(ĐVO) Chỉ còn ít ngày nữa là khai giảng năm học mới, phụ huynh và học sinh nườm nượp kéo đến các hiệu sách, đồ dùng học tập để sắm sách. Đây cũng là dịp đội ngũ ‘cò’ tung hoành "ngang dọc".Thời gian này, đi qua phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội), không khó để bắt gặp đội “cò’ đứng dàn hàng trước cửa các hiệu sách lớn để bắt khách. Đám “cò” ở đây có khoảng 5 người, đều là những phụ nữ đã đứng tuổi. Họ “trơ” đến độ chỉ cần thấy chiếc xe nào đi chậm lại, chưa biết có nhu cầu vào mua sách hay không là cả “đàn” kéo đến bủa vây, mời chào lộ liễu.
“Cò” hay lừa đảo?
Sáng 24/8, trong vai một người đi mua sách, tôi tới địa điểm 45 Lý Thường Kiệt, vừa phanh xe đã có ba "cò" đứng sẵn bên lề đường nhảy xổ ra “chăm sóc”, mặt ai cũng tươi cười đon đả: “Mua sách gì em ơi, chỉ cần nói tên chị đi lấy cho, hai phút là có”. Khi tôi vừa trả lời muốn vào hiệu sách để tìm và có ý định đưa xe lên vỉa hè, lập tức một “cò” nhanh nhảu chặn đầu xe lại: “Em ơi, hiệu sách họ đến giờ đóng cửa rồi, mua sách gì cứ bảo chị lấy cho, đỡ mất thời gian”, tôi nhìn đồng hồ lúc đó mới có 10h30 sáng, hiệu sách Habook trước mặt người vẫn ra vào nườm nượp.

"Cò" đang đứng lởn vởn trước cửa hiệu sách Habook, 45 Lý Thường Kiệt để sẵn sàng "chặn" khách (Ảnh chụp sáng 24/8).
Ảnh: Minh Tùng.
Giả bộ đang có việc gấp cần đi ngay, tôi hỏi một “cò”: “Thế chị có tìm được quyển trắc nghiệm toán lớp 4 thì lấy cho em”. Vừa nhận được lời đề nghị, “cò” này ới sang bên kia đường bảo người lấy sách, các “cò” lập tức giãn ra đi tìm mối khác.
Khoảng hai phút sau, một người phụ nữ từ một cửa hàng sách nhỏ, lụp xụp đối diện với hiệu sách Habook hớn hở đi sang, trên tay cầm quyển sách tôi yêu cầu. Đưa quyển “Trắc nghiệm toán 4” cho tôi, “cò” hét giá: “Cho chị xin 60.000 đồng”. Tôi giật mình vì nhớ quyển này đâu có giá đến hai chục nghìn. Thấy tôi thắc mắc, chị này chỉ vào vị trí in giá của nhà xuất bản đã được dán đè lên mảnh giấy nhỏ đề giá 57.000 đồng ngọt ngào giải thích: “Chị mua hộ em mà chỉ lấy lãi có ba nghìn bạc, đáng bao nhiêu đâu, giúp em là chính”. Khi tôi từ chối lấy sách vì giá quá cao, chị ta ấn quyển sách vào tay tôi và bắt đầu đổi giọng: “Em có nhờ mua chị mới đi lấy hộ cho chứ có phải của nhà chị đâu mà đòi trả lại. Tóm lại là em có lấy hay không?”.
Ngậm ngùi rút hầu bao lấy sách, khi “cò” vừa đi, tôi lột mảnh giấy đề giá 57.000 đồng ra thì thấy giá in trên sách chỉ có 16.000 đồng đã được sửa thành 46.000 đồng bằng mực bút bi rất cẩu thả. Mở quyển sách vừa mua, tôi dám đảm bảo 100% là sách in lậu vì kiểu giấy đen đen, kém chất lượng, nét chữ chỗ đậm chỗ nhạt lại không có tem của nhà xuất bản Đại học sư phạm.
Quyển sách "Trắc nghiệm toán 4" mua của "cò" có mảnh giấy đề giá 57.000 đồng dán đè lên phần in giá của Nhà xuất bản.
Khi lột mảnh giấy ra, giá in trên sách chỉ có 16.000 đồng đã được sửa thành 46.000 đồng bằng mực bút bi rất cẩu thả.
Ảnh: Minh Tùng.
Không ít người “cống” tiền cho “cò”
Đứng quan sát thêm ít phút, tôi thấy "choáng" vì thủ đoạn “lừa tiền” của “cò” không khó phát hiện nhưng vẫn khá nhiều người mua sách của đám này. Chỉ trong vòng 5 -7 phút, có khoảng 5 người dừng lại trước cửa hiệu sách thì có tới ba người đồng ý mua sách của “cò”.
Tiếp cận với một vị khách nữ tên Hương ở phố Bạch Mai vừa trao tiền cho “cò”, chị này cho biết: “Bộ sách giáo khoa của con gái còn thiếu quyển Tiếng Pháp nên tôi đi mua bổ sung. Tạt qua đây thấy chỗ để xe của hiệu sách đông quá, ngại vào nên đồng ý mua của họ. Cầm sách rồi mới biết bị lừa vì quyển Tiếng Pháp 6 này tôi biết giá chỉ có 6.800 đồng nhưng họ đòi 46.000 đồng. Trót hỏi mua lại không muốn rắc rối nên tôi mới đành trả tiền”.
Theo một nhân viên bảo vệ của hiệu sách Habook, đám cò hoạt động ở đây đều là những gương mặt quen thuộc từ vài năm trước, có thâm niên lâu năm trong nghề này. “Hình như họ là người dân sống quanh đây thôi, năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng giữa tháng 8, chuẩn bị bước vào năm học mới là họ lại bắt đầu ngang nhiên chặn khách định vào hiệu sách ở ngay ngoài đường để mời chào. Nhiều khách không muốn mua của cò nhưng vẫn bị bám lấy, tôi phải ra can thiệp mới thoát được. Những lúc như thế đều họ đều buông lời rất tục tĩu”, nhân viên bảo vệ cho hay.
Phần lớn những người “cống” tiền cho “cò” đều vì tâm lý “tiện” và “ngại” vào cửa hàng tìm sách, số ít còn lại là vì không tìm được sách cần trong hiệu nhưng “cò” lại có. “Thời điểm này năm trước, tôi cũng từng mắc bẫy vì tìm mãi một quyển sách trong hiệu nhưng không có, thấy họ mời chào tôi cứ nghĩ chỉ mất có vài nghìn cho họ mà tìm được sách cũng chẳng sao nên đồng ý. Ai ngờ họ sửa giá cao hơn cả chục lần”, chị Phan Thị Mai, ở Kim Liên, Hà Nội.
Thường mỗi quyển sách dành cho học sinh cấp một, cấp hai chỉ có giá từ vài nghìn đến khoảng 20.000 đồng, nhưng qua tay “cò” biến hoá, quyến sách có giá trị lên gấp 5, gấp 10 lần. Chỉ tính sơ sơ nếu mỗi ngày một “cò” bán được khoảng 10 quyển cho khách thì cũng đã ăn “lời” đến 400.000 – 500.000 đồng, quả là một con số không hề nhỏ.
Theo ĐấtViệt