Tranh nhau đĩa nhạc, con đòi thiêu sống cha - VietBF
 
 
 

HOME

24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Online

Clips

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2006-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 09-24-2011   #1
vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 145,443
Thanks: 11
Thanked 13,676 Times in 10,930 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 43 Post(s)
Rep Power: 181
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Tranh nhau đĩa nhạc, con đòi thiêu sống cha

(Nguoiduatin.vn) - Một lần vì rượu mà Sơn đã đánh mất hạnh phúc gia đình. Lần này, được sự tiếp sức của ma men, Sơn biến thành một "ngọn đuốc sống" lao vào đốt người thân sinh ra mình chỉ vì cái đĩa nghe nhạc. Hậu quả là hai anh em Sơn bị bỏng nặng.

Tan mái ấm vì rượu


Vợ chồng ông Trần H (44 tuổi) và bà Châu Thị Th (46 tuổi, ngụ ấp Kiết, xã Lâm Kiếp, Thạnh Trị, Sóc Trăng) chung sống với nhau được 3 mặt con. Trong đó Trần Quang Sơn (24 tuổi) là anh cả và cũng là con trai duy nhất. Là gia đình thuần nông quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng vẫn không đủ ăn. Nhà nghèo, không có tiền đi học nên ước mơ con chữ với Sơn là quá xa vời. Học hết lớp một, Sơn gác chuyện học sang một bên để ở nhà coi em phụ bố mẹ. Khi ở cái tuổi hai mươi đẹp nhất của đời người, Sơn đem lòng yêu thương Lý Thị Tr (23 tuổi), một cô thôn nữ Khơ me làng bên. Sau thời gian tìm hiểu, hai bên tiến tới hôn nhân.


Trần Quang Sơn tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ với bộn bề khó khăn nhưng Sơn và Tr luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Trong căn nhà nhỏ bên bờ sông thơ mộng của vùng sông nước Cửu Long chưa một lần họ mâu thuẫn to tiếng với nhau. Hai đứa con, có nếp có tẻ làm cho tổ ấm mái tranh nghèo thêm hạnh phúc. Thiếu học, Sơn loay hoay đủ đường mà vẫn luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Nghe bạn, Sơn khăn gói lên TP.HCM kiếm việc làm. Công việc tuy nặng nhọc vất vả nhưng đồng tiền kiếm được cũng kha khá. Thấy làm ăn được, Sơn bàn với vợ gửi con bên ngoại rồi cùng mình lên thành phố làm công nhân. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn dành dụm, chắt bóp lấy tiền về xây lại căn nhà tranh.

Sơn làm phụ hồ, phải theo công trình về thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tr cũng theo chồng về đó. Hai vợ chồng thuê căn phòng nhỏ ở Đồng An 2, phường Bình Hoàng, thị xã Thuận An. Sơn vẫn sớm tối với công việc của mình còn Tr cũng xin đi làm công nhân may.

Vì làm phụ hồ nên sơn thường phải theo công trình, cái cảnh xa nhà xa vợ như cơm bữa là chuyện thường tình. Cũng từ đó Sơn hay nhậu nhẹt say xỉn với cánh công nhân làm cùng. Men rượu đã biến Sơn từ một con người hiền lành chịu thương chịu khó thành một kẻ khác. Cái nghèo ăn sâu vào Sơn và ý chí vươn lên ngày nào cũng mất. Đi làm sẵn tiền trong túi, Sơn thường tụ tập bạn bè nhậu nhẹt chơi bời, đã thế máu ghen cũng đi vào người Sơn theo con ma men. Cứ mỗi khi say thì Sơn lại kiếm chuyện với Tr. Người vợ hiền chân chất nhẫn nhịn chịu đựng, nhẹ nhàng khuyên bảo chồng nhưng cũng chẳng ăn thua.

Hạnh phúc gia đình Sơn sau bao năm vun vén đang dần rạn nứt. Cảnh đầu ấp má kề dần thay bằng những trận cãi vã, đánh đập chửi bới. Gần 4 năm tình nghĩa vợ chồng, ăn ở đã có 2 mặt con nhưng rồi vì không chịu đựng được sự vô lý của người chồng và những trận đòn roi, Tr đã ra tòa xin ly hôn với Sơn.

Biến mình thành ngọn đuốc sống để đốt cha

Hạnh phúc gia đình tan vỡ nhưng Sơn vẫn chứng nào tật nấy. Hôm chủ nhật (18/9) nhân mua bộ dàn karaoke mới, Sơn gọi bạn bè tới phòng trọ của mình ăn nhậu từ sáng tới chiều, say bí tỉ.

Khoảng hơn 3h chiều thì cuộc nhậu tàn. Trời oi bức, hứng hát nổi lên và cũng muốn thử chất lượng của bộ dàn karaoke mới tậu, Sơn chạy sang phòng trọ của của cha mình - ông Trần H- ở cách đó hơn 100 mét để lấy đĩa do mình mua ngày trước về hát. Sơn vào phòng trọ, lúc đó ông H đang coi đầu đĩa. Không nói không rằng, Sơn liền ra kệ tủ ti vi lấy đĩa trong đầu ra, miệng càu nhàu tỏ ra bực tức vì đó là chiếc đĩa mà mình mới mua chưa kịp xem. Trước thái độ ngang ngược vô lễ của con trai, ông H tức giận không kìm nén được đã tát Sơn một cái và chửi Sơn là bất hiếu. Sơn điên cuồng tức giận vớ gậy tầm vông lao vào đánh ông H.

"Hôm đó là chủ nhật, cả xóm trọ ở nhà hết, mọi người ra can ngăn nên chưa xảy ra chuyện gì. Sơn người sặc mùi rượu mặt đỏ tía tai hằn học đi về phòng trọ của mình. Được một lúc thì Sơn lại hầm hầm chạy sang trên tay cầm một con dao lao vào phòng trọ ông H đòi chém. May có con rể ông H, anh Dương Huỳnh Lê (SN 1985) nhanh tay gạt con dao ra nên không xảy ra án mạng. "Mọi người trong xóm trọ đều là anh em cùng quê xúm lại khuyên can thấy Sơn có vẻ nguôi nguôi ai ngờ", Châu Nhiên (SN 1988), anh họ của Sơn người chứng kiến sự việc nhớ lại.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT sau khi chém hụt bố đẻ, Sơn đi về phòng trọ của mình. Uất ức vì bị bố tát, Sơn vùng dậy ra quầy tạp hóa đầu ngõ mua 18 nghìn tiền xăng và chiếc bật lửa đi vào phòng trọ bố mình. "Lúc đó tôi đang đứng trong con hẻm trước cửa xóm trọ thì thấy Sơn đi vào, vừa đi vừa chửi đòi giết ông H. Tôi liền ôm Sơn giữ lại thì Sơn đổ túi xăng lên người tôi và Sơn rồi châm lửa. Lửa cháy bùng bùng, bỏng quá, tôi buông Sơn ra và kêu cứu", anh Nhiên bàng hoàng nhớ lại.

Anh Dương Huỳnh Lê, con rể ông H, kể tiếp: "Lúc đó tôi đang cho con là Dương Huỳnh Anh (4 tuổi) ăn trước cửa nhà thì thấy anh Sơn người rực lửa chạy vào tìm bố tôi. Sợ Sơn làm bỏng cháu Anh tôi liền lấy tay gạt Sơn ra và giữ Sơn lại không cho xông vào nhà. Mọi người trong xóm chạy ra hất nước, người tôi cũng cháy theo Sơn".

Sau khi dập tắt được ngọn lửa, mọi người trong xóm trọ đã đưa Sơn, Nhiên và anh Lê đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Sơn bị bỏng 46 %, Nhiên bị bỏng 27 %, còn Lê bị bỏng hơn 3%.

Tiếp xúc với chúng tôi tại khoa Bỏng bệnh viện Chợ Rẫy, những giọt nước mắt đã rơi trên khóe mắt của "ngọn đuốc sống" Trần Quang Sơn: "Vì rượu say không làm chủ được bản thân mà em đã có hành động dại dột, gây tai họa oan cho 2 người anh em và làm khổ cả gia đình".

Nguyễn Khoát
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	8
Size:	33.1 KB
ID:	319376
 
User Tag List


Phim Bộ Videos PC8

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 07:54.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08378 seconds with 12 queries
Loading...