WESTMINSTER (NV) -Trong bộ quần áo vest đen, áo sơ mi màu kem, và cà vạt bằng lụa cũng mầu kem rất trang nhã, ông Robert Lee Trần Trương khệ nệ mang theo hai bìa cứng trong chất đầy tài liệu, hình ảnh, thư từ, phóng ảnh của biểu đồ gia tộc đến thăm tòa soạn báo Người Việt vào chiều ngày 4 tháng 8.
Ông Robert Lee Trần Trương với chân dung Vua Gia Long năm 20 tuổi. Ông gọi Vua Gia Long là “tổ phụ, là forefather của chúng tôi.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Mấy ngày trước đó, cái tên Robert Lee Trần Trương, đã được hai tờ báo Orange County Register và Los Angeles Times, cùng một số cơ quan truyền thông địa phương vùng Nam California truyền đi khắp nơi.
Lý do báo chí Mỹ quan tâm đến ông, là vì ông đã tới buổi điều trần trong vụ phá sản “Nhà Thờ Kiếng” Crystal Cathedral và tuyên bố sẵn sáng mua nhà thờ này với giá $99 triệu, cao gấp đôi giá thị trường. Ông nói với hai tờ Register và L.A. Times, ông là một mục sư, một tỷ phú, và là “Vua của Việt Nam.”
Ông Trương nói với phóng viên Orange County Register:
“Thánh đường này sẽ là nơi hội họp cho người Trung Hoa, Việt Nam, Hoa Kỳ, người của mọi sắc dân, mọi chủng tộc, và mọi tôn giáo, vì chúng ta cùng là con của Chúa.”
Với tờ Los Angeles Times, ông nói ông muốn mua Crystal Cathedral để sử dụng như một trung tâm truyền giáo (ministry) cho tổ chức vô vị lợi có tên “God's Way Institute” của mình.
Một trang nhiều hình ảnh “Vua Cửu Long” Robert Lee Trần Trương ăn mừng sau khi được truyền ngôi, được ông giữ cẩn thận trong một cuốn album. (Hình: Robert Lee Tran Truong cung cấp)
Trong phòng tiếp khách tại tòa soạn báo Người Việt, ông Trương cho biết ông mua Crystal Cathedral “để có chỗ sinh hoạt cho hoàng tộc, và mang lại niềm hãnh diện cho cộng đồng.”
Kể từ khi khai phá sản vào tháng 10 năm ngoái, ngôi nhà thờ đẹp nổi tiếng Crystal Cathedral ở Garden Grove, mà người Việt thường gọi là “Nhà Thờ Kiếng,” đã được 4 tổ chức đòi mua, trả giá từ $46 đến $50 triệu. Ông Trương trả tới $99 triệu.
Có lời dạm mua Nhà Thờ Kiếng với giá $99 triệu, hội đồng quản trị nhà thờ này muốn trực tiếp nói chuyện với ông. “Họ gọi tôi liên tiếp,” ông nói, nhưng ông chưa kịp gọi họ lại vì quá bận, trong đó có việc phải đến gặp phóng viên sau khi có lời yêu cầu phỏng vấn.
Vua Cửu Long, con trai Vua Cửu Mây
Với phóng viên báo Người Việt, ông Trương xác nhận là đã dạm mua Crystal Cathedral với giá $99 triệu, và giải thích sở dĩ ông đã trả giá này, vì 99 là “cửu cửu” (chín chín), và là danh hiệu của ông.
“Danh hiệu của tôi là Cửu Long, Vua Cửu Long!” Ông Trương nói.
Trả lời câu là lấy đâu ra $99 triệu để mua Crystal Cathedral, ông Trương bảo “dài dòng lắm, để từ từ tôi giải thích.”
Vừa lật tập hồ sơ dầy cộm, ông Trương vừa nói vừa dẫn chứng. Chỉ vào một tấm hình vua Gia Long hồi còn trẻ, ông Trương nói “đây là vua Gia Long lúc 20 tuổi.”
Lật một tấm hình, ông nói đây là “hình chụp với cha tôi, cha tôi là Vua Cửu Mây.”
“Vua Cửu Mây?”
“Ðúng vậy. Cha tôi là Vua Cửu Mây, còn tôi là cháu đích tôn của vua Tự Ðức!” Ông khẳng định.
Ông nói, “Vua Cửu Mây” lên ngôi sau năm 1925 khi vua Khải Ðịnh băng hà. “Vua Cửu Mây lên ngôi rồi, người Pháp mới đưa Bảo Ðại về. Ðây là chuyện thâm cung bí sử chỉ có vài người biết,” ông nói một cách quả quyết, theo kiểu của một người tin rất chắc chắn vào điều mình nói.
Ông giải thích việc ông là dòng dõi vua Gia Long nhưng không mang họ Nguyễn:
“Chuyện này là thâm cung bí sử. Khi người Pháp đưa Bảo Ðại về thì cha tôi phải đi trốn, phải đổi họ đổi tên.”
Trong mắt ông, vua Bảo Ðại là một kẻ soán ngôi được Pháp đưa về để cướp quyền của vua Cửu Mây.
Tài liệu chứng minh thân thế của ông tuy không rõ ràng nhưng ngược lại có rất nhiều, nào là biểu đồ gia tộc họ Nguyễn, đủ nhánh đủ ngành, nào là hình chụp với đủ nhân vật quan trọng như Tổng Thống Bush, Dân Biểu Trần Thái Văn, Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Thị Trưởng Margie Rice, thư từ hay email của nhiều người từ khắp nơi gửi đến, gọi ông là “tỷ phú,” “viện trưởng,” “mục sư,” thậm chí có người còn gọi ông là “Hoàng Thái Tử Cửu Long”, rồi Vua Cửu Long, hay “đức vua.”
Một tấm hình có chú thích cho biết “Hoàng Ðế” Cửu Long ăn mừng ngày 14 tháng 3 năm 2010, sau khi được vua cha là Vua Cửu Mây truyền ngôi cho vào ba ngày trước đó.
Ði theo hình ăn mừng lên ngôi là một phóng ảnh của bố cáo có thị thực chữ ký, đăng trên báo Viễn Ðông, công bố việc ông được truyền ngôi.
“Vua Cửu Long” Robert Lee Trần Trương trong buổi diễn hành Tết tại thành phố Westminster, năm 2010. (Hình: Robert Lee Tran Truong cung cấp)
Lẫn lộn trong tập tài liệu là nhiều hình chụp cảnh ông mặc áo gấm đỏ, nhoài người lên như ban phúc cho thần dân trong đoàn xe diễn hành trong dịp Tết tại thành phố Westminster, tháng 2 năm ngoái. Bên hông chiếc xe hơi trắng đi diễn hành là một bức hình mà ông bảo là “logo của chúng tôi, của Vua Cửu Mây.”
Có tấm hình ông chụp một mình trước Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Chỉ vào tấm đó, ông hỏi:
“Này, giống Tổng Thống Bush không? Giống Obama không?”
Làm tỷ phú
Trong câu chuyện, ông kể là hồi ở Việt Nam ông làm thầu khoán, xây cầu cống, đường sá. Ông nói ông là người xây phi trường Tân Sơn Nhất, xây xưởng đóng tàu, xây đường ống dẫn nước từ Ðồng Nai đến Sài Gòn.
Sau 1975 ông qua Mỹ, tiếp tục thầu, mua đất đai, đầu tư, và lập công ty Cuu May & Sons International Investment Inc. ở Texas.
Ông cho biết giờ đã về hưu, nhưng trước đó ông là “luật sư, mục sư, giáo sư và viện trưởng đại học, tỷ phú.”
Giải thích việc là tỷ phú, ông cho biết tài sản ông thừa hưởng của hoàng tộc, hiện ở rải rác ở các quốc gia Lào, Cam bốt và Việt Nam. Riêng tài sản tại Việt Nam, hiện đang bị nhà nước cộng sản quản lý, nhưng nếu lấy lại được thì trị giá không biết là bao nhiêu tỷ.
Trong sấp tài liệu ông mang theo, có mẫu đơn SSA-795 của Social Security Administration, tờ Statement of Claimant or Other Person, trong đó ông khai tài sản mình gồm có:
Bất động sản, đất đai, núi non, quần đảo, trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc, Côn Sơn, và tất cả những túi dầu ở dưới biển. Ngoài ra ông còn có nhà băng, khách sạn, và một nhà kho chứa hơn 20 tấn vàng, nhiều tài liệu quan trọng, tất cả hiện đang bị nhà cầm quyền cộng sản nắm giữ.
Ðó là những dữ kiện về tỷ phú Robert Lee Trần Trương, hay Vua Cửu Long, theo lời ông tự kể.
Vậy ông là ai? Không phải là một người thật nổi tiếng trong cộng đồng, nhưng cái tên Robert Lee Trần Trương chắc chắn cũng có nhiều người biết đến.
Tập tài liệu ông mang theo cho thấy trên tờ Viễn Ðông ngày 29 tháng 8 năm 2009, ông dành nửa trang quảng cáo để công bố thư ông gửi cho ông Giám Ðốc Nguyễn Hữu Lý, Ban Quản Lý khu di tích lịch sử gò tháp, cám ơn ông Nguyễn Hữu Lý đã cấp cho ông giấy phép tổ chức ngày lễ “Lịch Sử Tưởng Niệm Tiền Nhân & Tứ Cửu Vị Vương 09/09/09.”
Cùng trang báo này là email của ông Nguyễn Hữu Lý cho biết đã nhận một số hồ sơ liên quan đến cá nhân (để chứng minh dòng dõi hoàng tộc của ông) dày khoảng 40 trang.
Ông cũng từng đăng những bài cậy đăng có trả tiền trên nhật báo Người Việt, chẳng hạn như “thỉnh nguyện thư xin hoàn tài sản tư hữu bị chiếm dụng, phong tỏa tại các quốc gia trên thế giới” đăng ngày 1 tháng 5, 2004.
Nhiều người nhầm lẫn ông với ông Trần Ðình Trường, một nhà triệu phú nổi tiếng với hệ thống khách sạn ở New York, từng nhiều lần cống hiến tiền bạc cho các chương trình thiện nguyện trong cộng đồng.
Nhưng ông nói ông còn hơn cả ông Trường kia nữa. “Trường là đàn em tôi,” ông nói. “Ðại gia ở đây ai cũng biết tôi hết. Tôi là tỷ phú mà.”
Nhiều người khác trong cộng đồng còn nhớ đến vụ ông tặng Thị Trưởng Margie Rice, chủ tịch của Rose Center Foundation tấm ngân phiếu 1 triệu đồng trên sân khấu buổi lễ khánh thành, nhưng ngân phiếu này không có tiền bảo chứng.
Trả lời phóng viên nhật báo Người Việt về sự kiện này, ông Trương giải thích:
“Trước khi trao tấm check cho bà Rice tôi đã nói trước công chúng là hiện giờ tôi chưa có tiền, nhưng khi đã lấy lại được tài sản thì tiền sẽ có, và bà vẫn bằng lòng nhận tấm ngân phiếu đó!”
Một bài quảng cáo có trả tiền của ông Robert Lee Trần Trương trên báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Nghị viên thành phố Westminster Tyler Diệp Miên Trường, có mặt trong buổi lễ đó, xác nhận ông Trương có tặng một ngân phiếu như vậy:
“Ông ấy nói với bà Rice trước là muốn lên sân khấu tặng bà tấm ngân phiếu 1 triệu. Sau khi được lên sân khấu thuyết trình khoảng 10 phút, ông mới nói là khi nào đòi được tài sản mới có tiền.” Ông Tyler Diệp kể lại.
Ông Robert Lee Trần Trương có phải là tỷ phú không?
Theo ông thì có!
Ông Robert Lee Trần Trương có phải là vua nước Việt Nam không?
Theo ông thì có!
Những bài cậy đăng có trả tiền trên báo Người Việt ông trả tiền rất sòng phẳng.
Trong tập tài liệu rất tỉ mỉ của ông, cũng có người từ Việt Nam viết thư cám ơn ông đã giúp đỡ họ. Một bức thư của một người trong dòng họ Nguyễn Phước viết cho ông, cho thấy ông đã tặng cho một người nghèo trong dòng họ hai chiếc xe máy để người này có thể chạy xe ôm. “Cháu tôi,” ông nói. Bao nhiêu người thuộc lớp trẻ trong hoàng tộc, ông gọi là cháu hết.
Ông tâm sự với viên Người Việt rằng ông muốn “làm điều gì hãnh diện cho đất nước mình cho hơn 80 triệu đồng bào, cho cộng đồng 3 triệu người ở hải ngoại.”
Trở lại câu hỏi lấy tiền ở đâu ra để trả $99 triệu cho Crystal Cathedral ông bảo:
“Tiền thì tôi không có nhưng con cháu tôi khắp nơi gửi về thì có dư!”
“Vậy chừng nào mới viết check đặt cọc?”
“Ồ, còn lâu, nhà thờ còn phải ra tòa nữa. Luật sư của Crystal Cathedral cứ gọi cho tôi đòi gặp hoài nhưng tôi còn bận quá chưa gặp họ được!” ông Vua Cửu Long trả lời.
Hà Giang & Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt