HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Barcelona: Vẫn còn rong chơi?
Old 11-14-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Những ai hâm mộ La Liga, Barcelona, Real Madrid đều đang trải qua giai đoạn buồn vui… lỡ dở. Real đang đứng đầu bảng nhờ cuộc tăng tốc chóng mặt kể từ sau “thảm họa” tại Levante. Dù rằng “đời quá ngắn để chuốc lấy âu lo” nhưng lúc này liệu đời có đủ đẹp chưa để Madridista cười… cho hết hàm răng? Barcelona cũng thế. Chỉ cách đội đầu bảng một trận thắng và vẫn chưa thua trận nào, nhưng như vậy là chưa nhằm nhò gì so với sự kỳ vọng ở Nhà Vô Địch của các Nhà Vô Địch. Barca chưa cười, đơn giản là vì nụ cười Barca giờ này đắt giá hơn nhiều. Real đang cười, nhưng là vừa cười vừa liếc mắt, không phải là nụ cười không còn biết gì tới trời đất.

… chênh vênh trên đỉnh cao

Chủ tịch AC Milan Silvio Berlusconi từng phát biểu một câu xanh rờn: “Chiến thắng nào cũng đẹp, nhưng chiến thắng đẹp nhất là… chiến thắng tiếp theo”. Tục ngữ ta có câu: “Thuyền lớn nước lớn”. Mỗi một bước chân đi trên đỉnh cao thật khó khăn biết nhường nào, vì bất cứ khi nào cũng có thể nhào xuống vực sâu. Có lẽ Barca cũng đang có những trải nghiệm như thế.

Chơi với Barcelona, các đội bóng thấy mình bỗng dưng… lớn hơn một chút. Valencia, trên sân nhà Mestalla đã có một hiệp đấu hay chưa từng có. Sevilla, trên sân Nou Camp, bỗng biến thành khối cứng ngắc như đá mắc tóc. Mới đây, Bilbao cũng có một trận cầu tưng bừng ở San Mames - mà nếu họ cứ chơi được như thế - thì sẽ nghiễm nhiên ghi danh vào nhóm cạnh tranh chức vô địch Liga.

Đối với các đội bóng hiện tại Barca vẫn luôn là "cửa trên". Ảnh: Internet

Chơi với Barcelona, các đội bóng thấy mình có quyền… xấu xí một chút. Tại sao lại không chứ? Real Madrid đầu tư tiền tỉ, truyền thống hào hoa hàng thế kỷ mà còn sẵn sàng… như thế, vậy thì “ta” là cái gì mà phải “sĩ diện” trước Người khổng lồ? Hãy xem Sevilla làm những trò gì trong những phút cuối để bảo vệ 1 điểm: Kanoute đá bóng đi khi Messi chuẩn bị đá phạt đền, và sau đó chấp nhận đổi 2 thẻ đỏ mà bản thân Sevilla biết rõ là nó cũng… rất đáng giá. Trận đấu trên sân của đội bóng tí hon Granada cũng vô cùng gây hồi hộp cho… các hãng bảo hiểm vì đội chủ nhà tỏ ra không hề yếu kém trong khâu đá rắn!?

Chơi với Barcelona, các đội bóng thấy mình có quyền… hài lòng với 1 điểm. Với cách đặt mục tiêu “cao cả và thiết thực” như vậy, các đối thủ rõ ràng là dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận. Sevilla thực tế có thể chơi chủ động hơn, nhưng họ chọn giải pháp cầu hòa, bằng cách xếp 10 cầu thủ vây quanh khung thành thủ môn Varas. Ở trận đấu thuộc Champions League, nhà vô địch Italia Milan cũng “biết thân biết phận” khi chơi phòng thủ kiên cường.

Dĩ nhiên, chuỗi trận hòa của Barca cũng có nhiều sắc thái: từ việc đánh rơi chiến thắng trước Sociedad và Sevilla, tới việc giành lại một điểm trước Milan, Bilbao. Song có điều, thật là khó nghĩ khi Barcelona bố trí đội hình 3-4-3 đầy phiêu lưu tại Mestalla. Guardiola có phải là một chàng ngố xuất sắc hay là một kẻ tự tin quá đáng? Câu trả lời thật sự không rõ ràng, vì chí ít Barcelona của Guardiola vẫn bất bại và vẫn làm “ông chủ” trong hầu hết các trận đấu. Và trên hết, sự nhọc nhằn này cho thấy: Barca không cô đơn trên đỉnh cao!

… vài nốt trầm “không xao xuyến”

Tiki-taka là kim chỉ nam cho phong cách của Barcelona, nhưng cùng với việc “tự thích nghi” của đối thủ trước lối chơi này, Barca còn phải đối mặt với những hiểm họa tự thân.

1. Nạn chấn thương: Với một đội hình không được phong phú như Real, bất kỳ một chấn thương nào cũng đều để lại dư chấn cho Barca. Đầu mùa này, Barca phải rơi vào cảnh hỗn loạn ở hàng thủ khi cả cặp trung vệ chủ lực phải ngồi ngoài trong thời gian dài. Đội trưởng Puyol nay thật sự là một mắt xích dễ bị tổn thương và không ai biết “diễn viên đóng thế” Mascherano phải ở vị trí trung vệ tới khi nào. Chấn thương của Alexis cũng làm gián đoạn quá trình thẩm thấu tiki-taka. Có quá trễ không khi Alexis phải bắt đầu trở lại quá trình hòa nhập khi mùa bóng đi qua gần 1/3 chặng đường? Dĩ nhiên, chấn thương là chuyện của… trời nhưng việc chủ động đối phó với nó vẫn tốt hơn là ngồi chờ nó tới rồi tìm cách sống chung. Mùa này, Guardiola có vẻ “rất thích trò chơi ghép hình”, trừ vị trí của Messi và Valdes, nhưng có vẻ việc này là giải pháp tình thế hơn là kế hoạch phân bổ sức mạnh dài hơi.

2. Bộ ba MVP: Hình ảnh bộ ba Messi - Villa - Pedro cùng nhau nã đạn ở thời điểm này năm ngoái xem ra… đã xa rồi. Từ đầu mùa giải tới giờ, Barca chỉ còn biết sống trên đôi chân Messi, còn Villa và Pedro ngày càng mất hút. Đã có nhiều giả thuyết đặt ra về sự xuống dốc của Villa, có thuyết âm mưu nói đến mâu thuẫn nội bộ, rồi sự có mặt của Fabregas,… nhưng rõ ràng chính bản thân số 7 phải tự chịu trách nhiệm. Nếu nói Messi, Fabregas đang giành quá nhiều đất, thì trong trường hợp vắng Fabregas, Messi chơi lùi xuống thì số 7 vẫn mất tích. Tình cảnh của Pedro thậm chí còn tệ hơn khi bỗng dưng… đánh mất tất cả. Tình hình ảm đạm tới mức Guardiola vài trận gần đây phải sử dụng các chân sút trẻ từ Barca B lên như Cuenca hay Deulofeu. Vậy sự trở lại của Alexis có giải quyết được vấn đề?

Lời giải cho lối chơi Tiki-taka huyền ảo của Barca đã dần được mở ra. Ảnh: Internet

3. Nhạt nhòa Tiki-taka: Với tiki-taka, Barca có đầy đủ sức mạnh của một con hổ vừa nhảy múa vừa vờn cho con mồi mệt lừ, phần còn lại Messi luôn biết làm gì để kết liễu con mồi đã say mềm. Nhưng gần đây, các đối thủ phát hiện ra điều này. Thay vì phải cố sức chơi trò giành bóng với Barca ở khu vực giữa sân vừa tốn sức, lại vừa bực mình và chẳng được gì, họ lùi về thật sâu phần sân nhà và giăng một màn lưới dày đặc quanh khung thành. Barca có nhiều bóng ở giữa sân, nhưng thiếu vắng tiki-taka. Việc đối phương chủ động đổ bê tông khiến cho các đường chọc khe, bật tường trở nên khó khăn, và dù Messi có sáng tạo cách mấy cũng khó mà qua hết được tầng tầng lớp lớp các vị trí phòng thủ của đối phương. Giải pháp nhồi bóng ra biên rồi bật vào cũng được Barca sử dụng nhiều trong những trận cầu như vậy, nhưng hiệu quả rất thấp vì nó trái với sở trường. Để giải bài toán “cố chịu đấm để kiếm điểm” này, Barca cần phải tăng cường giải pháp sút xa. Còn nhớ, ở trận Chung kết cúp C1 vừa rồi, nhận thấy hàng thủ M.U lui về sâu, Barca chuyển sang sút xa và họ đã có 2 bàn thắng từ các cú sút ngoài vòng 16m50 của Messi và Villa.

4. Sự tự mãn: Guardiola và các học trò vẫn luôn bảo đảm với người hâm mộ về động lực thi đấu của đội. Nhưng đó đây vẫn thấy bóng dáng của sự khinh suất, mất tập trung mà điển hình là trận đấu tại Sociedad. Xavi đôi khi để mất bóng và… đứng im để mặc cho đồng đội sửa sai. Các hậu vệ đôi khi thay vì phá bóng an toàn thì lại cố giữ bóng trong cuộc bằng cách tạo ra những đường chuyền gây khó cho đồng đội. Những ví dụ tuy nhỏ, nhưng ai cũng biết rằng “những câu chuyện nhỏ sẽ làm nên những trang sử lớn”. Mầm mống của sự tự mãn, dù là nhỏ nhất, cũng cần phải tẩy xóa tận gốc, vì nếu không nó sẽ ăn mòn tinh thần thi đấu của Barcelona một sớm một chiều.

… chưa tới lúc hồi âm!?

Barcelona vẫn chưa thắng được đối thủ nào có đẳng cấp, từ Valencia tới Sevilla ở Liga và AC Milan ở Champions League. Các trận thắng oanh liệt vẫn chỉ gói gọn ở các nạn nhân thường kỳ như Osasuna, Aletico Madrid, Villarreal,… Điều này đặt ra một câu hỏi lớn về sức mạnh thực sự ở Barca. Liệu Barca có chưa vào guồng? Hay Barca đang trong cơn thoái trào? Hoặc thế giới bóng đá đã mạnh lên?

Trong bối cảnh đó, phần còn lại của bóng đá đang tới tấp gởi lời thách đấu về sân Nou Camp. Real Madrid đang chơi một thứ bóng đá tấn công “nhanh như điện”, ghi bàn “nhanh như chớp”. Trên bình diện châu Âu: từ xứ Bavaria của nước Đức, Bayern Munich cũng tự biến mình thành một “xưởng sản xuất bàn thắng” khi các “công nhân lười biếng” của họ đè bẹp mọi khán cự; ở Anh, thế lực đang lên Manchester City cũng tái tạo hình ảnh một “serial killer” khi đều đặn ghi 3 bàn vào lưới đối phương…

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ túi tiền không đáy của các ông chủ tỷ phú, những thế lực bóng đá trên thế giới liên tục được hình thành. Ảnh: Internet

Còn Barca hiện đang ở đâu? Đây là câu đố đầy thách thức nhưng cũng rất thú vị. Bởi vì Barcelona dường như vẫn lửng lơ lưng chừng trời, vẫn chưa định hình một quỹ đạo nào và vẫn cứ phiêu diêu một cách khó đoán định. Barcelona có thể ở rất gần, rồi bỗng… ở rất xa. Barcelona có thể thật “lặng lẽ và dịu êm”, rồi đột nhiên… “cồn cào và mạnh mẽ”!

Real Madrid đang dẫn 3 điểm, nhưng từ nay tới Siêu Kinh Điển, trên mỗi bước chân đi của Real đều phải để ý tới sự hiện diện của Barca, và Real còn phải hành quân xa đến “miền đất dữ” Valencia. Ngược lại, 3 điểm đối với Barca không phải là nổi ám ảnh. Lịch thi đấu nhẹ nhàng cho phép Barca có thời gian để chuẩn bị một câu trả lời rõ ràng - nhất quán - nghiêm túc tại Santiago Bernabeu. Chắc chắn là vậy! Vấn đề là Real Madrid có lắng nghe một cách nghiêm túc câu trả lời đó không?

Nhưng thôi, đó là chuyện của tháng 12. Còn hiện tại, xin hãy cứ “rong chơi” cùng với Barcelona trên con đường vô định (hình).! Và cùng thưởng thức những bản biến tấu 3-4-3, hay có thể là 2-4-4, hoặc là 2-5-3,… từ đoàn quân “không ngừng làm việc, không ngừng sáng tạo” của Guardiola.

Với Barcelona, không có gì là khó tưởng tượng!

(Bạn đọc: MessY), bongda.com.vn
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1Barcelona2.jpg
Views:	7
Size:	34.7 KB
ID:	333954  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:30.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10275 seconds with 13 queries