Ca sỹ Mỹ Linh tâm sự rằng mình và Anh Quân chỉ như những cặp vợ chồng khác, thỉnh thoảng chị ghen với chồng và Anh Quân cũng thế.
Sau một thời gian dài im lặng, Mỹ Linh- Anh Quân vừa giới thiệu đến khán giả album Mỹ Linh Tóc Ngắn Acoustic-Một ngày. Mỹ Linh chia sẻ, album không chỉ là kết quả của sự gắn bó giữa chị và nhạc sĩ Anh Quân mà còn là sự gắn bó của những người đã cùng chị đồng hành trên con đường âm nhạc trong hơn chục năm qua… Nhưng nói gì thì nói, không thể phủ nhận ảnh hưởng của họ đến tình yêu và sự nghiệp âm nhạc của người kia.
- Sau nhiều năm bên nhau, chị và anh Quân có bị ảnh hưởng của nhau không? Và sự ảnh hưởng này nếu có được chị thừa nhận như thế nào?
- Tôi nghĩ là có chứ. Anh Quân sau nhiều năm bên tôi cũng mềm mỏng hơn chứ không còn nóng nảy như những ngày đầu. Còn tôi, tôi thì cũng học được ở anh ấy tính thận trọng hơn trong ứng xử chứ không tồ tồ như thời đầu tiên toàn bị vạ miệng nữa (cười).
Gia đình ca sĩ Mỹ Linh - Anh Quân
- Theo tôi đoán thì mọi quyết định trong âm nhạc thuộc quyền của anh Quân còn trong cuộc sống thì mọi quyết định lại thuộc quyền của chị, hy vọng rằng tôi không đoán sai chứ?
- Sai đấy. Không có chuyện đó đâu, chúng tôi là một cặp cả trong âm nhạc cũng như trong cuộc sống. Mà đã là một cặp thì không thể nào lại chỉ có một trong hai người đưa ra quyết định. Thường thì chúng tôi bàn nhau trước, thống nhất rồi thì cứ thế mà theo thôi. Có thể nói gia đình chúng tôi luôn đồng thuận trong những quyết định lớn.
- Vậy thì những bất đồng có dịp xảy ra nhiều không, trong việc giáo dục và định hướng cho các con chẳng hạn? Ví dụ cho các con cùng tham gia thu âm và ca hát có là một quyết định được đồng thuận ngay không?
- Cuộc sống vợ chồng nhà nào chả có những lúc bất đồng, chúng tôi cũng như vậy thôi, không thể ngoại lệ. Quan trọng là cuối cùng chúng tôi vẫn có thể tìm được tiếng nói chung để cùng dạy dỗ các con. Nói nhiều hay ít thì cũng khó nhỉ, nhưng chúng tôi không mất thời gian tranh cãi nhiều nên có thể nói bất đồng cũng ít khi xảy ra. Còn việc cho các con cùng thu âm thì chúng tôi không có bất đồng gì cả, nhất trí ngay từ đầu.
- Thử hình dung nếu bên cạnh Linh không phải là Anh Quân thì bây giờ chị sẽ ở đâu trong làng nhạc Việt?
- Có lẽ tôi sẽ không có nhiều thuận lợi như đang có.
- Một ekip và một sản phẩm không phải "made in" Anh Quân có bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của chị? Biết đâu đó là một sự thay đổi bất ngờ và thú vị với khán giả để tránh sự nhàm chán quen thuộc?
- Tại sao lại không nhỉ? Có thể lúc ấy anh Quân sẽ tham gia với một vai trò khác như là nhà đầu tư chẳng hạn. Làm mới mình cũng là trách nhiệm của người nghệ sĩ mà.
- Tôi hỏi điều này có thể hơi tế nhị, chị có hay ghen không nhỉ và nhạc sĩ Anh Quân có khi nào khiến chị phải "nổi máu hoạn thư" không?
- Có, tôi cũng thỉnh thoảng ghen và anh Quân cũng thế. Tôi nghĩ cuộc sống đôi khi cũng cần thêm những "gia vị" như thế thì mới thú vị, chúng tôi cũng là những người bình thường như bao cặp vợ chồng khác thôi, cũng có lúc nóng, lúc lạnh, cũng có những giận hờn vu vơ, không ghen bao giờ thì lại hóa ra là không yêu nhau!
- Bí quyết để chị luôn thành công trong sự nghiệp mà vẫn giữ được một gia đình hạnh phúc?
- Bí quyết của tôi là…. không có bí quyết gì (cười). Nói cho vui thế thôi, nhưng đúng là tôi không có bí quyết gì thật. Tôi cứ sống đúng là mình thôi, tính tôi vẫn như vậy không thay đổi từ những ngày đầu. Có chẳng chỉ là những thay đổi nhỏ thôi để hoàn thiện mình hơn chứ những gì thuộc về bản chất thì tôi vẫn vậy. Có lẽ gia đình tôi vốn xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo nên luôn ưa thích những gì chân thật và giản dị.
- Những khoảnh khắc nào chị yêu thích nhất trong cuộc sống gia đình? Chị thường "hâm nóng" tình cảm của vợ chồng thế nào?
- Ngay sau khi album phát hành, gia đình chúng tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời tại Nha Trang. Đối với tôi, chưa bao giờ tôi chọn hay đo đếm một kỷ niệm hay khoảnh khắc nào đẹp nhất cả. Mỗi năm tôi dành một khoảng thời gian để cả gia đình lớn gồm các cô dì chú bác cũng tham gia. Được lái xe đạp, được dạo chơi trên bãi biển, được chơi các trò chơi dân gian…..Tôi trân trọng các khoảng khắc đó và đối với tôi, lúc nào cuộc sống cũng đẹp và đáng nhớ vì những ký ức ấy.
Theo PNT