Blogger nói về việc 'bị bắt khi đi dạo Hồ Gươm'
Blogger Người Buôn Gió là một trong những người bị công an bắt tại một cuộc tụ tập quy mô nhỏ tại trung tâm thủ đô ngày Chủ nhật 27/11/2011.
Cây viết được cả độc giả và công an quan tâm không nhận mình tham gia cuộc tụ tập hay biểu tình này.
Ông chỉ nói mình "đang đi dạo ở Hồ Gươm thì tự dưng một nhóm người bắt lôi tôi lên xe buýt".
Cùng những người khác, ông bị đưa sang trung tâm phục hồi Nhân phẩm Lộc Hà, là nơi "giam gái làm tiền, những người lang thang, tệ nạn xã hội".
"Có 12 người khác được gọi ra làm việc. Đến trường hợp của tôi, họ bảo tôi phải làm việc với cơ quan an ninh."
"Một xe con chở tôi ngược từ Đông Anh về lại Hà Nội, vào trụ sở công an thành phố."
"Tôi nói tôi chỉ trả lời về chuyện từ 9h sáng nay tôi có mặt ở Bờ Hồ, còn những chuyện khác tôi không trả lời."
Trả lời cơ quan công an, blogger này nói ông không biết những người như Nguyễn Xuân Diện, Lê Quốc Quân...
Ông cũng bảo mình không viết blog, "tôi chả biết gì về internet cả".
"Đến khi đóng lời khai, họ hỏi sao tôi dám làm mà không dám nhận."
"Tôi nói đó là vì tôi phản đối việc các anh bắt tôi, rồi lại hỏi sang chuyện này chuyện nọ. Nếu các anh muốn hỏi chuyện gì thì đưa giấy triệu tập."
"Nếu các anh triệu tập tôi để nói về Lê Quốc Quân, nói về việc viết blog, thì tôi đi. Chứ tôi phản đối việc tôi đang đi dạo, các anh lại bắt tôi."
Khi được thả, công an đọc cho ông nghe biên bản cảnh cáo về việc tụ tập trái phép.
Blogger này phản đối: "Tôi không tụ tập. Tôi bảo cho tôi xem văn bản để tôi ghi lại những người trong đó để làm đơn kiện, họ cũng chả đưa."
BBC
|