Nhìn bề ngoài, cậu bé Dugan Smith, 13 tuổi ở bang Ohio, Mỹ, trông không khác bạn bè cùng trang lứa. Ít ai biết được rằng Dugan có đôi chân bất thường, chân phải bị xoay về phía sau.
Chân mới của Dugan sau phẫu thuật. Ảnh:
MSNBC.
Đó không phải sơ suất kỹ thuật hay lỗi của bác sĩ mà là cách tốt nhất để cắt bỏ khối u ác tính và giữ lại một bên chân gần như nguyên vẹn. Năm 10 tuổi, Dugan bị ngã lúc leo cây và gãy xương đùi. Trong lúc điều trị cho cậu bé, các bác sĩ phát hiện có khối u ác lớn trong chân của Dugan. Khối u ấy đang chảy máu và các tế bào ung thư đang hủy hoại bên trong. Bệnh nhân được chẩn đoán bị ung thư xương cực kỳ hiếm gặp ở trẻ em và cần phải cưa chân. Để cứu chân này, các nhà chuyên môn đưa ra giải pháp phẫu thuật xoay nó ra phía sau và gia đình Dugan đã đồng ý.
Chị Amy Miller, mẹ Dugan, chia sẻ: "Thuận lợi nhiều hơn bất lợi. Đó là cách duy nhất giúp thằng bé có thể hoạt động bình thường trở lại mặc dù chân nó sẽ bị xoay ngược chiều với chân còn lại".
Hiện tại, Dugan (áo xanh) không chỉ đi lại bình thường mà có thể chơi bóng với bạn bè. Ảnh:
Facebook.
Theo
Huffington Post, các bác sĩ đã phải cưa phần trên và dưới đầu gối để lấy đi khối u trước khi ráp lại các phần còn lại của chân bên phải. Sau phẫu thuật, bắp chân trở thành đùi, mắt cá chân thành đầu gối trong khi bàn chân làm mắt cá chân. Điều quan trọng hơn cả là hiện tại khối u của Dugan đã được cắt đi và cậu có thể chơi bóng trở lại. Với Dugan, những gì trải qua đã dạy cậu một bài học đáng giá. "Đừng bao giờ thôi hy vọng bởi 90% của sự thành công là nằm trong đầu bạn", cậu bé tâm sự.
Cẩm Vân
theo ngoisao