Theo các nghị sĩ Séc, người Việt Nam tại đây đang muốn thành lập một quốc gia riêng cho mình, mà trong đó, các hoạt động tội phạm có thể bùng nổ. Ban an ninh Quốc hội Séc vì thế đang cảnh báo rằng chợ Sapa có thể là mối hiểm họa đối với nước Séc, tờ Mladá fronta Dnes viết trong số ra ngày hôm nay 27.10.
Cổng TTTM Sapa (ảnh: Praguestay).
Sapa là tên một thành phố ở phía bắc Việt Nam, nhưng cũng là một chợ đổ hàng khổng lồ ở thủ đô Praha, Séc. Theo bài viết trên tờ Mladá fronta dnes, với người Việt Nam, đó là điểm đến để mua hàng vào mỗi thứ bảy hàng tuần, nhưng với một số người khác nó lại là mối hiểm họa mang tên tội phạm có tổ chức. Cách đây 2 tuần, vấn đề này thậm chí đã lên đến bàn thảo luận của Ban an ninh Quốc hội Séc.
“Cuộc họp này cho thấy rằng nguy cơ tồn tại các tổ chức tội phạm và hiện tượng thất thoát thuế ở Sapa là có,“ František Bublan, trưởng Ban này nhận xét. Ông cũng cho biết thêm rằng cuộc họp đã được tạm ngừng để tham khảo thêm thông tin từ các đơn vị an ninh bên ngoài và sẽ được mở lại trong những ngày tới.
Còn theo một số chuyên gia, Sapa không chỉ là một quận của người nước ngoài thông thường mà là một khu đất đã được mua lại, vì thế nhà nước khó có thể kiểm soát nó. Hiện nay, TTTM Sapa đang thuộc sở hữu của công ty Saparia do người Việt thành lập vào năm 1999. Công ty này đã mua lại toàn bộ khu đất nơi chợ đang hoạt động hiện nay kể từ 3 năm về trước.
Sapa là điểm đến hàng tuần của mọi tiểu thương người Việt (ảnh: Praguestay).
Sapa – có một không hai?
“Nó đúng là một khu đất đặc biệt, khó có thể so sánh với một nơi nào khác,“ Vladislav Husák, phó cảnh sát trưởng quốc gia, cũng là cựu lãnh đạo Cục cảnh sát ngoại kiều cho biết. Theo ông, chợ Sapa không chỉ độc nhất vô nhị ở Séc mà còn trên toàn châu Âu. Trong khi Husák không muốn nhận xét về mức độ tội phạm ở đây, các nghị sĩ lại cho rằng vấn đề an ninh trong Sapa có nguồn gốc sâu xa và có thể so sánh với tình hình tại vùng Šluknov, Bắc Séc, nơi các vụ biểu tình và gây gổ chống lại người Di-gan diễn ra trong thời gian gần đây.
“Chúng ta phải làm gì đó vì hiện nay ai cũng bất ngờ khi thấy tình hình bất ổn ở Bắc Séc. Tuy vấn đề này (Sapa) hơi khác, nhưng lại có ảnh hưởng về an ninh lớn hơn vì nó nằm ngay giữa thủ đô,“ nghị sĩ Jana Černochová so sánh chợ của người Việt với làng Di-gan ở Bắc Séc, trong đó nhấn mạnh vị trí địa lý của Sapa là nằm ngay trong địa phận thủ đô Praha. Černochová còn lên tiếng cho rằng cảnh sát đã phát hiện trong chợ Sapa có các lò nấu ma túy hay xuất hiện cả trò chơi “chọi chó“, song bà không nêu ra ví dụ cụ thể.
“Về mặt lí thuyết, sau bức tường kia có thể là những điều mà chúng ta có thể gọi một cách đơn giản là tội phạm có tổ chức,“ nghị sĩ Jana Černochová nói thêm.
Theo tờ Mladá fronta Dnes, một trong những nguyên nhân thúc đẩy Quốc hội Séc bàn bạc về Sapa cũng chính là việc người dân Séc sống gần chợ thường xuyên gửi khiếu nại chống lại người Việt Nam lên ủy ban nhân dân phường. Chính chủ tịch ủy ban phường này đã đệ đơn đề nghị Quốc hội hỗ trợ phường giải quyết vấn đề này.
Tình hình an ninh liên quan đến người Việt tại Praha cũng được thị trưởng Bohuslav Svoboda hết sức quan tâm. “Chúng tôi muốn chủ động và tích cực giải quyết các vấn đề về buôn bán ma túy, gái mại dâm và hàng lậu tại đây,“ Bohuslav Svoboda nói về chủ trương của tòa thị chính thủ đô.
Sapa là có vị trí địa lý rất đẹp (ảnh:dsss).
Sapa - khu đất đẹp
Nằm tại chính thủ đô Praha, TTTM Sapa ngày một được mở rộng và không thể được coi là một khu chợ bình thường, tờ Mladá fronta Dnes bình luận. Theo thời báo này, trong chợ Sapa, người Việt có trường học, mẫu giáo, rất nhiều quán ăn cũng như các hiệp hội, thậm chí còn có cả các đội an ninh và tuân thủ luật lệ riêng.
Tuy nhiên, tờ báo cũng đăng cả nhận định của chủ tịch Hội Séc-Việt Marcel Winter, theo ông, tất cả những cuộc họp bàn xung quanh Sapa chỉ là một “chiến dịch lừa đảo“ với mục đích chiếm đoạt khu đất nơi chợ Sapa đang hoạt động, vì trong tương lai, bến tàu điện ngầm tuyến D sẽ được xây dựng gần đó.
Nghiêm Trang – vietinfo
MF DNES