Làn sóng này có thể xảy ra ở cả hai trường hợp thắng hoặc thua của cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư trong đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo.
Thừa trò nhưng thiếu tinh tế
Cặp đôi
Mr Đàm và
Kim Thư xuất hiện khá lành và chỉn chu ở những đêm thi đầu khi chọn những bài hát trữ tình
Trái tim không ngủ yên,
Hãy quay về khi còn yêu nhau. Tuy Kim Thư đã khóc thật trên sân khấu để lột tả nỗi buồn của người con gái khi chia xa, nhưng giọng hát yếu ớt của cô không đủ làm xúc động lòng người. Bên cạnh sự hỗ trợ rất nhiệt tình của Mr Đàm và nhóm bè Cadillac, Kim Thư vẫn không thể nào “đu” theo giọng Mr Đàm và nhiều đoạn bị đuối thấy rõ.
Sau hai đêm thi đầu tiên khá mờ nhạt, không ít khán giả cho rằng Mr Đàm – Kim Thư sẽ là cặp đôi bị loại tiếp theo. Thế nhưng, trước khi đêm thi thứ ba, Mr Đàm đã tuyên bố rằng hai đêm thi trước họ chưa muốn tung chiêu và đêm nay họ sẽ tung những chiêu mà các thí sinh khác phải dè chừng. Quả thật, ông Hoàng nhạc Việt đã khiến khán giả phải ngạc nhiên khi bất ngờ hóa thân thành cậu học trò tinh nghịch. Kim Thư cũng gây ngạc nhiên không kém khi cô lột bỏ khuôn mặt rũ rượi, khóc lóc để quậy tưng bừng trong màn vũ đạo bốc lửa. Lần này, chiêu trò của họ thật sự đã phát huy tác dụng. Cùng với sự yểm trợ của nhóm bè Cadillac, nó lấn át đi những khuyết điểm trong giọng hát của Kim Thư và được khán giả lẫn giám khảo vỗ tay không ngớt. Dẫu vậy, hầu hết đều nhận ra hai điểm 10 và hai điểm 9 vẫn là quá ưu ái cho phần thi chưa hẳn là quá xuất sắc này.
Mr Đàm và Kim Thư gây "sững sỡ" cho khán giả với trang phục xì tin và vũ đạo quá sôi động
Nhưng phải đến khi cặp đôi này hóa thân thành Chí Phèo – Thị Nở trong liên khúc
Lý quạ kêu và
Trống cơm thì người ta mới gắn cho anh cái áo “lắm chiêu nhiều trò”. Mr Đàm và Kim Thư thật sự đã gây ấn tượng rất mạnh qua khả năng hóa trang không thể xấu hơn của mình. Chiếc áo nâu, váy đụp, cái răng vẩu, và cái chòi tranh rất ăn khớp với hai ca khúc dân ca khi tái tạo lại gần như hơi thở của
Làng Vũ Đại ngày ấy. Tuy nhiên, không hấp dẫn như chiêu trò này, giọng của họ lại khá rời rạc và không thể quyện vào nhau một cách nhuần nhuyễn. Dù rất thú vị với hình tượng "Thị Nở" Kim Thư thì ban giám khảo cũng không thể phủ nhận rằng nguyên cả bài hát, câu mà Kim Thư hát hay nhất lại là “Quạ Quạ Quạ”. Một lần nữa, chiêu độc và nhóm bè Cadillac lại cứu nguy cho sự phối hợp không được ăn ý của cặp đôi này.
Khán giả há hốc mồm trước tạo hình Chí Phèo - Thị Nở quá chuẩn của cặp đôi này
Có lẽ vì được khán giả gắn cho chiếc áo “lắm chiêu nhiều trò” mà không tiết mục nào của Mr Đàm kể từ đêm thi thứ ba lại không có chiêu trò kèm theo. Hết làm Chí Phèo, anh lại “hô biến” thành một cô gái vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Không ít người đã choáng váng khi thấy thần tượng của mình di chuyển, nhún nhảy điệu đà không thua kém gì các nữ ca sỹ đích thực. Kim Thư cũng không kém cạnh khi hóa thân thành một quý ông bảnh bao và lịch lãm.
Có thể nói, cặp đôi này đã đưa khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một số người tỏ ra vô cùng thích thú trước màn giả gái rất khéo của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng không ít người bắt đầu lên tiếng vì sự lạm dụng chiêu trò để "che lấp" cho giọng hát của Kim Thư. Cũng chính từ đêm thi này, dư luận bắt đầu rộ lên sự tranh luận về tiêu chí của cuộc thi, liệu giọng hát hay chiêu trò quan trọng hơn?
Dư luận càng phẫn nộ hơn khi Giáo sư Xoay bị loại trong đêm bán kết. Làn sóng phản đối đều chĩa vào cặp đôi Mr Đàm – Kim Thư. "Luôn suy nghĩ để xứng đáng với chiếc áo “lắm chiêu nhiều trò” mà báo chí và khán giả trao cho, Mr Đàm không nhận ra rằng những chiêu trò của anh chỉ “mua vui được vài trống canh” và ngày càng thiếu sự tinh tế. Đỉnh điểm của sự "nhạt" này là khi anh và Kim Thư hóa thân thành Hoàng tử và nàng Bạch Tuyết già cả, ốm đau. Thêm màn múa phụ họa rối rắm của các chú lùn, tiết mục trở nên "hổ lốn" trong khi giọng của Kim Thư thì như sắp... đứt hơi.
Dù Mr Đàm giải thích rằng vì nàng Bạch Tuyết mới bệnh dậy nên giọng mới yếu như thế. Song lập luận này ngay lập tức bị giám khảo Lê Hoàng phản pháo: “Thường thì giọng hát phục vụ cho âm nhạc chứ không thể lấy âm nhạc phục vụ cho giọng hát"”. Đến ca khúc rock “Tình phai” thì Mr Đàm không còn cách nào “chống chế” cho giọng hát của bạn diễn. Dù hóa trang rất ngầu, lắc và nhảy cũng rất bạo nhưng Kim Thư không thể mang đến cho Cặp đôi hoàn hảo cái gì khác ngoài thảm họa. Vậy nhưng cặp đôi của họ vẫn được giám khảo cho những điểm số cao ngất. Càng lúc, khán giả càng có cơ sở cho nghi vấn dàn xếp kết quả.
Và khi chiêu trò bị lạm dụng quá mức, nó có thể phản tác dụng
Sẽ có làn sóng giận dữ mới?
Có một điều khá nghịch lý là Mr Đàm được nhớ đến trong chương trình này không phải bởi giọng hát mà bằng khả năng tư duy chiêu độc của mình. Thế nhưng, theo đánh giá của nhiều người, có lẽ bài hát tốt nhất của cặp đôi này trong toàn bộ chương là ca khúc acoustic "Cho em một ngày". Đây là bài hát mà giọng của họ hòa quyện vào nhau nhất và Kim Thư hát rõ lời nhất. Chiêu trò là một ưu điểm, nhưng nó chỉ thực sự hoàn hảo khi đó là một chiêu trò thông minh, tinh tế và hài hòa cùng giọng hát.
Tuy nhiên, hiện nhiều dự đoán cho rằng, khả năng cặp đôi này đăng quang là khá cao. Bởi Mr Đàm có một lượng fan quá mạnh và ổn định, không lý gì họ lại không tập trung lực lượng để "tổng tấn công" trong đêm quyết định tới.
Dù nổi tiếng "lắm chiêu nhiều trò" nhưng ca khúc tốt nhất của họ lại là khi không cần đến chiêu trò nào
Trong ba cặp vào chung kết lần này, cặp yếu thế nhất chính là đôi “Song Ngọc” vì họ không có “là bùa hộ mệnh của khán giả” như cặp Mr Đàm và không có sự hoàn hảo trong cả giọng hát và diễn xuất như cặp Đoan Trang. Như vậy có thể nói đêm chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa hai cặp đôi lắm chiêu nhiều trò Mr Đàm – Kim Thư và “thủ đoạn vô biên” Đoan Trang – Trấn Thành. Chỉ cần một sơ sẩy của cặp đôi “thủ đoạn vô biên” thì Mr Đàm sẽ đăng quang!

Dù không có fan nhắn tin bình chọn đông như Giáo sư Xoay nhưng lượng fan “nhấp chuột” của cặp đôi Đoan Trang – Trấn Thành cũng không hề nhỏ. Chính vì vậy, khi Mr Đàm đăng quang, dư luận sẽ bùng nổ một làn sóng giận dữ mới, không kém gì làn sóng “Tẩy chay Cặp đôi hoàn hảo vì Giáo sư Xoay bị loại”. Sẽ có một hội “Tẩy chay Cặp đôi hoàn hảo vì Đoan Trang – Trấn Thành bị thua” chăng? Và nếu cặp đôi Mr Đàm thua cuộc, có thể sẽ có một làn sóng lớn hơn thế. Bởi fans của Đàm Vĩnh Hưng quá lớn và quá mạnh. Họ có thể làm nhiều việc mà người ta không ngờ đến vì thần tượng. Quả thật, không ai mong đợi một làn sóng như thế. Dù có quá nhiều nghi vấn xung quanh chương trình này, khán giả luôn mong chờ để tôn vinh cặp đôi xứng đáng nhất.
Đỗ Quyên
(24h)