(ĐVO) Ngôi nhà được dựng theo kiểu 3 gian của làng quê Việt Nam thời xưa. Toàn bộ rường, cột, xà, vách của ngôi nhà làm bằng những tấm gỗ đã nhuốm màu thời gian....
Hòa vào bầu không khí chào đón năm mới tại lễ hội hoa "Hà Nội - điểm hẹn phố và hoa" tổ chức bên hồ Gươm của Hà Nội, nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng khi dáng vẻ thâm trầm của một ngôi nhà cổ hiện ra giữa không gian tràn ngập sắc màu của đủ các loại hoa.
Ngôi nhà có kích thước khá nhỏ nhắn, được dựng theo kiểu 3 gian của làng quê Việt Nam thời xưa. Toàn bộ rường, cột, xà, vách... của ngôi nhà làm bằng những tấm gỗ đã nhuốm màu thời gian. Nội thất của ngôi nhà là những vật dụng đặc trưng của một gia đình trung lưu miền quê Bắc bộ những thế kỷ trước.
Trao đổi với Đất Việt, chuyên gia phục chế nhà cổ Trần Thế Khôi, người giám sát việc phục dựng ngôi nhà cho biết ngôi nhà gỗ này có tuổi đời khoảng 200 năm. Toàn bộ ngôi nhà cổ đã được đưa về từ Nam Định bằng ô tô. Để thực hiện được điều này, những người thợ đã phải tháo tháo rời toàn bộ các phần của ngôi nhà. Việc lắp ráp lại nhà mất gần một tuần lễ.
Dưới đây là hình ảnh Đất Việt ghi nhận về ngôi nhà cổ độc đáo bên bờ hồ Gươm.
Ngô nhà cổ được đặt tại góc phố Hàng Dầu – Đinh Tiên Hoàng, gần tượng đài Cảm tử quân.

Gỗ lim là vật liệu chính của ngôi nhà.

Toàn bộ các thành phần của công trình được kết nối chắc chắn bằng mộng gỗ.

Họa tiết chạm trổ đầu mái hiên.

Cột nhà được đặt trên những phiến đá khắc hình hoa sen.

Những viên mái ngói cũng là ngói cổ, đầy vẻ rêu phong.

Kết cấu phần mái nhìn từ bên trong tòa nhà.

Nội thất của ngôi nhà là những vật dụng đặc trưng của một gia đình trung lưu miền quê Bắc bộ những thế kỷ trước.

Nằm ở chính giữa ngôi nhà, gian thờ được bài trí trang nghiêm.

Tượng gốm cổ phúc, lộc thọ.

Các loại đồ thờ cùng.

Hai tấm hoành phi sơn son thiếp vàng được tro đối xứng nhau ở hai gian bên cạnh.

Bàn thờ được chạm khắc kỳ công.

Tủ chạn thời xưa.

Chuyên gia phục chế nhà cổ Trần Thế Khôi, người giám sát việc phục dựng nhà cổ bên hồ Gươm.
Hồng Quân