"Gần đây Linh nghe nhiều nhất là các ca khúc của chị Hà Trần. Vừa rồi nghe tin chị Hà Trần bị ốm trong show Không gian âm nhạc, Linh cảm thấy rất tiếc cho chị ấy. Hy vọng khi show hoãn đến lần sau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp với chị Hà…”.
Xuất hiện trong đêm nhạc hát về mùa thu Hà Nội, cảm giác của Uyên Linh thế nào?
Linh rất vui và vinh dự khi tham gia biểu diễn trong đêm nhạc "Lắng nghe mùa thu vàng" lần này. Mùa thu đến luôn mang lại cho con người ta nhiều cảm xúc lãng mạn, buồn vui lẫn lộn. Bản thân Linh cũng rất mong đợi chương trình lần này vì ở đó Linh sẽ có cơ hội nghe và hát những ca khúc về mùa thu mà ngày xưa Linh rất yêu thích.
Không được sinh ra tại Hà Nội nhưng gắn bó suốt những năm đại học tại đây, Linh có nhiều kỉ niệm với mùa thu Hà Nội không?
Bốn năm học đại học ở Hà Nội là quãng thời gian mà Linh không bao giờ quên. Hỏi về kỷ niệm thì không biết kể từ đâu nữa. Nhưng nhớ nhất có lẽ là nhớ cuộc sống sinh viên trong ký túc xá, ăn mì tôm trường kỳ, những sáng chủ nhật 10 chị em gái nằm cuộn trong chăn nghe Quick Snow show và Cửa sổ tình yêu... Nhất là những khi trời vào thu cái cảm giác bâng khuâng, sao xuyến thật khó để có thể diễn tả thành lời (cười).
Trong đêm diễn sắp tới, theo kịch bản Linh sẽ được thể hiện 2 ca khúc đơn ca và 1 ca khúc song ca cùng chị Thanh Lam. Bản thân Linh cũng đang rất hồi hộp chờ đợi.
Bước ra khỏi Vietnam Idol, Uyên Linh liên tục được đứng cùng sân khấu với các ca sỹ vị trí hàng đầu Việt Nam, Linh có nghĩ mình may mắn?
Đúng là sau Vietnam Idol, Linh có nhiều cơ hội đứng chung sân khấu với các ca sỹ đàn anh đàn chị. Đó vừa là vinh dự vừa là may mắn của Linh nhưng quan trọng hơn, Linh nghĩ với thể loại nhạc mà Linh đang thể hiện, thì Linh may mắn được xuất hiện đúng chỗ. Về lâu về dài, để giữ được niềm vinh dự này Linh biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Những lần biểu diễn chung với họ, Linh học được gì ở những ca sỹ đàn chị này?
Qua mỗi lần biểu diễn chung cùng với các anh chị, Linh đều ít nhiều rút ra được cho mình điều gì đó. Linh không phải là người chỉ chăm chăm hát xong phần của mình rồi đi về, mà Linh luôn tìm cách lắng nghe các anh chị nếu có thể. Từ đó Linh sẽ biết cái gì hay và thích hợp để mà học hỏi và tích luỹ. Linh nghĩ tất cả mọi ngành nghề đều cần có sự tích luỹ kinh nghiệm.
Trong 4 diva Việt nam có ai là thần tượng của Uyên Linh không?
Với 4 diva của làng nhạc Linh nể phục cả 4 chị. Hồi nhỏ Linh nghe nhiều nhất là chị Mỹ Linh và chị Hồng Nhung. Lên đại học thì mê mẩn chị Thanh Lam. Và gần đây thì nghe nhiều nhất là chị Hà Trần. Vừa rồi nghe tin chị Hà Trần bị ốm trong show Không gian âm nhạc, Linh cảm thấy rất tiếc cho chị ấy. Hy vọng khi show hoãn đến lần sau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp với chị Hà.
Nhiều người tỏ ra lo lắng vì sau Vietnam Idol ngoài các ca khúc mang lại tên tuổi cho Linh như Cám ơn tình yêu, Chỉ là giấc mơ... thì hầu như Linh chưa có thêm ca khúc mới nào thì phải?
Linh biết là có nhiều khán giả thắc mắc và thậm chí trách móc là sao Uyên Linh cứ hát mãi những ca khúc trong Vietnam Idol, nhất là Cảm ơn tình yêu (cười). Thực ra với những ai theo dõi Vietnam Idol thì có thể biết hoặc nghe nhiều những ca khúc đó, nhưng vẫn có những khán giả chưa nghe bao giờ.
Bên cạnh những người đã yêu mến và dành cho Linh tình cảm từ trong Vietnam Idol, thì Linh cũng nên chinh phục thêm những khán giả mới chứ nhỉ? Quan trọng là Linh thấy những ca khúc như Cảm ơn tình yêu, Chỉ là giấc mơ, hay Sao chẳng về với em... là những ca khúc rất hay và ý nghĩa, mà không phải lúc nào ca sĩ cũng có duyên gặp được những bài hát hay như vậy.. Linh cũng đã có cho mình những ca khúc mới và trong đêm nhạc "Lắng nghe mùa thu vàng" lần này Linh cũng sẽ thể hiện 1 ca khúc mới mà Linh nghĩ là nó rất hợp với mình.
Thành danh trong một cuộc thi với ánh hào quang của sự nổi tiếng, đến giờ phút này Linh có còn cảm giác ngỡ ngàng về những gì mình đang có không? Linh có thể chia sẻ đã dùng bản lĩnh gì để vượt qua mọi tin đồn vây quanh mình lúc bấy giờ?
Cho đến lúc này, khi mà cuộc thi đã khép lại gần 1 năm, có thể nói Linh đã hoàn toàn bình tĩnh và sẵn sàng đón nhận tất cả mọi chuyện. Sau cuộc thi Linh thấy mình trưởng thành từng ngày, vững vàng hơn và biết được đâu là cái mình cần.
Còn về những tin đôn, Linh nghĩ bây giờ không còn "nóng" để tiếp tục nói về nó nữa. Đã quá cũ và khán giả cũng đã quên mất những tin đồn đó rồi. Việc của Linh bây giờ là bước tiếp và hoàn thành những mục tiêu mình đặt ra mà thôi.
Linh có thể chia sẻ một số dự định, kế hoạch sắp tới của mình được không?
Album đầu tay của Linh đã gần hoàn thành, còn một số giai đoạn cuối cùng và chờ phát hành thôi. Kế hoạch sau album cũng chưa có gì to tát nhưng Linh đang "xin xỏ" thầy Quốc Trung nếu được sẽ giúp Linh thực hiện tour Sinh viên xuyên Việt.
(Nguồn ảnh Bee)
Theo Bee