Trưa 14/11, tại quán cà phê Nguyên Trang trên đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Công an quận Tân Bình đã bắt quả tang Nguyễn Viết Hùng đang mạo danh là PV báo Pháp luật TP.HCM để lấy tiền của một phụ nữ với lý do lo "chi phí đăng bài". Theo thông cáo của tờ báo này, thông qua một số người, Hùng (sinh năm 1973, ngụ 179/20 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh)
biết chị D. và một số người khác đang khiếu nại UBND quận Tân Phú về việc cấp phép cho một số cá nhân xây nhà làm hư đường cống thoát nước chung của nhiều hộ dân đường Vườn Lài (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú). Hùng đã tìm đến gặp chị D. hứa hẹn sẽ giúp đỡ, viết bài phản ánh trên báo. Hùng ra giá thẳng thừng: Nếu muốn đăng bài, chị D. phải đưa trước 4 triệu đồng, còn các chi phí phát sinh khác sau khi đăng sẽ tính toán sau.
Hùng tra tay vào còng sau khi nhận tiền (ảnh trái). Hùng đang nhận tiền rồi đếm lại ở quán cà phê.
Thấy Hùng tuy xưng là nhà báo mà lại có hành vi lén lút vòi tiền, không hiểu biết gì về các quy định pháp luật nên chị D. nghi ngờ và đã phản ánh với báo Pháp Luật TP.HCM. Báo đã đề nghị Công an quận Tân Bình làm rõ.
Theo báo Pháp luật TP HCM, Hùng đã nhiều lần gọi điện thoại cho chị D. hối phải đưa tiền gấp mới có thể đăng bài và thống nhất sẽ nhận tiền ở gần trụ sở báo này.
Sáng 14/11, Hùng gọi điện thoại cho chị D. hẹn gặp tại quán cà phê Nguyên Trang gần tòa soạn báo và cho biết vụ của chị sẽ được đăng báo trong tuần này, ngay sau khi nhận được 4 triệu đồng ứng trước. Khi chị D. đưa tiền, Hùng còn đếm lại xem có đủ số tiền đã thỏa thuận hay không. Trong khi Hùng còn đang mải mê đếm tiền thì công an ập đến. Hùng còn sừng sộ nói mình là phóng viên. Chỉ đến khi công an nói dù là ai nhưng lừa đảo thì cũng bị bắt thì Hùng mới im lặng và tra tay vào còng.
Tại cơ quan công an, ban đầu Hùng đã thừa nhận hành vi nhận tiền và trong túi xách Hùng mang theo có một giấy giới thiệu của báo Người cao tuổi nhưng đã hết hạn.
Hôm nay, trên website của mình, báo Pháp luật TPHCM đưa tin này lên vị trí nổi bật.
Nguyễn Cảng