Sóng dữ ập vào bờ biển nước Nhật, nỗi buồn của người phụ nữ Cameroon nhiễm HIV hay cậu bé mắc võng ngủ bên hàng rào thép gai... là những hình ảnh ấn tượng nhất tháng 9 do trang
National Geographic bầu chọn.
Một con bạch tuộc có vân sử dụng chiếc chai vỡ để làm nơi trú ẩn ở đáy biển ngoài khơi Philippines. Loài bạch tuộc này còn biết cách dùng vỏ dừa làm lớp bảo vệ ở các khu vực dễ bị phát hiện. (Ảnh: Jeffrey de Guzman)
Một thợ hàn trẻ tuổi đang làm việc ở Chittagong, Bangladesh. Trẻ em cũng làm công việc phá tàu cũ với người lớn trên vịnh Bengal, nơi các con tàu chở dầu, tàu chở hàng và những con tàu khổng lồ khác được mang về để lấy phế liệu. (Ảnh: Barcroft Media)
Con sóng lớn gây ra bởi cơn bão Roke đánh vào đê chắn sóng ở Udono, tỉnh Mie (Nhật Bản) ngày 21/9. Cơn bão này đã khiến 6 người chết và 6 người khác mất tích, sau khi đổ bộ vào Nhật Bản và mang theo mưa to gió lớn. (Ảnh: Reuters)
Được chẩn đoán bị HIV năm 2010, cô L (34 tuổi) ngồi trên sô-pha tại ngôi nhà mà cô đang ở cùng em trai ở Yaoundé, Cameroon. Bức ảnh trên được chụp ngày 22/8 và được giới thiệu vào ngày 1/9. Hai đứa con của cô L sống với cha ở một thành phố khác. Theo thống kê của UISAID từ năm 2009, khoảng 610.000 người lớn và trẻ em ở Cameroon, chiếm 5,3% dân số, đang sống chung với HIV/AIDS. (Ảnh: Xinhua)
Một người mẫu đang được làm tóc trong hậu trường tại buổi trình diễn thời trang xuân hè 2012 của NTK Monique Lhuiller, ở New York ngày 10/9. Buổi trình diễn của Lhuiller là một trong nhiều chương trình diễn ra trong tuần lễ thời trang New York. (Ảnh: Reuters)
Một con chim gần như biến mất khi nó đậu trên người chú hươu cao cổ. Hươu cao cổ là loài động vật có vú cao nhất thế giới và có thể đạt tới chiều cao 6m. Nó có thể chạy với tốc độ 56km/h. (Ảnh: Ben Bronselaer)
Một chiếc xe thu hoạch mùa vụ cây nam việt quất ở Wisconsin, Mỹ ngày 27/9. Mùa vụ nam việt quất 2011 được dự báo là tăng 20% so với năm 2010. Mùa vụ 2011 cũng có thể đạt sản lượng lớn thứ 2 trong lịch sử. (Ảnh: Getty Images)
Các thí sinh tham dự một cuộc đua xén cỏ ngày 24/9 ở Billingshurst, Anh. Bắt đầu được tổ chức từ năm 1973 với số lượng không hạn chế, cuộc thi này ít mang tính thương mại hay tài trợ. Nó không có giải thưởng tiền mặt. Những giải thưởng bằng hiện vật cũng được tặng từ nhiều nguồn khác nhau. (Ảnh: Getty Images)
Cậu bé mắc võng nằm ngủ cạnh một hàng rào của Israel ở Bờ Tây ngày 8/9. Việc xây dựng hàng rào và tường bê tông đã được Israel bắt đầu vào năm 2002. (Ảnh: Getty Images)
Naomi Perkin (48 tuổi) cầm chiếc ván trượt chuẩn bị tham dự cuộc thi trượt ván bellyboard thế giới ở bãi biển Chapel Porth tại Cornwall, Anh ngày 4/9. Bellyboard là cảnh tượng phổ biến ở bờ biển Cornish. (Ảnh: AP)
Bình An
Theo Bưu Điện Việt Nam