Nhiều người chỉ trích Dương Hồng Sơn sau khi thủ môn này thêm một lần nữa tuyên bố rút lui khỏi thành phần đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở một góc độ tích cực hơn thì sự kiện này sẽ mở ra cơ hội giúp các gương mặt còn lại chứng tỏ nhiều hơn năng lực của mình.
Dương Hồng Sơn kể từ AFF Cup 2008 đã được đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam và vì thế, vị trí số một trong khung gỗ luôn được “mặc định” dành cho anh dù Tấn Trường hay những người khác đã cố gắng rất nhiều để làm nên một cuộc “lật đổ”.
Dương Hồng Sơn dù cho đôi lúc vẫn mắc các sai lầm ngớ ngẩn nhưng điều đó là không đủ để các HLV dũng cảm gạt anh ra khỏi suy nghĩ của mình khi lựa chọn đội hình. Và thế là mỗi lần Dương Hồng Sơn tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển là người ta lại được một phen lo lắng và coi đó là tin tức gây sốc. Nhưng hãy nhìn nhận một cách thực tế hơn.
Bóng đá Việt Nam bây giờ có không ít những gương mặt đủ sức gánh vác trọng trách. Tấn Trường đang ngày một trưởng thành hơn sau những lần vấp váp, Mạnh Dũng thì thừa kinh nghiệm đứng trước cầu môn để trở thành người số một. Bên cạnh đó, còn nhiều gương mặt trẻ tuổi hơn nữa đang mong chờ cơ hội chứng tỏ khả năng.
Trong danh sách triệu tập của ĐTVN lần này, ngay cả khi Dương Hồng Sơn đã tuyên bố rút lui thì cũng không cần phải quá lo lắng và ngay lập tức tìm kiếm sự bổ sung về mặt nhân sự. Tấn Trường có đủ trải nghiệm trong màu áo đội tuyển sau nhiều lần được gọi còn Mạnh Dũng đã không ít lần “ấm ức” vì lúc nào cũng bị đánh giá thấp hơn Dương Hồng Sơn.
Lựa chọn ai trong hai gương mặt kể trên là quyền của HLV Mai Đức Chung nhưng hãy tin rằng khung gỗ của ĐTVN không hề bị đe dọa khi Dương Hồng Sơn không có mặt. Bóng đá Việt Nam dù sao vẫn có không ít những tài năng.