâu chăng nữa, mình cũng chấp nhận và sẵn sàng đối thoại. Tuy nhiên, tôi thường rất ít khi chỉ vì một vài câu nói không hay, không tốt về mình mà thay đổi. Tại sao mình lại phải phản ứng, phải suy nghĩ nhiều hoặc phải thay đổi vì những lời nói đó?

Họ chỉ là số ít trong phần đông khán giả của mình, bên cạnh mình vẫn còn hàng nghìn, hàng vạn khán giả yêu thương, thế thì có gì mà phải lo lắng. Thường thì trước những điều đó tôi phớt lờ, không quan tâm. Vụ việc của Hoàng Anh gần đây tôi cũng không quan tâm. Còn câu status trên facebook: "Ngủ một đêm thức dậy, tự nhiên phát hiện một cô gái sắc 'xảo' làm cho mình trở thành hotboy. Cám ơn người nha, 'người vợ mơ ước' của bao người đàn ông", chỉ đơn giản là một câu cám ơn của tôi dành cho một người bạn đã làm cho tôi trở nên nổi tiếng.

Thực sự, tôi muốn cám ơn cô bạn ấy, ngoài ra tôi chẳng nói về ai cả. Nhưng cũng vì có rất nhiều người vào comment và liên tưởng đến Hoàng Anh, nên tôi đã lên tiếng nhắc nhở mọi người không nên quá nhạy cảm, có quyền liên tưởng đến một ai đó, nhưng đừng kéo họ vào comment trên facebook của tôi.

Kim Tuyến: Tôi không trách Hoàng Anh

Nếu trước đây, chuyện bị nói xấu, bị bôi nhọ trên mạng ảo thường khiến tôi suy nghĩ rất nhiều thì thời gian gần đây, tôi thường ít khi quan tâm đến chúng. Tôi muốn dành trọn mình cho nghệ thuật và không muốn vướng đến scandal nữa. Có lẽ vì thế mà tôi cũng phớt lờ luôn cả những scandal do người khác cố tình tạo nên.

Tôi không oán trách Hoàng Anh hay những ai cố tình nói không tốt về mình trên trang cá nhân của họ. Bởi mình tốt hay xấu đều đã có người xung quanh mình, có gia đình và bản thân mình hiểu. Những lời nói gián tiếp của họ trên mạng dù tích cực hay tiêu cực cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi ngoài đời thực. Khán giả yêu thương mình là ở những gì mình thể hiện trong nghệ thuật, chứ không phải từ những gì mình đối xử với người đời.





Bây giờ, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, mọi người có nhiều cơ hội hơn để giao lưu, trao đổi và thể hiện quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, tôi thấy việc đụng chạm đến người này, người nọ là một việc không đẹp chút nào. Ngay cả khi người ta có quan hệ, có mâu thuẫn với mình đến mấy thì việc nói ra những câu nói không hay để "làm mồi" cho những người khác vào comment, bàn tán cũng sẽ bị những người khác đánh giá, nhìn nhận không hay...


Ngọc Trinh: Nếu còn trẻ như tôi và có điều kiện thuận lợi, chắc chắn Hoàng Anh cũng sẽ làm thế thôi.


Hoàng Anh từng viết về Ngọc Trinh trên trang facebook của mình như sau: "Thời buổi dân chúng đói khổ vì thiên tai, khủng hoảng, ô nhiễm, bệnh tật... mà có đứa (sống ở đất nước còn đi xin viện trợ của thế giới) nhảy lên báo khoe tôi có hàng trăm đôi giày hiệu, hàng trăm túi xách hiệu, quần áo toàn hiệu Victoria Beckham mặc, trang sức toàn đá quý sa-phia... mà quên khoe luôn não cũng toàn 'đá sa-phia' - PV.

Tôi chỉ muốn nói với chị Hoàng Anh một điều, phàm làm người, ai cũng có mặt tốt, mặt xấu và nếu chị thiện chí thì hãy nói nhỏ với họ để họ tìm cách điều chỉnh mình, đừng biến họ thành "con mồi" cho dư luận bàn tán để gây sự chú ý.
Thực ra, chuyện bị soi mói, bêu riếu... tôi bắt gặp rất nhiều từ khi còn chưa bước chân vào thế giới người mẫu. Bởi vậy, bây giờ nếu có ai đó nói xấu về mình, soi mói chuyện gì đó đều nằm ngoài "vùng phủ sóng" của tôi. Bây giờ tôi đón nhận mọi chuyện một cách bình thường, thậm chí có thể nói là tôi không quan tâm đến những người rảnh chuyện, ngồi soi mói người khác.

Với chị Hoàng Anh, thì người tư cách như chị Hồng Ánh, anh Đức Tuấn... còn bị châm chọc nữa huống chi tôi. Bản thân tôi ngoài đời như thế nào thì tôi cứ sống như thế, nếu tôi hay để ý đến dư luận thì tôi đã không bước chân vào con đường nghệ thuật.





Nói một chút về clip mà chị Hoàng Anh đề cập, đây là một tai nạn xuất phát từ sự quá tin người của tôi. Thực lòng, tôi không hề có ý khoe khoang của cải gì hết. Khi tờ báo đó đề nghị quay, họ nói rằng: "Đây là một chuyên đề, đề cập đến những bộ sưu tập thời trang của sao do đó sẽ không chỉ riêng Trinh mà có sự tham gia của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ khác", vì thế tôi mới đồng ý cho quay.


Khi clip này đăng tải, mở ra xem tôi đã hoàn toàn bất ngờ, tôi tắt màn hình ngay và lập tức gọi điện cho quản lý của mình. Tôi và người quản lý đều nhìn nhận đây là một sai lầm. Trong cuộc sống hiện nay, được ăn ngon, mặc đẹp... đâu phải chỉ là nhu cầu của riêng tôi. Nếu còn trẻ như tôi và có điều kiện thuận lợi, tôi chắc chắn bản thân chị Hoàng Anh cũng sẽ làm thế thôi.

Nhưng tôi cũng cám ơn chị Hoàng Anh vì chị đã có những lời nhắc nhở, dù hơi nặng nề nhưng đó sẽ là bài học kinh nghiệm tôi thận trọng hơn sau này. Tôi chỉ muốn nói với chị Hoàng Anh một điều, phàm làm người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu và nếu chị thiện chí, hãy nói nhỏ với họ để họ tìm cách điều chỉnh mình, đừng biến họ thành "con mồi" cho dư luận bàn tán.

Tiến sĩ tâm lý Vũ Gia Hiền: Đó là sự nổi loạn kém văn hóa

Việc phát ngôn động chạm, nói không hay, không đúng… đến nhiều người, dù nói trực tiếp hay nói gián tiếp trên trang cá nhân của mình đều là một cách ứng xử không văn minh.


Nhìn nhận ở góc độ nào đó thì đấy là một sự nổi loạn kém văn hóa, một sự tự khẳng định mình hoặc cố tình gây sự chú ý đến xung quanh không lành mạnh. Chung quy lại đó sự ích kỷ, một sự ganh ghét, đố kỵ… chỉ vì muốn được thỏa mãn mục đích của riêng mình trong một thời điểm mà không nghĩ đến người khác. Đáng lên án hơn khi đây là một sự mào đầu của những cuộc bàn luận không thiện chí. Càng là người hiểu biết rộng, càng có nhiều kiến thức lại càng cần phải ý thức rõ hơn ai hết những việc này.


Việc động chạm đến những bí mật, những phần sâu kín của người nghệ sĩ… chính là đang phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của họ với công chúng. Dĩ nhiên, nghệ sĩ cũng có mặt tốt, mặt xấu nhưng không vì thế mà đem những chuyện họ không muốn nói ra, phơi bày cho mọi người thấy. Vì thế, khi đối diện với những việc này, tốt hơn hết là các nghệ sĩ nên phớt lờ, không lên tiếng bởi lên tiếng giải thích những chuyện không đâu này cũng sẽ không giải quyết được việc gì. Nhưng cũng vì thế mà trong cách hành xử thường ngày, người nghệ sĩ nên thận trọng hơn.


(Theo Gia đình)
tonycarter_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:56.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12730 seconds with 13 queries