SANTA ANA (NV) - Vào sáng hôm Chủ Nhật hơn 400 “con Bồ Câu” trong QLVNCH trước năm 1975 đã từ mọi phương trời trên thế giới bay về họp đàn tại miền Nam California. Ðại hội đã diễn ra trong hai ngày Thứ Bẩy, 11 tháng 6, tại nhà hàng Emerald Bay và Chủ Nhật tại nhà hàng Diamond thuộc Midway City.

Các bồ câu Truyền Tin QLVNCH cử hành nghi thức chào cờ trong ngày đại hội toàn thế giới.
Từ những phương trời giá lạnh như Canada hay những phương trời xa xôi nửa vòng trái đất như Pháp, Úc, các bồ câu đã không mỏi cánh bay trước niềm vui họp mặt Huynh Ðệ Chi Binh của những ngày mái tóc còn xanh, lòng còn tràn ngập những ước mơ “đội đá vá trời” trong đại hội thế giới ngành Truyền Tin QLVNCH. Nhưng dù cho nay đã mang tuổi hạc, những bồ câu Truyền Tin của QLVNCH vẫn còn nguyên tâm tình cũ với nhau, nghĩa là với đời lính.
Bồ câu Nguyễn Bé, người được anh chị em trong Hội Ái Hữu Truyền Tin QLVNCH ủy nhiệm đứng ra tổ chức cùng nữ Hội Trưởng Quỳnh Giao buổi hội ngộ toàn thế giới lần này, đã rắn rỏi đánh đi công điện: “Ðại hội toàn thế giới Truyền Tin VNCH để thể hiện tình Huynh Ðệ Chi Binh trong anh em Truyền Tin dù thời gian có qua nhưng vẫn còn đầy ắp. Chúng ta gặp lại nhau, nhắc nhở nhau nhìn về cố hương để thấy ngập tràn đau thương khi cộng sản VN càng ngày càng hiện nguyên hình là những tên bán nước cầu vinh. Người lính truyền tin nói riêng và người lính VNCH nói chung, đến nay nhìn lại càng thấy mình đã phục vụ và hy sinh để bảo vệ miền Nam, tuy không thành công nhưng chúng ta đã thành nhân. Chúng ta không bán nước. Hội họp nhau đây để chúng ta bắt bọn cộng sản phải nhận lãnh cái tội bán nước, đầy đọa bóc lột nhân dân, không thể nào tha thứ được.”
Nữ Hội Trưởng Quỳnh Giao trong dịp này cũng nhắc lại những cố gắng của toàn thể anh chị em trong Ban Chấp Hành, đã không phụ lòng của “đàn bồ câu” mà duy trì, phát triển được hội càng ngày càng thêm vững mạnh trong những hoạt động ái hữu và tranh đấu. Tuy nhiên, theo nữ hội trưởng thì: “Vì là đàn bà nên đôi khi cũng có những sơ suất nên nhân dịp đông đủ này xin được sự thứ lỗi của các bậc huynh trưởng.”
Nhắc đến người nữ hội trưởng này, các bồ câu đều nhớ đến phu quân của bà là một cố trung tá Truyền Tin. Quỳnh Giao cũng là nhà thơ được cộng đồng người Việt hải ngoại biết đến nhiều. Hăng hái, nhiệt tình, niềm nở nhã nhặn, quảng giao là những yếu tố đã khiến Quỳnh Giao không phụ lòng tin tưởng của các bồ câu khi trao cho bà chức hội trưởng. Bà đã phục hồi được sự sinh hoạt náo nhiệt khi quy tụ lại được các bồ câu kể cả các bồ câu đã trọng tuổi, như các cựu Ðại Tá Nguyễn Huy Hùng, Võ Ðại Khôi, Tạ Thái Bình, Bùi Trọng Huỳnh. Ðồng thời cũng đẩy hội tích cực sinh hoạt trở lại nhộn nhịp.
Trong ngày vui (ngày thứ hai của đại hội) này, bồ câu niên trưởng Tạ Thái Bình đã nhắc nhở lại 60 năm ngày ngành được thành lập, nhắc lại những phần vụ trách nhiệm mà chính phủ và Quân Lực VNCH đã trao phó.
Cũng trong dịp này, Hội Ái hữu TT/QLVNCH đã phát hành một Ðặc San Truyền Tin. Ðây là số thứ 17 trong gần 20 năm Hội Ái Hữu Truyền Tin được hình thành tại hải ngoại.
Các niên trưởng Truyền Tin thể hiện tình Huynh Ðệ Chi Binh.
Lần này số Ðặc San Trần Nguyên Hãn kỷ niệm 60 năm ngày thành lập TT/QLVNCH phải kể là một cuốn quân sử truyền tin VNCH. Nhiều bài viết thật giá trị của các bồ câu, xứng danh là “Armes des Savants” (đội quân Thông Thái) như người Pháp đã ca tụng ngành Truyền Tin. Với trên 400 trang sách, Ðặc San Trần Nguyên Hãn số 17 cho người đọc dư dả kiến thức về một ngành chuyên môn trong QLVNCH, một ngành mà kỹ thuật đòi hỏi người lính truyền tin từ anh binh nhì cho tới các chỉ huy cao cấp, phải có một kiến thức về khoa học kỹ thuật vô tuyến, hữu tuyến và các trung tâm viễn thông tối tân mà người bạn đồng minh HK viện trợ... Ðiều đặc biệt là các bài viết đều do chính những bồ câu trong ngành trực tiếp nghiên cứu viết lại công tác và nhiệm vụ của các ban ngành trong binh chủng Truyền Tin QLVNCH.
Bạn đọc muốn có sách xin liên lạc với Hội Ái Hữu Truyền Tin QLVNCH P.O. Box 160, Midway City, CA 92655 hay email:
aihuutruyentin@yahoo .com.
Nguyên Huy/Người Việt