Một cụ ông người Mỹ đã đến nơi từng ăn trộm tiền và ngỏ ý muốn trả lại số tiền đã ăn trộm từ những năm 1940.
Gary Lorentson, Giám đốc điều hành cửa hàng của Sears tại Seattle (Mỹ) cho biết, người đàn ông lớn tuổi đã gửi cho ông một phong bì bên trong là một bức thư ngắn và số tiền 100 USD. Trong bức thư đoạn viết: "Trong suốt những năm 1940, tôi đã ăn trộm số tiền từ 20-30 USD từ hộp đựng tiền của cửa hàng ở trên tầng hai...". Cụ ông còn nhắn nhủ rằng số tiền 100 USD chính là cả tiền lãi sau hàng thập kỷ kể từ khi ông lấy trộm. Theo ông Gary, việc cụ ông trả lại số tiền có thể vì “lương tâm ông cụ bị dằn vặt suốt hơn 60 năm qua”.

Bên trong phong bì là tờ 100 USD và một bức thư ngắn. Ảnh: NBC
Camera giám sát của cửa hàng đã ghi lại hình ảnh của ông cụ nói trên nhưng ban lãnh đạo của Sears từ chối công bố hình ảnh và nói rằng không biết ông ấy là ai. Giám đốc Sears cũng cho biết số tiền được trả lại sẽ được cho vào quỹ ủng hộ người nghèo trong dịp lễ sắp tới.
M.Khuê (theo 14news, AP)