HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Con kiến mà kiện củ khoai
Old 09-25-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,168
Thanks: 11
Thanked 14,111 Times in 11,272 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Ngày 21/9, bà Đặng Bích Phương, một trong 3 người tham gia biểu tình bị tạm giam vào ngày 21/8, đã làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với Trưởng công an quận Hoàn Kiếm và Giám thị trại giam số 1 của TP. Hà Nội về các tội bắt giữ trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở, chiếm giữ trái phép tài sản và làm nhục công dân.


Chị Đặng Bích Phương và Bùi Thị Minh Hằng tại Bờ Hồ hôm 25.09.2011./Photo courtesy of blog NguyenXuanDien

Dư luận nhiều người cho rằng đây sẽ lại là chuyện “con kiến kiện củ khoai” tiếp theo mà thôi. Thế nhưng, những người trong cuộc lại có một cái nhìn khác khi họ quyết định làm đơn khởi kiện.

Khánh An tìm hiểu và có bài tường trình.

Theo thông tin từ chị Bùi Thị Minh Hằng và anh Nguyễn Văn Dũng là những người cùng bị bắt giam cùng với chị Bích Phương trong ngày 21/8, thì cả ba đã tham khảo ý kiến luật sư trước khi đưa đơn khởi kiện. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra với mỗi người khác nhau nên từng người sẽ làm đơn riêng theo trường hợp cụ thể của mình.

Thể hiện quyền lợi công dân

Theo đơn của chị Bích Phương, ngoài việc bắt giữ và khám xét nhà trái với quy định pháp luật, công an quận Hoàn Kiếm còn thu giữ của chị và chị Bùi Hằng một số đồ vật như máy tính xách tay, ổ cứng, máy ghi âm, loa, khẩu hiệu và những lá đơn khiếu kiện và bằng chứng tham nhũng mà chị Bùi Hằng nhờ chị giữ giúp. Chị Bích Phương yêu cầu cơ quan công an quận Hoàn Kiếm phải thông báo xin lỗi, trả lại tài sản thu giữ cho chị và khởi tố hình sự đối với trưởng công an quận Hoàn Kiếm và giám thị trại giam số 01.

Thế cho nên việc chúng tôi kiện trước tiên là thể hiện quyền lợi của công dân trong một xã hội mà họ tuyên bố rõ ràng là “pháp quyền”.

Chị Bùi Thị Minh Hằng


Ngay khi lá đơn của chị Bích Phương được công bố trên mạng internet, nhiều người cho rằng đây sẽ lại là chuyện “con kiến kiện củ khoai” tiếp theo mà thôi. Tuy nhiên, chị Bùi Hằng, người tiếp theo sẽ làm đơn khởi kiện, lại có một quan điểm khác:

“Câu hỏi này thì toàn thể nhân dân chúng tôi đều biết vì ngay cả những vụ việc khác lớn và cụ thể hơn rất nhiều, thì người dân chúng tôi cũng không được giải quyết. Thế cho nên việc chúng tôi kiện trước tiên là thể hiện quyền lợi của công dân trong một xã hội mà họ tuyên bố rõ ràng là “pháp quyền”.

Việc chúng tôi tố cáo những người phạm luật khởi tố chính là những người đại diện thi hành pháp luật, đó là trưởng công an, trưởng trại giam. Chúng tôi chỉ muốn gióng lên tiếng nói là những hiện thực về tình trạng cố tình làm sai trái pháp luật quá nhiều và quá tồi tệ rồi.”

Cơ hội cho lãnh đạo chứng minh


Chị Bùi Minh Hằng (áo đen) cùng những người biểu tình chống TQ sáng 21-08-2011 tại Hà Nội dù bị bắt đưa lên xe buýt vẫn tiếp tục biểu tình phản đối TQ. Courtesy Danlambao.

Chị Minh Hằng cho rằng việc gửi những lá đơn kiến nghị hay khởi kiện chính là một cơ hội để chính quyền chứng tỏ cho người dân rằng họ được pháp luật bảo vệ, vì theo chị những lời hứa hẹn của các lãnh đạo có nhiều mâu thuẫn với thực tế hiện nay. Chị nói:

“Họ hãy cho nhân dân nhìn thấy những hành xử của họ thì lúc đó nhân dân tôi mới tin. Chứ còn bây giờ người dân tôi vẫn tin rằng đất nước này giống như lời những người lãnh đạo hứa hẹn, như khi ông Trương Tấn Sang lên tiếp xúc với cử tri, nói rằng sẽ cương quyết diệt trừ những con sâu mà theo ông nhận định là không phải một con sâu mà cả bầy sâu ở trong xã hội này. Cho nên người dân tôi vẫn rất tin, vẫn đặt một lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo.

Ở đâu họ muốn khẳng định với dân rằng không có sự lãnh đạo của chính quyền và của đảng, ở đâu họ muốn cho dân tôi biết rằng chỉ có côn đồ và du đãng thì ở đó họ cứ việc thể hiện bằng những việc làm cụ thể giống như sự việc vừa rồi của tôi ở Sơn Tây.”

Chị Minh Hằng cho biết vừa rồi chị bị một nhóm côn đồ hơn 20 người kéo đến bao vây, đe dọa tấn công chị. Nhưng khi chị gọi công an thì hơn một tiếng sau công an vẫn chưa tới. Khi công an tới cũng chỉ đứng nhìn mà không có động thái gì can thiệp để bảo vệ cho chị. Theo chị Bùi Hằng, chính lối hành xử như trên của cơ quan chức năng lại chứng minh nhiều điều trên thực tế hơn rất nhiều những lời hứa hẹn của các lãnh đạo bởi rất nhiều người dân đã được dịp “nhìn bằng mắt, nghe bằng tai” tất cả sự việc.

Hiện thực sai trái luật pháp

Còn anh Nguyễn Văn Dũng, người bị bắt giam cùng với chị Minh Hằng và chị Bích Phương, thì cho rằng trong xã hội hiện nay có nhiều người cũng đã nhìn thấy những hiện trạng trên của xã hội, nhưng còn rất nhiều người vẫn, theo anh, vẫn chưa “giác ngộ”:

“Quan trọng là những người chưa giác ngộ. Mình lấy mình ra làm thí dụ để cho mọi người thấy là bọn cộng sản này nó “chuối”, nó trơ trẽn như thế nào. Tại làm sao nó giữ trái pháp luật của anh những thứ như bằng lái xe máy, áo, khẩu hiệu, điện thoại và sim?

Quan trọng là những người chưa giác ngộ. Mình lấy mình ra làm thí dụ để cho mọi người thấy là bọn cộng sản này nó “chuối”, nó trơ trẽn như thế nào.
Anh Nguyễn Văn Dũng


Bất kể nó kết tội anh là gì, nó không được giữ bằng lái của anh. Cái bằng lái xe máy chẳng liên quan gì đến tội của anh cả, kể cả “gây rối trật tự công cộng” hay gì gì mà nó kết luận. Cực kỳ vô lý luôn! Nó muốn kết tội trời biển gì anh chấp nhận hết, vào tù anh cũng chấp nhận, nhưng cái bằng lái chẳng liên quan gì cả, tại sao nó vẫn là trẻ con dọa dẫm mình vớ va vớ vẩn về chuyện bằng lái.”

Anh Dũng cho biết khi bị bắt giam trong lúc tham gia biểu tình vào ngày 21/8, cơ quan điều tra yêu cầu anh đưa giấy CMND, nhưng anh bị mất giấy CMND nên đưa tạm bằng lái xe máy. Đến khi được trả tự do, anh về làm lại giấy CMND đem lên nộp để lấy lại bằng lái thì không được giải quyết. Anh kể:

“Anh đến công an và anh viết một đơn đề nghị là tôi có chứng minh thư rồi, cho tôi xin lại bằng lái xe. Nhưng công an quận Hoàn Kiếm rất vô trách nhiệm. Hôm đấy họ chỉ muốn khủng bố mình thôi. Một người xuống hỏi chuyện rồi lên báo sếp, xong một người khác xuống quay phim mình rồi bảo lên báo sếp. Có một anh cảnh sát điều tra tình cờ nhận ra mình, anh nghĩ chuyện đấy đơn giản nên gọi lên sếp thì sếp bảo: “Bao giờ có quyết định trả đồ của anh thì sẽ thông báo”.


Anh Nguyễn Văn Dũng - lên xe bus vẫn tiếp tục biểu tình Nguồn: Mẹ Nấm.

Mình phản đối, mình bảo: “Mấy cái điện thoại thì em để sau nhưng nhưng bằng lái là em chỉ xuất trình thay cho CMND. Bây giờ các anh đến nhà em biết em là ai rồi, em làm lại CMND rồi đến xuất trình thì phải có trách nhiệm trả lại cho em cái bằng lái. Chuyện các anh là cơ quan pháp luật kết luận em gây rối nọ kia, em không đồng ý nhưng mọi cưỡng chế là em chấp hành. Kể cả em có tội thì chẳng có tội gì mà các anh giữ bằng lái của em được. Nếu em vi phạm luật giao thông thì các anh giữ bằng lái được. Mình phản đối như thế thì anh đấy bảo: “Thôi thôi, nói thật sự với ông là cái đấy tôi không quyết định được”.”

Đừng sợ - đúng thì làm

Theo quan điểm của anh Dũng, nhiều người dân Việt Nam hiện nay vẫn đang sống trong nỗi sợ hãi Chính quyền rất lớn. Cho nên khi gặp những việc oan sai, bất công, họ không dám lên tiếng và thể hiện quyền lợi công dân của mình. Chính vì vậy, việc anh cương quyết kiện công an quận Hoàn Kiếm còn nhằm để mọi người có thêm động lực để vượt qua nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh họ lâu nay. Anh nói:

“Mình muốn mọi người đừng sợ hãi nữa. Cái gì đúng là mình làm, kể cả chuyện nhỏ nhặt như là cái bằng lái xe. Bây giờ mình về địa phương, tốn khoảng 1 triệu đồng là có bằng lái ngay nhưng mình không làm lại bằng lái. Bao giờ cơ quan công an trả lại bằng lái cho mình thì mình mới thôi đấu tranh. Còn nếu cơ quan công an không trả lại bằng lái cho mình, cả đời mình đấu tranh về chuyện 21/8 luôn.

Mình muốn mọi người đừng sợ hãi nữa. Cái gì đúng là mình làm, kể cả chuyện nhỏ nhặt như là cái bằng lái xe.
Anh Nguyễn Văn Dũng


Mình muốn để cho mọi người thấy là có những thằng cứ thấy đúng là làm, nó không sợ hãi gì cả. Một thằng tép riu chẳng có thần thế, chẳng phải là nhân sĩ trí thức gì nhưng mà nó cứ đúng luật, đúng lương tâm nó làm. Nó không sợ thì bà con đừng có sợ.”

Anh Dũng cũng tỏ rõ quyết tâm theo đuổi vụ việc mà anh cho là nhỏ nhặt trên:

“Nếu các cơ quan pháp luật không thụ lý đơn khởi kiện của mình, mình sẽ biểu tình, biểu tình một mình mình trước công an quận Hoàn Kiếm.”

Chính vì mục tiêu xây dựng một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân chủ, thượng tôn pháp luật mà tất cả những người như chị Bích Phương, Minh Hằng và anh Nguyễn Văn Dũng đều quyết định làm đơn kiện những cá nhân, cơ quan chức năng làm trái pháp luật trong vụ bắt giam người biểu tình vào ngày 21/8 cho dù đây có thể chỉ là một vụ “con kiến kiện củ khoai” tiếp theo như công luận lên tiếng.

Khánh An, phóng viên RFA
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	bich-phuong-minh-hang-305.jpg
Views:	9
Size:	28.4 KB
ID:	319663  
Old 09-26-2011   #2
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 74
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default Con kiến mà kiện củ khoai

Khánh An, phóng viên RFA

Ngày 21/9, bà Đặng Bích Phương, một trong 3 người tham gia biểu tình bị tạm giam vào ngày 21/8, đã làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với Trưởng công an quận Hoàn Kiếm và Giám thị trại giam số 1 của TP Hà Nội về các tội bắt giữ trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở, chiếm giữ trái phép tài sản và làm nhục công dân.


Chị Đặng Bích Phương và Bùi Thị Minh Hằng tại Bờ Hồ hôm 25.09.2011. Photo courtesy of blog NguyenXuanDien

Dư luận nhiều người cho rằng đây sẽ lại là chuyện “con kiến kiện củ khoai” tiếp theo mà thôi. Thế nhưng, những người trong cuộc lại có một cái nhìn khác khi họ quyết định làm đơn khởi kiện.
Khánh An tìm hiểu và có bài tường trình.
Theo thông tin từ chị Bùi Thị Minh Hằng và anh Nguyễn Văn Dũng là những người cùng bị bắt giam cùng với chị Bích Phương trong ngày 21/8, thì cả ba đã tham khảo ý kiến Luật sư trước khi đưa đơn khởi kiện. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra với mỗi người khác nhau nên từng người sẽ làm đơn riêng theo trường hợp cụ thể của mình.

Thể hiện quyền lợi công dân

Theo đơn của chị Bích Phương, ngoài việc bắt giữ và khám xét nhà trái với quy định pháp luật, công an quận Hoàn Kiếm còn thu giữ của chị và chị Bùi Hằng một số đồ vật như máy tính xách tay, ổ cứng, máy ghi âm, loa, khẩu hiệu và những lá đơn khiếu kiện và bằng chứng tham nhũng mà chị Bùi Hằng nhờ chị giữ giúp. Chị Bích Phương yêu cầu cơ quan công an quận Hoàn Kiếm phải thông báo xin lỗi, trả lại tài sản thu giữ cho chị và khởi tố hình sự đối với Trưởng công an quận Hoàn Kiếm và Giám thị trại giam số 01.
Thế cho nên việc chúng tôi kiện trước tiên là thể hiện quyền lợi của công dân trong một xã hội mà họ tuyên bố rõ ràng là “pháp quyền”.
Chị Bùi Thị Minh Hằng

Ngay khi lá đơn của chị Bích Phương được công bố trên mạng internet, nhiều người cho rằng đây sẽ lại là chuyện“con kiến kiện củ khoai” tiếp theo mà thôi. Tuy nhiên, chị Bùi Hằng, người tiếp theo sẽ làm đơn khởi kiện, lại có một quan điểm khác:
“Câu hỏi này thì toàn thể nhân dân chúng tôi đều biết vì ngay cả những vụ việc khác lớn và cụ thể hơn rất nhiều, thì người dân chúng tôi cũng không được giải quyết. Thế cho nên việc chúng tôi kiện trước tiên là thể hiện quyền lợi của công dân trong một xã hội mà họ tuyên bố rõ ràng là “pháp quyền”.
Việc chúng tôi tố cáo những người phạm luật khởi tố chính là những người đại diện thi hành pháp luật, đó là trưởng công an, trưởng trại giam. Chúng tôi chỉ muốn gióng lên tiếng nói là những hiện thực về tình trạng cố tình làm sai trái pháp luật quá nhiều và quá tồi tệ rồi”.

Cơ hội cho lãnh đạo chứng minh



Chị Bùi Minh Hằng (áo đen) cùng những người biểu tình chống TQ sáng 21-08-2011 tại Hà Nội dù bị bắt đưa lên xe buýt vẫn tiếp tục biểu tình phản đối TQ. Courtesy Danlambao.

Chị Minh Hằng cho rằng việc gửi những lá đơn kiến nghị hay khởi kiện chính là một cơ hội để chính quyền chứng tỏ cho người dân rằng họ được pháp luật bảo vệ, vì theo chị những lời hứa hẹn của các lãnh đạo có nhiều mâu thuẫn với thực tế hiện nay. Chị nói:
“Họ hãy cho nhân dân nhìn thấy những hành xử của họ thì lúc đó nhân dân tôi mới tin. Chứ còn bây giờ người dân tôi vẫn tin rằng đất nước này giống như lời những người lãnh đạo hứa hẹn, như khi ông Trương Tấn Sang lên tiếp xúc với cử tri, nói rằng sẽ cương quyết diệt trừ những con sâu mà theo ông nhận định là không phải một con sâu mà cả bầy sâu ở trong xã hội này. Cho nên người dân tôi vẫn rất tin, vẫn đặt một lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo.
Ở đâu họ muốn khẳng định với dân rằng không có sự lãnh đạo của chính quyền và của đảng, ở đâu họ muốn cho dân tôi biết rằng chỉ có côn đồ và du đãng thì ở đó họ cứ việc thể hiện bằng những việc làm cụ thể giống như sự việc vừa rồi của tôi ở Sơn Tây”.
Chị Minh Hằng cho biết vừa rồi chị bị một nhóm côn đồ hơn 20 người kéo đến bao vây, đe dọa tấn công chị. Nhưng khi chị gọi công an thì hơn một tiếng sau công an vẫn chưa tới. Khi công an tới cũng chỉ đứng nhìn mà không có động thái gì can thiệp để bảo vệ cho chị. Theo chị Bùi Hằng, chính lối hành xử như trên của cơ quan chức năng lại chứng minh nhiều điều trên thực tế hơn rất nhiều những lời hứa hẹn của các lãnh đạo bởi rất nhiều người dân đã được dịp “nhìn bằng mắt, nghe bằng tai” tất cả sự việc.

Hiện thực sai trái luật pháp

Còn anh Nguyễn Văn Dũng, người bị bắt giam cùng với chị Minh Hằng và chị Bích Phương, thì cho rằng trong xã hội hiện nay có nhiều người cũng đã nhìn thấy những hiện trạng trên của xã hội, nhưng còn rất nhiều người vẫn, theo anh, vẫn chưa “giác ngộ”:
“Quan trọng là những người chưa giác ngộ. Mình lấy mình ra làm thí dụ để cho mọi người thấy là bọn cộng sản này nó “chuối”, nó trơ trẽn như thế nào. Tại làm sao nó giữ trái pháp luật của anh những thứ như bằng lái xe máy, áo, khẩu hiệu, điện thoại và sim?

Quan trọng là những người chưa giác ngộ. Mình lấy mình ra làm thí dụ để cho mọi người thấy là bọn cộng sản này nó “chuối”, nó trơ trẽn như thế nào.
Anh Nguyễn Văn Dũng

Bất kể nó kết tội anh là gì, nó không được giữ bằng lái của anh. Cái bằng lái xe máy chẳng liên quan gì đến tội của anh cả, kể cả “gây rối trật tự công cộng” hay gì gì mà nó kết luận. Cực kỳ vô lý luôn! Nó muốn kết tội trời biển gì anh chấp nhận hết, vào tù anh cũng chấp nhận, nhưng cái bằng lái chẳng liên quan gì cả, tại sao nó vẫn là trẻ con dọa dẫm mình vớ va vớ vẩn về chuyện bằng lái”.
Anh Dũng cho biết khi bị bắt giam trong lúc tham gia biểu tình vào ngày 21/8, cơ quan điều tra yêu cầu anh đưa giấy CMND, nhưng anh bị mất giấy CMND nên đưa tạm bằng lái xe máy. Đến khi được trả tự do, anh về làm lại giấy CMND đem lên nộp để lấy lại bằng lái thì không được giải quyết. Anh kể:
“Anh đến công an và anh viết một đơn đề nghị là tôi có chứng minh thư rồi, cho tôi xin lại bằng lái xe. Nhưng công an quận Hoàn Kiếm rất vô trách nhiệm. Hôm đấy họ chỉ muốn khủng bố mình thôi. Một người xuống hỏi chuyện rồi lên báo sếp, xong một người khác xuống quay phim mình rồi bảo lên báo sếp. Có một anh cảnh sát điều tra tình cờ nhận ra mình, anh nghĩ chuyện đấy đơn giản nên gọi lên sếp thì sếp bảo: “Bao giờ có quyết định trả đồ của anh thì sẽ thông báo”.


Anh Nguyễn Văn Dũng - lên xe bus vẫn tiếp tục biểu tình. Nguồn: Mẹ Nấm.

Mình phản đối, mình bảo: “Mấy cái điện thoại thì em để sau nhưng nhưng bằng lái là em chỉ xuất trình thay cho CMND. Bây giờ các anh đến nhà em biết em là ai rồi, em làm lại CMND rồi đến xuất trình thì phải có trách nhiệm trả lại cho em cái bằng lái. Chuyện các anh là cơ quan pháp luật kết luận em gây rối nọ kia, em không đồng ý nhưng mọi cưỡng chế là em chấp hành. Kể cả em có tội thì chẳng có tội gì mà các anh giữ bằng lái của em được. Nếu em vi phạm luật giao thông thì các anh giữ bằng lái được. Mình phản đối như thế thì anh đấy bảo: “Thôi thôi, nói thật sự với ông là cái đấy tôi không quyết định được””.

Đừng sợ – đúng thì làm

Theo quan điểm của anh Dũng, nhiều người dân Việt Nam hiện nay vẫn đang sống trong nỗi sợ hãi Chính quyền rất lớn. Cho nên khi gặp những việc oan sai, bất công, họ không dám lên tiếng và thể hiện quyền lợi công dân của mình. Chính vì vậy, việc anh cương quyết kiện công an quận Hoàn Kiếm còn nhằm để mọi người có thêm động lực để vượt qua nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh họ lâu nay. Anh nói:
“Mình muốn mọi người đừng sợ hãi nữa. Cái gì đúng là mình làm, kể cả chuyện nhỏ nhặt như là cái bằng lái xe. Bây giờ mình về địa phương, tốn khoảng 1 triệu đồng là có bằng lái ngay nhưng mình không làm lại bằng lái. Bao giờ cơ quan công an trả lại bằng lái cho mình thì mình mới thôi đấu tranh. Còn nếu cơ quan công an không trả lại bằng lái cho mình, cả đời mình đấu tranh về chuyện 21/8 luôn.
Mình muốn mọi người đừng sợ hãi nữa. Cái gì đúng là mình làm, kể cả chuyện nhỏ nhặt như là cái bằng lái xe.
Anh Nguyễn Văn Dũng

Mình muốn để cho mọi người thấy là có những thằng cứ thấy đúng là làm, nó không sợ hãi gì cả. Một thằng tép riu chẳng có thần thế, chẳng phải là nhân sĩ trí thức gì nhưng mà nó cứ đúng luật, đúng lương tâm nó làm. Nó không sợ thì bà con đừng có sợ”.
Anh Dũng cũng tỏ rõ quyết tâm theo đuổi vụ việc mà anh cho là nhỏ nhặt trên:
“Nếu các cơ quan pháp luật không thụ lý đơn khởi kiện của mình, mình sẽ biểu tình, biểu tình một mình mình trước công an quận Hoàn Kiếm”.
Chính vì mục tiêu xây dựng một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân chủ, thượng tôn pháp luật mà tất cả những người như chị Bích Phương, Minh Hằng và anh Nguyễn Văn Dũng đều quyết định làm đơn kiện những cá nhân, cơ quan chức năng làm trái pháp luật trong vụ bắt giam người biểu tình vào ngày 21/8 cho dù đây có thể chỉ là một vụ“con kiến kiện củ khoai” tiếp theo như công luận lên tiếng.


K. A.
Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dang-bich-phuongs-sues-hanoi-police-kan-09252011100326.html
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	12
Size:	28.4 KB
ID:	319840  
Old 09-26-2011   #3
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Default Con kiến mà kiện củ khoai

Khánh An, phóng viên RFA
2011-09-25

Ngày 21/9, bà Đặng Bích Phương, một trong 3 người tham gia biểu tình bị tạm giam vào ngày 21/8, đã làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với Trưởng công an quận Hoàn Kiếm và Giám thị trại giam số 1 của TP. Hà Nội về các tội bắt giữ trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở, chiếm giữ trái phép tài sản và làm nhục công dân.


Photo courtesy of blog NguyenXuanDien

Chị Đặng Bích Phương và Bùi Thị Minh Hằng tại Bờ Hồ hôm 25.09.2011.

Dư luận nhiều người cho rằng đây sẽ lại là chuyện “con kiến kiện củ khoai” tiếp theo mà thôi. Thế nhưng, những người trong cuộc lại có một cái nhìn khác khi họ quyết định làm đơn khởi kiện.

Khánh An tìm hiểu và có bài tường trình.

Theo thông tin từ chị Bùi Thị Minh Hằng và anh Nguyễn Văn Dũng là những người cùng bị bắt giam cùng với chị Bích Phương trong ngày 21/8, thì cả ba đã tham khảo ý kiến luật sư trước khi đưa đơn khởi kiện. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra với mỗi người khác nhau nên từng người sẽ làm đơn riêng theo trường hợp cụ thể của mình.
Thể hiện quyền lợi công dân

Theo đơn của chị Bích Phương, ngoài việc bắt giữ và khám xét nhà trái với quy định pháp luật, công an quận Hoàn Kiếm còn thu giữ của chị và chị Bùi Hằng một số đồ vật như máy tính xách tay, ổ cứng, máy ghi âm, loa, khẩu hiệu và những lá đơn khiếu kiện và bằng chứng tham nhũng mà chị Bùi Hằng nhờ chị giữ giúp. Chị Bích Phương yêu cầu cơ quan công an quận Hoàn Kiếm phải thông báo xin lỗi, trả lại tài sản thu giữ cho chị và khởi tố hình sự đối với trưởng công an quận Hoàn Kiếm và giám thị trại giam số 01.

Thế cho nên việc chúng tôi kiện trước tiên là thể hiện quyền lợi của công dân trong một xã hội mà họ tuyên bố rõ ràng là “pháp quyền”.

Chị Bùi Thị Minh Hằng

Ngay khi lá đơn của chị Bích Phương được công bố trên mạng internet, nhiều người cho rằng đây sẽ lại là chuyện “con kiến kiện củ khoai” tiếp theo mà thôi. Tuy nhiên, chị Bùi Hằng, người tiếp theo sẽ làm đơn khởi kiện, lại có một quan điểm khác:

“Câu hỏi này thì toàn thể nhân dân chúng tôi đều biết vì ngay cả những vụ việc khác lớn và cụ thể hơn rất nhiều, thì người dân chúng tôi cũng không được giải quyết. Thế cho nên việc chúng tôi kiện trước tiên là thể hiện quyền lợi của công dân trong một xã hội mà họ tuyên bố rõ ràng là “pháp quyền”.

Việc chúng tôi tố cáo những người phạm luật khởi tố chính là những người đại diện thi hành pháp luật, đó là trưởng công an, trưởng trại giam. Chúng tôi chỉ muốn gióng lên tiếng nói là những hiện thực về tình trạng cố tình làm sai trái pháp luật quá nhiều và quá tồi tệ rồi.”
Cơ hội cho lãnh đạo chứng minh

l3-250
Chị Bùi Minh Hằng (áo đen) cùng những người biểu tình chống TQ sáng 21-08-2011 tại Hà Nội dù bị bắt đưa lên xe buýt vẫn tiếp tục biểu tình phản đối TQ. Courtesy Danlambao.
Chị Minh Hằng cho rằng việc gửi những lá đơn kiến nghị hay khởi kiện chính là một cơ hội để chính quyền chứng tỏ cho người dân rằng họ được pháp luật bảo vệ, vì theo chị những lời hứa hẹn của các lãnh đạo có nhiều mâu thuẫn với thực tế hiện nay. Chị nói:

“Họ hãy cho nhân dân nhìn thấy những hành xử của họ thì lúc đó nhân dân tôi mới tin. Chứ còn bây giờ người dân tôi vẫn tin rằng đất nước này giống như lời những người lãnh đạo hứa hẹn, như khi ông Trương Tấn Sang lên tiếp xúc với cử tri, nói rằng sẽ cương quyết diệt trừ những con sâu mà theo ông nhận định là không phải một con sâu mà cả bầy sâu ở trong xã hội này. Cho nên người dân tôi vẫn rất tin, vẫn đặt một lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo.

Ở đâu họ muốn khẳng định với dân rằng không có sự lãnh đạo của chính quyền và của đảng, ở đâu họ muốn cho dân tôi biết rằng chỉ có côn đồ và du đãng thì ở đó họ cứ việc thể hiện bằng những việc làm cụ thể giống như sự việc vừa rồi của tôi ở Sơn Tây.”

Chị Minh Hằng cho biết vừa rồi chị bị một nhóm côn đồ hơn 20 người kéo đến bao vây, đe dọa tấn công chị. Nhưng khi chị gọi công an thì hơn một tiếng sau công an vẫn chưa tới. Khi công an tới cũng chỉ đứng nhìn mà không có động thái gì can thiệp để bảo vệ cho chị. Theo chị Bùi Hằng, chính lối hành xử như trên của cơ quan chức năng lại chứng minh nhiều điều trên thực tế hơn rất nhiều những lời hứa hẹn của các lãnh đạo bởi rất nhiều người dân đã được dịp “nhìn bằng mắt, nghe bằng tai” tất cả sự việc.
Hiện thực sai trái luật pháp

Còn anh Nguyễn Văn Dũng, người bị bắt giam cùng với chị Minh Hằng và chị Bích Phương, thì cho rằng trong xã hội hiện nay có nhiều người cũng đã nhìn thấy những hiện trạng trên của xã hội, nhưng còn rất nhiều người vẫn, theo anh, vẫn chưa “giác ngộ”:

“Quan trọng là những người chưa giác ngộ. Mình lấy mình ra làm thí dụ để cho mọi người thấy là bọn cộng sản này nó “chuối”, nó trơ trẽn như thế nào. Tại làm sao nó giữ trái pháp luật của anh những thứ như bằng lái xe máy, áo, khẩu hiệu, điện thoại và sim?

Quan trọng là những người chưa giác ngộ. Mình lấy mình ra làm thí dụ để cho mọi người thấy là bọn cộng sản này nó “chuối”, nó trơ trẽn như thế nào.
Anh Nguyễn Văn Dũng

Bất kể nó kết tội anh là gì, nó không được giữ bằng lái của anh. Cái bằng lái xe máy chẳng liên quan gì đến tội của anh cả, kể cả “gây rối trật tự công cộng” hay gì gì mà nó kết luận. Cực kỳ vô lý luôn! Nó muốn kết tội trời biển gì anh chấp nhận hết, vào tù anh cũng chấp nhận, nhưng cái bằng lái chẳng liên quan gì cả, tại sao nó vẫn là trẻ con dọa dẫm mình vớ va vớ vẩn về chuyện bằng lái.”

Anh Dũng cho biết khi bị bắt giam trong lúc tham gia biểu tình vào ngày 21/8, cơ quan điều tra yêu cầu anh đưa giấy CMND, nhưng anh bị mất giấy CMND nên đưa tạm bằng lái xe máy. Đến khi được trả tự do, anh về làm lại giấy CMND đem lên nộp để lấy lại bằng lái thì không được giải quyết. Anh kể:

“Anh đến công an và anh viết một đơn đề nghị là tôi có chứng minh thư rồi, cho tôi xin lại bằng lái xe. Nhưng công an quận Hoàn Kiếm rất vô trách nhiệm. Hôm đấy họ chỉ muốn khủng bố mình thôi. Một người xuống hỏi chuyện rồi lên báo sếp, xong một người khác xuống quay phim mình rồi bảo lên báo sếp. Có một anh cảnh sát điều tra tình cờ nhận ra mình, anh nghĩ chuyện đấy đơn giản nên gọi lên sếp thì sếp bảo: “Bao giờ có quyết định trả đồ của anh thì sẽ thông báo”.

nguyen-van-dung-250.jpg
Anh Nguyễn Văn Dũng - lên xe bus vẫn tiếp tục biểu tình Nguồn: Mẹ Nấm.
Mình phản đối, mình bảo: “Mấy cái điện thoại thì em để sau nhưng nhưng bằng lái là em chỉ xuất trình thay cho CMND. Bây giờ các anh đến nhà em biết em là ai rồi, em làm lại CMND rồi đến xuất trình thì phải có trách nhiệm trả lại cho em cái bằng lái. Chuyện các anh là cơ quan pháp luật kết luận em gây rối nọ kia, em không đồng ý nhưng mọi cưỡng chế là em chấp hành. Kể cả em có tội thì chẳng có tội gì mà các anh giữ bằng lái của em được. Nếu em vi phạm luật giao thông thì các anh giữ bằng lái được. Mình phản đối như thế thì anh đấy bảo: “Thôi thôi, nói thật sự với ông là cái đấy tôi không quyết định được”.”

Đừng sợ - đúng thì làm

Theo quan điểm của anh Dũng, nhiều người dân Việt Nam hiện nay vẫn đang sống trong nỗi sợ hãi Chính quyền rất lớn. Cho nên khi gặp những việc oan sai, bất công, họ không dám lên tiếng và thể hiện quyền lợi công dân của mình. Chính vì vậy, việc anh cương quyết kiện công an quận Hoàn Kiếm còn nhằm để mọi người có thêm động lực để vượt qua nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh họ lâu nay. Anh nói:

“Mình muốn mọi người đừng sợ hãi nữa. Cái gì đúng là mình làm, kể cả chuyện nhỏ nhặt như là cái bằng lái xe. Bây giờ mình về địa phương, tốn khoảng 1 triệu đồng là có bằng lái ngay nhưng mình không làm lại bằng lái. Bao giờ cơ quan công an trả lại bằng lái cho mình thì mình mới thôi đấu tranh. Còn nếu cơ quan công an không trả lại bằng lái cho mình, cả đời mình đấu tranh về chuyện 21/8 luôn.

Mình muốn mọi người đừng sợ hãi nữa. Cái gì đúng là mình làm, kể cả chuyện nhỏ nhặt như là cái bằng lái xe.

Anh Nguyễn Văn Dũng

Mình muốn để cho mọi người thấy là có những thằng cứ thấy đúng là làm, nó không sợ hãi gì cả. Một thằng tép riu chẳng có thần thế, chẳng phải là nhân sĩ trí thức gì nhưng mà nó cứ đúng luật, đúng lương tâm nó làm. Nó không sợ thì bà con đừng có sợ.”

Anh Dũng cũng tỏ rõ quyết tâm theo đuổi vụ việc mà anh cho là nhỏ nhặt trên:

“Nếu các cơ quan pháp luật không thụ lý đơn khởi kiện của mình, mình sẽ biểu tình, biểu tình một mình mình trước công an quận Hoàn Kiếm.”

Chính vì mục tiêu xây dựng một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân chủ, thượng tôn pháp luật mà tất cả những người như chị Bích Phương, Minh Hằng và anh Nguyễn Văn Dũng đều quyết định làm đơn kiện những cá nhân, cơ quan chức năng làm trái pháp luật trong vụ bắt giam người biểu tình vào ngày 21/8 cho dù đây có thể chỉ là một vụ “con kiến kiện củ khoai” tiếp theo như công luận lên tiếng.

RFA
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	9
Size:	13.0 KB
ID:	319882  
 
User Tag List


Thuế quan “giấu mặt” gõ cửa mùa lễ: Mua hàng ngoại xong… nhận thêm hóa đơn “Đừng gọi tôi Việt kiều”: từ một chữ Kiều đến vết xước trong lòng người xa xứ “Bỏ thuế nhà đất” và cơn bão tranh luận: Mơ ước của chủ nhà, nỗi lo của trường học
Không cuồng Cộng Hòa, không cuồng Dân Chủ: chỉ đau với nước Mỹ hôm nay David Hoàng Nguyễn (26 tuổi) – Hạ sĩ quan Không quân Hoa Kỳ gốc Việt qua đời Ông Phan Văn Giang điều động hàng chục ngàn bộ đội đặc công nhằm lật đổ phe cánh ông Tô Lâm
Thất nghiệp tràn lan tại Thành Hồ, dắt chó tìm việc 3 ngày không thành Việt kiều dởm làm màu và Việt kiều “chân chính”: khác nhau ở cái nhìn, không ở hộ chiếu Ông Trump quyết trục xuất 20 triệu người khỏi Mỹ trong năm tới, liệu có thành công?
Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni
Bài học Liên Xô cho con đường dân chủ của người Việt Du khách Trung Cộng đăng ảnh thăm Hồ Lăng với cờ 5 sao, dắt chó 1 sao khiến Việt Cộng nổi điên Bức ảnh người Mỹ đấm thẳng mặt vào lũ 3 que, đu càng và sự thật được trả lại cho VNCH
5 cạm bẫy khiến Việt Kiều hạ cánh xuống phi trường là mất sạch tiền Hàng triệu người Việt tẩy chay Zalo vì app này làm điều khó chấp nhận Ông Trump lại chết vì người đẹp salon
Hỗn loạn tại Trung Cộng vì một lý do không thể tin nổi Hàng triệu Việt Kiều nguy cơ bị hốt ví ngay khi vừa đặt chân xuống Việt Nam Việt Cộng xây sân vận động to ở Hưng Yên để làm cái gì?
“Siêu đẹp” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? Ngoại trưởng trẻ nhất Trung Quốc và cú rơi không lời giải: Thăng như tên lửa, mất tích như bóng ma Hơn trăm người nhập viện bị ngộ độc, không biết là vì lý do gì, hoá ra là ....
“Bóp nghẹt không tiếng súng”: Việt Nam đang thua vì Trung Quốc quá mạnh, hay vì ta tự làm mình yếu? 10 khác biệt “đinh” giữa người Mỹ & người Việt Cộng: đọc thì cười, ngẫm lại… chạnh lòng “Mùa đỏ” của Cộng Sản bị loại khỏi giải Oscar
Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?” Sony rút khỏi Huệ Châu, TQ, 30.000 người mất việc: khi “đèn nhà máy tắt” kéo cả một thành phố chao đảo Thảm sát Bondi Beach: hai cha con bị nghi theo ISIS, chuyến đi Mindanao và câu hỏi nhức nhối về “lỗ hổng” an ninh Úc
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11764 seconds with 13 queries