CHICAGO, IL. (Chicago Tribune) - Một phụ nữ 27 tuổi sinh đứa con gái chỉ 7 giờ sau khi hoàn thành cuộc chạy marathon tại thành phố Chicago hôm Chủ Nhật.
Amber Miller đã có một con trai năm ngoái và sinh đứa con gái thứ nhì, cân nặng 7 pounds 16 ounces, lúc 10 giờ tối Chủ Nhật tại bệnh viện Central DuPage.
Đứa bé gái tên June, vừa chào đời chỉ mấy giờ sau khi bà mẹ hoàn thành cuộc chạy đua marathon (Hình Chicago Tribune)
Bà có mang 38 tuần và 5 ngày, theo tính toán sẽ sinh con trong khoảng 8 ngày nữa, vì vậy quyết định còn có thể tham gia cuộc chạy marathon và ban tổ chức không phản đối. Miller cho biết vẫn thường tập chạy hàng ngày và đã từng chạy marathon hồi tháng 5 ở Wisconsin lúc có mang 17 tuần và năm 2009 ở Indianapolis lúc có mang đứa con thứ nhất 18 tuần.
Theo lời khuyên của bác sĩ, Miller vừa chạy vừa đi cứ thay đổi mỗi hai dặm. Bà nói rằng nhều lần bất chợt cảm thấy dở dạ, tuy nhiên khi tới dặm 18 hay 19 thì biết rằng có thể chạy tới đích dù là ở những dặm cuối cùng mỗi 5 phút thấy dở dạ.
Kết quả Miller chạy hết 26.2 dặm trong 6 giờ 25 phút 50 giây, thắng người duy nhất còn lại không bỏ cuộc là ông chồng chạy theo bên cạnh. Hai lần trước chạy trong khi có mang, thành tích của Miller là 4 giờ 30 phút 27 giây ở Indianapolis và 4 giờ 23 phút 7 giây ở Wisconsin.
Vận động viên người Nga Liliya Shobukhova, 33 tuổi, thắng cuộc đua ở Chicago với 2 giờ 18 phút 20 giây và là thành tích cao thứ nhì về chạy marathon nữ từ trước đến nay (chỉ thua nữ vô địch thế giới gần 3 phút), tuy nhiên không được xếp vào những thành tích thể thao chính thức.
(HC-nguoi-viet)