Fat Lady được cho là con cá nước ngọt lớn nhất ở Anh. Xác của con cá chép gương nặng khoảng 30kg này đă được phát hiện trên mặt hồ ở Cambridgeshire.
Con cá này đă hơn 30 tuổi và từng bị bắt khoảng 200 lần.
Anh Gordon Howes, chủ khu đánh cá hồ St Ives cho rằng sự thay đổi thời tiết quá nhanh trong vài tuần gần đây là nguyên nhân khiến con cá lâu đời này tử vong.
Sau khi chết, Fat Lady được chôn gần bờ hồ.
Anh Gordon Howes đă từng bắt được Fat Lady
Fat Lady đă trở thành con cá nước ngọt lớn nhất của Anh cách đây 1 năm sau cái chết của con cá có biệt danh Two Tone huyền thoại nặng hơn 30kg ở Kent.
Cái chết của Fat Lady đă khiến diễn đàn của những người mê câu cá tràn ngập trong nước mắt tiếc thương.
Anh Simon Giblin, 35 tuổi, là một kĩ sư hàng hải cho biết: “Tôi đă dành 7 năm để bắt nó và tôi đă rất thỏa măn khi thành công… Nó đă trở thành nỗi ám ảnh với tôi v́ tôi sẽ không dừng lại cho tới khi làm được. Tôi nghĩ nhiều người thích đánh cá khác cũng giống như tôi”.
Một người đánh cá bắt được Fat Lady vào năm 2009
“Điều thu hút nhất là kích thước khổng lồ của Fat Lady, tuy nhiên nó cũng là một con cá đẹp. Cái chết của Fat Lady giống như cái chết của một người bạn thân” – anh Giblin chia sẻ.
Đây là lần cuối cùng một người đánh cá bắt được Fat Lady vào hồi tháng 5 năm nay
Ngô Nguyễn (Theo Dailymail)