Cảnh sát kiểm tra trong cốp xe máy phát hiện hai con dao nhọn sáng bóng và một chiếc gậy 3 khúc cùng một CMND giả.
Khoảng 15g30 chiều 27-12, tổ công tác Y1/141 do Trung tá cảnh sát giao thông Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng, làm việc tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân phát hiện một chiếc ô tô 4 chỗ, màu đen mang BKS 14N-6660 lưu thông hướng Lê Văn Lương qua ngã tư Nguyễn Tuân có biểu hiện nghi vấn.
Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính thì phát hiện dưới chỗ để chân của người điều khiển có một con dao tông làm bằng inox màu trắng, dài khoảng 70cm. Chiếc xe ô tô trông rất sang trọng và đắt tiền nhưng lại thiếu mất hai gương chiếu hậu, lý giải cho con dao tông có thể "chiến" người, lái xe cho rằng xe lâu ngày không đi nên không biết có dao trong xe.
Cảnh sát kiểm tra xế hộp xịn có biểu hiện nghi vấn
Trung tá CSGT Nguyễn Đức Chung kiểm tra dao tông vừa được phát hiện trong xế hộp
Được biết người điều khiển ôtô tên là Phạm Thanh Hải (SN 1987, hiện trú tại số 44, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Cũng tại địa điểm này, tổ công tác Y1/141 lại tiếp tục phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy Vespa BKS 30L2-4201 có dấu hiệu khả nghi. Cảnh sát kiểm tra trong cốp xe máy, phát hiện hai con dao nhọn sáng bóng và một chiếc gậy 3 khúc. Đặc biệt hơn đối tượng này có hai sử dụng hai chứng minh nhân dân của cùng một người nhưng năm sinh lại khác nhau. Cảnh sát xác định một chiếc CMND là giả.
2 con dao nhọn, 2 CMND và gậy 3 khúc trong cốp xe Vespa.
Khai thác nóng tại chỗ, đối tượng này khai rằng: "Em vừa mua ô tô, đang đi đăng kí xe, nhà em làm quán cafe nên mấy "thằng em" nó lấy xe em đi nên em không biết có gậy 3 khúc trong cốp xe. Hai con dao là vợ em làm nghề bán hoa quả nên vợ em mua để gọt hoa quả. Còn CMND là em "ken" màu thêm một cái".
Đối tượng Phạm Hữu Tứ
Đối tượng này tên là Phạm Hữu Tứ (SN 1981, hiện trú tại 405-B1, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).
Tất cả các đối tượng trên đều được cảnh sát áp giải về Phòng CSHS CATP Hà Nội, số 7 Thiền Quang để điều tra làm rõ.
Lê Mận