Những ngày bị tạm giam, Giang tỏ ra ân hận về hành động nhẫn tâm với đứa con mới 10 tháng tuổi. Cháu bé may mắn thoát chết sau cú ném của cha, nhưng phải mang thương tật 61%Ngày 11/11, ông Võ Văn Chác (Đội trưởng CSĐT về trật tự xã hội Công an huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Lâm Chí Giang (33 tuổi, thủ phạm ném con nứt sọ) về tội “cố ý gây thương tích”, khoản 3 điều 104 Bộ luật hình sự. Theo khung hình phạt, bị can đối mặt mức án từ 5 đến 15 năm.
Các cán bộ điều tra cho
TS hay, trong những ngày bị tạm giam, Giang tỏ ra ăn năn hối cãi, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội xảy ra vào ngày 28/3 với đứa con duy nhất. Hôm ấy, Giang đang nhậu trong xóm thì chị Nguyễn Hồng Yến (vợ Giang) gọi về phụ việc gia đình. Cho rằng bị vợ làm “quê” với bạn bè, Giang túm tóc chị Yến nện đầu xuống nền gạch.
 |
Bé Quỳnh bị thương tật 61% sau cú ném của người cha. Ảnh: Thiên Phước |
Chưa dừng lại ở đó, Giang chụp lấy con trai 10 tháng tuổi trên tay vợ quăng ra xa gây chấn thương sọ não. Đứa trẻ bị thương tật 61%.
Sau khi gây án, Giang trốn khỏi địa phương, bỏ mặc chị Yến bồng con đi điều trị khắp nơi trong điều kiện túng thiếu. Đến đầu tháng 7, anh ta bị bắt khi đang ngồi quán cà phê ở Giá Rai (Bạc Liêu).
Chia sẻ với hoàn cảnh với bé Quỳnh, bạn đọc
TS hỗ trợ chi phí để em được lên TP HCM điều trị. Chị Yến cho biết nhờ tấm lòng của những nhà hảo tâm này, sau khi điều trị cho con, chị vẫn dư được vài chục triệu đồng sửa lại căn nhà lá, mua thêm hàng cho tiệm tạp hóa để kinh doanh kiếm thêm thu nhập.
Thiên Phước
Việt Báo (Theo_VnExpress.net)