Một thanh niên bị chém dã man nằm chết ven đường
Gần 5h sáng nay (23/7), người dân đã phát hiện thi thể một nam thanh niên bị chết nằm trên vũng máu tại khu vực giáp ranh giữa xã Nghi Khánh (Nghi Lộc) và phường Thu Thủy (Thị xã Cửa Lò-Nghệ An). Nạn nhân bị chém rất dã man, trong đó có một vết thương nằm giữa mặt.
Nạn nhân sau đó được xác định là Hoàng Văn Sỹ (25 tuổi ở xã Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam), hiện làm đầu bếp cho một nhà hàng ở thị xã Cửa Lò.
Thi thể của nạn nhân này được một số người dân đi tập thể dục phát hiện nằm bên vệ đường, đã tử vong, xung quanh máu chảy nhiều. Trên người có nhiều vết thương, nặng nhất là các vết chém ở mặt. Ngoài ra còn một chiếc xe máy Cup 82 của nạn nhân nằm bên cạnh.
 |
Gia đình đang chuẩn bị khâm liệm cho nạn nhân.
|
Những người chứng kiến cho biết thì thanh niên này rất có thể bị chém ở nơi khác, chạy đến địa điểm trên thì chết. Theo người nhà nạn nhân thì trước đây Sỹ làm ở khu du lịch Bãi Lữ (Nghi Lộc). Mới chuyển về Cửa Lò làm đầu bếp thì xảy ra cơ sự.
Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân sự việc.
CQĐT đã triệu tập các đối tượng liên quan vụ án trên để điều tra.
Chồng dùng búa đánh vợ đến chết
Khoảng 2h30 sáng 23 /7, tại số nhà kiệt 139 Ngô Quyền (Tổ 28, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ án nghiêm trọng.
Vào thời điểm này, bà Trần Thị Chín (42 tuổi) đang ngủ bất ngờ bị chồng – ông Trần Văn Tuyến (42 hộ) kéo lê ra hiên, đánh đập.
Theo các con gái của bà Chín, khi vừa thấy bố dùng búa để uy hiếp mẹ, nên đã tri hô để hàng xóm đến ứng cứu. Lúc này, anh Cường, ở nhà kế bên nghe tiếng tri hô liền chạy ra can ngăn. Tuy nhiên không thể tiếp cận.
 |
Hàng xóm đến viếng đám tang chị Chín.
|
Anh Cường kể lại: "Thấy tôi sang, ông Tuyến dùng búa đuổi, cả hai kéo nhau về phía cánh cửa. Tôi bị đẩy ra xa, chỉ kịp thấy chị Chín nằm dưới sân trong trạng thái bất tỉnh, sau đó thì bị ông Tuyến dùng búa đập 2 nhát vào giữa đỉnh đầu. Tôi tiếp tục chạy đến, nhưng không thể khống chế. Trong lúc giằng co, ông Tuyến vung búa tự đập vào người mình. Do bị búa đánh trúng người, ông đuối sức nên tôi mới nhảy cửa vào không chế được."
Khoảng 15 phút sau bà con hàng xóm kêu xe cứu thương. Tuy nhiên khi bác sĩ đến hiện trường, phát hiện bà Chín đã tử vong không thể cứu chữa. Lúc này mọi người khống chế đưa ông Tuyến đến bệnh viện.
Theo các hộ dân lân cận, bà Chín làm nghề bán cá dạo còn ông Tiến làm nghề tự do, 2 vợ chồng có 4 người con gái. Ông Tiến có biểu hiện thần kinh không ổn định. Tuy nhiên, trước ngày diễn ra án mạng, cả nhà không có biểu hiện gì bất thường.
Hiện lực lượng công an TP.Đà Nẵng đang điều tra vụ việc.
Theo KHĐS