Thấy con mình và hàng xóm mâu thuẫn, bà Nguyễn Thị Tứ không biết đầu đuôi sự tình cũng chạy đến xem con bị đánh thế nào. Hậu quả, bà bị cả gia đình hàng xóm ra đón đường và bẻ gãy tay.
Nhà ông Lê Văn Bảo và bà Nguyễn Thị Tứ (SN 1960) đều trú tại xóm 12, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An, là hàng xóm với nhau. Bởi vậy, Hồ Trọng Bảo (SN 1992) thường rủ Lê Văn Sinh đi bốc đá thuê cho các xe công nông. Sau mỗi chuyến như thế một tốp 4 - 5 người thường được các chủ xe trả cho 50 đến 60 ngàn đồng. Vì ăn chia không đồng đều 10 ngàn đồng tiền thừa Sinh đã gây chuyện, cãi vã với Bảo.
Sự việc dẫn đến đỉnh điểm khi Hồ Trọng Bảo trên đường trở về nhà đi qua ngõ nhà Sinh. Sinh đã đứng chặn đường và đánh lộn với nhau. Ông Lê Văn Bảo và vợ là Lê Thị Trợi thấy sự tình đã chạy ra “giúp” con một tay.
Theo bà Nguyễn Thị Nhung, người chứng kiến đầu đuôi sự việc kể lại, lúc đầu Sinh cầm đá ném vào đầu Bảo chảy máu. Thấy chưa hả giận, Sinh nhặt được viên gạch táp lô bên đường và đánh luôn vào đầu làm Bảo choáng váng và ngất xỉu.
Bà Tứ bị đánh gãy tay đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu
Nghe mọi người tri hô, bà Nguyễn Thị Tứ đang cuốc cỏ trong vườn nhà thấy vậy nên chạy ra xem sự tình thế nào. Vừa chạy đến nơi, ông Bảo và bà Trợi đã vội nắm tóc, dập đầu bà Tứ vào gốc cây. Nghiêm trọng hơn, hai người này còn bẽ gãy tay bà Tứ ngay tại chỗ. Lúc đó, có con gái bà Tứ là Hồ Thị Xuân nghe tin mẹ và em bị đánh ngất xỉu thì chạy đến liền bị con trai ông Bảo túm lấy tóc, đấm vào đầu rồi xô ngã xuống đất.
Bà Nhung cũng cho hay, thấy nhà ông Bảo đánh mẹ con bà Tứ tàn nhẫn quá nên chạy vào cắn vào tay bà Trợi, vì đau quá nên bà Trợi mới chịu buông bà Tứ ra không đánh nữa.
Hàng xóm nghe thấy chạy đến rất đông và kịp thời đưa mẹ con bà Tứ vào bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cấp cứu. Hiện bà Tứ vẫn trong tình trạng tay bó bột vì bị gãy xương, Bảo và Xuân bị đánh vào đầu nên vẫn choáng váng và đau nhức.
Trao đổi với chúng tôi về vụ việc trên, ông Lê Văn Thành - Trưởng công an xã Quỳnh Văn cho biết: Sự việc cũng chỉ đơn giản là hai đứa con cãi nhau chuyện tiền nong. Đáng lẽ gia đình hai bên thông cảm với nhau thì người lớn lại tham gia sinh ra lớn chuyện. Hiện chúng tôi đã lập biên bản và lấy lời khai của hai bên nhưng ông Lê Văn Bảo vẫn chưa chịu kí vào biên bản sự việc. Sự việc bà Tứ bị đánh gãy tay là rõ ràng. Hiện ông Bảo cũng không chịu nhận trách nhiệm của mình và không chịu bồi thường cho người bị hại. Chúng tôi sẽ gửi giấy triệu tập yêu cầu ông Bảo có mặt và bồi thường cho bà Tứ tiền thuốc thang chi phí nằm viện. Nếu không chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Hồng Thịnh
Theo Bưu Điện Việt Nam