- Nhâm Thìn - Rồng Vàng - năm đẹp nhất trong tất cả mọi can chi 12 con giáp, ai cũng mong mình có một cái Tết trọn vẹn hạnh phúc, nhà cửa khang trang, làm nhiều việc thiện, đi lễ cầu bình an… để có một năm đầy may mắn. Các ngôi sao của chúng ta, sau một năm cống hiến cho công chúng, họ cũng rất háo hức đón chờ thời khắc Tết đến Xuân về để có thể đón một cái Tết ấm cúng với gia đình và tranh thủ làm những điều mình thích mà cả năm qua, vì bận rộn ngược xuôi, họ không thể làm. Chúng ta cùng nghe những lời tâm sự của họ trước thềm Xuân Nhâm Thìn!
MC Phan Anh sửa nhà đón Tết với gia đình
Chàng MC đẹp trai của chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” cho biết, Tết năm nay, anh sẽ phá lệ ở nhà ăn một cái Tết gia đình. “Hầu như năm nào, Tết đến, tôi cũng đi du lịch với bạn bè, cả năm chạy sô lo công việc, chẳng lúc nào có thời gian để vui chơi hay làm những điều cho riêng mình nên Tết đến là khoảng thời gian hiếm hoi tôi dành cho người thân và gia đình.
Năm nay, tự nhiên tôi thấy lòng mình lắng lại nhiều, muốn có một mùa Xuân bình yên bên gia đình, họ hàng trọn vẹn. Cũng vì thế mà tôi đang sửa lại nhà hoàng tráng để Tết này cả nhà sẽ có một không gian hoàn hảo đón Tết. Bởi vì nhà có mấy thế hệ liền nên đây cũng là một bài toán đau đầu với tôi (cười).
MC Phan Anh
Bố tôi thì thích sự cổ điển, hào hoa ngày xưa nên toàn bộ phần bên ngoài của ngôi nhà tôi chỉ sơn sửa lại cho mới và giữ nguyên nét cổ kính của nó. Còn trong nhà là cuộc chơi của tôi. Tôi vốn rất mê thiết kế, bày vẽ mọi thứ theo ý mình nên thiết kế nội thất, trang trí trong nhà, tôi làm hết ý tưởng. Không gian trong nhà là sự tiện nghi hiện đại nhưng vẫn giản dị, không bị ngợp bởi đồ đạc chi tiết hay tham lam nhồi nhét từ đồ châu Âu đến sập gụ, tủ chè Việt Nam.
Những đồ kỷ vật của gia đình, tôi có một phòng riêng như kiểu phòng truyền thống để trưng bày. Còn lại, không gian sẽ là hoa tươi, tranh vẽ, bể cá… Mọi thứ đều sắp xếp theo phong thủy để đảm bảo sự thoải mái và tinh thần, sức khỏe của cả nhà luôn tốt. Tôi yêu hoa lắm nên Tết này, nhà tôi chắc sẽ ngập hoa.
Tôi mê nhất hoa mai vàng vì nó rực rỡ, gợi đến một mùa Xuân tươi vui, phước lộc, còn bố tôi lại thích hoa đào cổ điển… nên Tết này, nhà tôi hoa nào cũng có đủ từ đào, quất, mai, lan… Tôi rất háo hức đến Tết vì có thể đi chợ hoa, ngắm nghía đường phố và mọi người đang nô nức mua sắm Tết. Đó là những thời khắc thật thanh bình và tươi đẹp, mình thấy yêu đời hơn, yêu đất nước và mọi người xung quanh mình hơn. Tôi xin chúc độc giả báo một mùa Xuân may mắn, hạnh phúc và sang năm mới sẽ toại nguyện mọi tâm nguyện, ước mơ, luôn yêu đời và hạnh phúc bên gia đình” - Phan Anh tâm sự.
Đương nhiên, với chàng diễn viên của “Lời nguyền huyết ngải” thì chuyện ăn Tết cùng với một chồng phim hay là không thể thiếu. Anh cũng hi vọng mình sẽ không bị lên cân quá nhiều trong Tết này.
Diễn viên Minh Luân dành cho khán giả nửa mùa Xuân
Chàng diễn viên bảnh trai, hiền lành Minh Luân mỗi năm khi Xuân về là lại hào hứng đi sắm cây cảnh. Anh nhận thấy mình rất giống ông cụ non mỗi khi đón Tết, đi chợ hoa chọn một cây mai thật đẹp và những cây hoa rực rỡ để mang về bày biện nhà cửa cho có sắc hương may mắn.
“Tôi chơi hoa xong không vứt đi nên tôi hay mua cây để chăm sóc được lâu hơn. Trên sân thượng nhà tôi ở Sài Gòn là những cây mai tôi mua từ Tết trước, đến giờ chúng vẫn nở hoa rực rỡ. Năm nay, tôi sẽ sửa sang lại nhà riêng ở Sài Gòn, thiết kế, trang hoàng lại để có một không gian thật ấm cúng, tiện nghi theo ý mình. Trai độc thân mà, nên lúc nào tôi cũng ý thức sự ngăn nắp, gọn gàng.
Diễn viên Minh Luân
Nhà bố mẹ ở quê, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ sửa sang từ mấy năm trước rồi, giờ mới lo đến mình (cười). Tết, tôi thường không đi chơi xa. Tôi yêu không khí đón Tết gia đình, giao thừa thì thích ngửi mùi khói hương lâng lâng và cảm nhận một năm qua, mình đã sống như thế này.
Càng lớn, tôi càng thấy Tết sao mà qua nhanh thế, trong khi mình lại quá yêu Tết. Tôi vốn là người không ưa ồn ào, náo nhiệt nên Tết là khoảng thời gian tôi lắng mình lại với những bộn bề của công việc đóng phim, diễn kịch, ca hát…, dành cho mình những giờ phút bình yên, ấm áp.
Tuy nhiên, tôi cũng ý thức mình là nghệ sĩ, công chúng họ càng cần mình hơn những lúc Tết đến Xuân về, thế nên ngày mồng một, mồng hai Tết, tôi hay đi diễn lấy may đầu năm, và cũng để tỏ lòng tri ân với khán giả đã dành cả năm qua yêu mến mình.
Hiện, tôi đang tập hai vở “Bỉ vỏ” và “Hoa cúc dại” để có thể phục vụ khán giả trong dịp Tết này. Mồng 3, 4, 5 là thời gian tôi về Đồng Tháp ăn Tết cùng bố mẹ, gia đình dưới quê. Bố mẹ mong tôi về không cứ là dịp Tết mà ngay cả ngày thường. Chính vì thế, cứ có thời gian rảnh là tôi lại về thăm nhà.
Tết về với bố mẹ, tôi lại có dịp được là một đứa trẻ con, lại được bố mẹ chăm sóc, hỏi han, đi chơi với bạn bè cũ hồi học sinh… Đó là những ngày vô cùng hạnh phúc, dù mình đã lớn tướng, lo được cho gia đình rồi nhưng khi được bố mẹ chăm cho từ bữa ăn, giấc ngủ, tôi vẫn thấy lòng ấm áp lạ kỳ.
Tính tôi không xô bồ nên những khoảnh khắc ở bên gia đình là những thời khắc tôi vô cùng trân trọng, dù bận bịu chuyện gì, tôi cũng gác lại để có những ngày Tết sum vầy bên gia đình thân yêu. Tôi cũng xin được chúc quý độc giả báo Hôn nhân và Pháp luật một mùa Xuân yên vui, hạnh phúc bên gia đình và năm mới Nhâm Thìn nhiều niềm vui, phát tài, phát lộc” - Minh Luân tâm sự.
Siêu mẫu Ngọc Quyên đưa mẹ đi chơi Đà Lạt
Cô siêu mẫu có gương mặt búp bê tâm sự, Tết là khoảng thời gian cô rất thích vì có thời gian rảnh rang để dành cho mẹ, gặp lại những người bạn từ nhỏ mà cả năm, vì công việc và hoàn cảnh địa lý xa cách, không có dịp gặp nhau để tha hồ tâm sự mọi chuyện trên trời dưới biển. “Những ngày trước Tết, tôi thường cùng mẹ và bạn bè đi chợ Hoa xuân, đường hoa Nguyễn Huệ.
Đến ngày 30 Tết, tôi thường về Hóc Môn đi lễ chùa, khấn nguyện cho gia đình, cho bản thân mình được sức khỏe, bình an và may mắn. Ba ngày Tết, năm nào tôi cũng về quê với mẹ ăn Tết, đó cũng là những ngày giỗ chạp gia đình, họ hàng ở quê nên không thể thiếu mặt và “báo cáo” tình hình một năm qua của mình cho mọi người (cười).
Mồng một, tôi thường đi tảo mộ ông bà, thắp nén hương và kể cho ông bà đủ chuyện của mình năm qua thế nào, có chuyện gì vui, buồn và cầu mong ông bà phù hộ cho đứa cháu ngốc là tôi luôn vạn sự bình an và làm được nhiều việc có ý nghĩa cho năm tới. Năm nay, tôi và mẹ đã “ủ mưu” đi chơi Tết Đà Lạt vì mẹ tôi thích mùa xuân Đà Lạt lắm, yên bình, trong lành, tươi mát với ngàn hoa nở rộ, thông reo vi vút…
Siêu mẫu Ngọc Quyên
Năm nay, nếu có một lời ước nguyện cho riêng mình, tôi chỉ xin sự bình an, sức khỏe cho gia đình. Còn bản thân mình, tôi cũng chỉ xin sức khỏe để có thể thỏa sức làm hết mọi điều mình mong ước. Tôi mong năm Nhâm Thìn, mình sẽ có thêm nhiều thử thách để rèn luyện bản thân, nhiều cơ hội để trải nghiệm bản thân và cống hiến cho công chúng nhiều hơn.
Là con gái, ai chẳng muốn xinh đẹp, dễ thương, được người yêu mến nhưng tôi lại nghĩ rằng, mình yêu thương người ta trước thì mình mới nhận lại được yêu thương nên tôi không cầu cho mình luôn được nhiều người yêu mến (cười). Năm mới, tôi cũng xin chúc độc giả báo Hôn Nhân và Pháp Luật một năm nhiều may mắn, bình an và có thêm nhiều cơ hội trong công việc, gia đình luôn hạnh phúc, tình cảm luôn tràn đầy” - Ngọc Quyên chia sẻ.
Mai Khôi ra đĩa guitar mừng năm mới
Cô ca sĩ siêu quậy, quái kiêm nữ tu sĩ của ánh đèn màu Mai Khôi đã có kế hoạch đón Tết bằng một album nhạc đặc biệt dành tặng chính mình và công chúng, đó là “Mai Khôi and guitar”. Cô sẽ hát những bài hát mình yêu thích nhất qua phần hòa âm chỉ của một cây guitar thùng.
Cô tâm sự: “Tết, tôi thường dành thời gian cho gia đình và hát tặng cho những khán giả ở quê nhà Cam Ranh. Cả năm xa nhà rồi, Tết là dịp tôi muốn sống trọn vẹn cho gia đình, bạn bè ở quê nhà. Năm nào tôi cũng đi lễ chùa. Năm nay, tôi dự định sẽ đi 15 ngôi chùa ở Cam Ranh. Tôi không cầu gì nhiều, mỗi năm, tôi chỉ cầu một ước nguyện. Năm ngoái, do một lời phát nguyện nên tôi đã cắt tóc.
Năm nay, tôi cũng cầu nguyện một điều cho riêng mình và cho phép tôi được giữ bí mật. Tôi hiện cảm thấy lòng rất hạnh phúc và bình an. Mặc dù cuộc đời tôi từ bé đến lớn đầy rẫy thị phi, đàm tiếu nhưng rồi tôi cũng hóa giải được bằng cách ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho những người ghét tôi được hạnh phúc. Và bạn có tin không? Những điều đó không còn theo đuổi và làm hại tôi nữa.
Ca sĩ Mai Khôi
Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc cho quý độc giả một mùa Xuân an lành, may mắn, hạnh phúc, bình an và điều quan trọng nhất là ai cũng tìm được sự thanh thản trong tâm hồn mình.
Tôi nghĩ tiền tài không phải điều quan trọng nhất vì tiền tài, vật chất thì biết sao cho đủ. Tôi chỉ xin chúc và mong muốn từ tâm mình rằng ai cũng có thật nhiều sức khỏe, an vui sống cuộc đời của chính mình, không bị áp lực, lo lắng vì phải uốn theo điều này, điều kia hay những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Nhâm Thìn là một năm đặc biệt, tôi mong ai cũng có được cho mình một năm mới đặc biệt, hạnh phúc, viên mãn tròn đầy từ sâu trong tâm hồn”.
Ca sĩ Dương Triệu Vũ sẻ chia lộc Tết cho bà con nghèo
Gặp Dương Triệu Vũ, thấy anh hớn hở khoe Tết này, toàn bộ gia đình anh sẽ đoàn tụ và ăn một cái Tết theo đúng nghĩa truyền thống. Đây là điều mà Dương Triệu Vũ mong mỏi từ mấy năm nay. Anh chia sẻ mình luôn thèm có một cái Tết đông đủ gia đình, người thân. Năm ngoái, Dương Triệu Vũ có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là xông nhà cho ông anh Hoài Linh vì mạng và tuổi đều hợp, chưa kể anh luôn là người số hên, mang lại may mắn cho người khác.
Hầu như năm nào, ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng dành phần lớn thời gian nghỉ Tết để đi làm từ thiện, tặng quà cho các em ở trại mồ côi, cho bà con nông dân nghèo… Năm nay cũng vậy, trước Tết, anh sẽ đi thăm và tặng quà cho làng trẻ em SOS Gò Vấp, TP. HCM và hô hào bạn bè, người thân cùng anh chung tay giúp đỡ cho người nghèo ở các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp… có một cái Tết ấm áp hơn.
Anh tâm sự: “Tháng nào tôi cũng đi làm từ thiện, không cứ gì dịp Tết mới đi. Nhưng Tết Nguyên Đán là thời gian rất thiêng liêng với nhiều người, là dịp để người ta mở lòng ra với nhau, quan tâm đến nhau nhiều hơn, cho nên những chuyến đi hỏi thăm, tặng quà cho người nghèo thực sự rất ý nghĩa, không chỉ với bà con mà chính mình cũng thấy ấm lòng hơn. Ngày xưa, tôi thích hưởng thụ cho mình bao nhiêu thì giờ đây, tôi muốn chia sẻ và cho đi bấy nhiêu.
Ca sĩ Dương Triệu Vũ
Tôi nhận ra những sự hoang phí của mình có thể giúp ích được cho rất nhiều người. Tết đến Xuân về, cứ nghĩ đến mình thì nhà cửa ấm êm, rượu nồng, thịt thơm trong khi còn có bao nhiêu người không có manh áo lành để mặc, tôi lại bớt thời gian chơi bời lại, dành tiền bạc và công sức, mong muốn góp phần nhỏ bé của mình giúp được người nào hay người đấy. Tôi thực ra cũng chẳng cầu kỳ gì đâu. Tết đến, tôi chỉ mong sum vầy với gia đình, gặp vài người bạn thân, mua một chậu mai thật đẹp và nâng ly chúc nhau năm mới an lành. Tết cũng là thời gian để tôi nhìn lại mình, xem năm qua mình đã làm được gì, còn điều gì chưa tốt thì sang năm sau cố gắng hoàn thiện mình hơn”.
Bên cạnh việc chia sẻ sự may mắn của mình cho người nghèo, Dương Triệu Vũ cùng sư phụ Đàm Vĩnh Hưng cũng sẽ cho ra mắt một album nhạc Xuân để tặng khán giả hâm mộ. Nhân dịp năm mới, Dương Triệu Vũ muốn gửi lời chúc may mắn, hạnh phúc và sức khỏe đến cho tất cả mọi người!
Hoa hậu Trúc Diễm đón Xuân này nhớ Xuân xưa
Cô công chúa của làng giải trí Việt là một người vô cùng hoài cổ và nhạy cảm. Tết với cô là những kỷ niệm ngày xưa, trước giao thừa xông xáo, lăng xăng cùng người lớn gói bánh chưng, rồi ngồi cả giờ đồng hồ bên bếp lửa nhìn nồi bánh chưng sôi lép bép, thơm thơm. Nhìn nhút nhát là thế nhưng ngay từ bé, Trúc Diễm rất bạo, cô không hề sợ pháo mà còn rất thích xem đốt pháo và chun mũi nghe tiếng pháo nổ, sau đó còn hít hà mùi khói đến ho sặc sụa.
“Thực ra, đến bây giờ, mỗi khi Tết đến, mình lại nhớ ra mình đã không còn nhỏ nữa. Cảm xúc cũng không nhiều như hồi bé, cứ háo hức chờ Tết trước cả tháng, mừng rơn khi được bố mẹ lì xì, được mặc chiếc váy mới đi chơi… Tôi rất yêu hoa nên mỗi khi Tết đến, tôi dành nhiều thời gian để đi chợ hoa Tết, chọn mua những cây hoa thật đẹp để chưng ở nhà lấy may. Đây cũng là thời gian tôi có thể dành trọn vẹn cho gia đình, quây quần vui vẻ bên nhau trong những ngày nghỉ Tết, ôn lại chuyện xưa, rồi làm nũng mẹ một chút… Là người theo đạo Thiên Chúa nên tôi cũng dành những ngày Tết để đi lễ cùng gia đình.
Chiều 30, tôi đi hái lộc ở nhà thờ, lộc là những câu kinh Thánh ý nghĩa hoặc những câu châm ngôn để mình tự nhìn lại mình, răn mình sống tốt hơn. Năm ngoái, tôi hái được câu dù cuộc sống có mang lại cho bạn bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu phù hoa thay đổi thì cũng đừng bao giờ quên đi bản chất con người mình và phải luôn nhớ mình là ai, mình đến từ đâu. Câu nói đó rất có ý nghĩa với tôi, giúp tôi có thêm sức mạnh để vững bước hơn trên con đường nghệ thuật, không bị những hư danh, cám dỗ thay đổi bản chất con người mình.
Hoa hậu Trúc Diễn
Năm nay, tôi tin rằng mình cũng sẽ hái được một lời vàng ngọc như thế! Tết năm nay, tôi cũng dành thời gian để đi làm từ thiện, vì đây là dịp rất ý nghĩa để mọi người cùng chung tay sẻ chia cho những người khó khăn hơn mình có một cái Tết no đủ hơn. Tôi cũng xin chúc độc giả báo nói riêng và mọi người Việt Nam nói chung có một cái Tết an lành, hạnh phúc, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, sang năm mới sẽ làm được mọi điều mình mơ ước!” - Trúc Diễm chia sẻ.
Ca sĩ Đức Tuấn hát ở trời Tây
Sau liveshow hoành tráng “Thiên Thai” cùng dàn nhạc giao hưởng, Đức Tuấn lại tiếp tục lao mình vào những dự án âm nhạc mới. Gọi điện thoại hỏi anh, Tết này anh có dự định gì, Đức Tuấn ngẩn người ra và nói “tôi cũng chưa nghĩ tới, lúc này, đầu óc chỉ quay cuồng toàn ý tưởng và những dự án âm nhạc”.
Đức Tuấn tâm sự: “Tôi đang gấp rút hoàn thành một album đặc biệt để ra mắt trong dịp Tết và đó cũng là món quà của tôi dành tặng khán giả nhân dịp Lễ Tình nhân ngay sau đó. Album “Bài tình ca đêm” là một hợp tuyển những ca khúc của nhạc sĩ Trần Thái Nguyên. Tôi hi vọng đây sẽ là một món quà ngọt ngào để những đôi tình nhân dành tặng nhau không chỉ trong dịp Lễ Tình nhân mà là bất cứ ngày nào trong năm. Tôi không quá háo hức với những ngày lễ Tết vì nghĩ rằng, nếu muốn thì ngày nào trong năm với mình mà chẳng là Tết.
Quan trọng là mỗi ngày mình đều sống hết mình, trân trọng hạnh phúc và những gì đang có, làm được nhiều việc có ý nghĩa cho bản thân, cho người khác… Lúc đó, chẳng phải mỗi năm chúng ta có đến 365 ngày Tết đó sao? Thực ra, tôi thích Tết ngày xưa hơn, có tiếng pháo giao thừa, có những kỷ niệm tuổi thơ mà tôi không bao giờ quên, có một thời không quá nhiều vật chất nhưng luôn ngập tràn tình cảm… Tết bây giờ, tôi thường đưa gia đình đi chơi, năm thì Nha Trang, năm thì nước ngoài, không thì tôi sẽ đi hát phục vụ khán giả vì tôi nghĩ Tết mà nghệ sĩ nghỉ hết thì khán giả của mình sẽ nghe ai hát?
Ca sĩ Đức Tuấn
Năm nay, tôi sẽ hát phục vụ khán giả trong đêm giao thừa, sau đó tôi sẽ bay đi châu Âu cùng một số nghệ sĩ Việt Nam diễn cho bà con kiều bào bên đó. Đây cũng là dịp tôi tranh thủ thưởng ngoạn những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đi thăm viện bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử, đi nghe hòa nhạc… Cuộc đời tôi là vậy đó, tất cả dành hết cho công việc, cho nghệ thuật, hát phục vụ khán giả. Đó là niềm vui duy nhất, là liều thuốc tinh thần để tôi vui sống và vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.
Thực ra, cứ đến thời khắc giao thừa, tôi cũng bồi hồi lắm chứ, nghe tiếng thời gian lướt qua những khoảnh khắc cuối cùng, nghĩ về một ai đó mình quan tâm, ngẫm lại một năm qua mình đã sống như thế nào… Tết vẫn là Tết dù có pháo hay không, quan trọng là trong lòng có thấy Tết hay không thôi. Tôi xin chúc quý độc giả một cái Tết an khang, thịnh vượng, tràn ngập niềm vui và một năm mới ngày nào cũng vui như Tết, toại nguyện mọi ước mơ đang ấp ủ và quan trọng nhất là luôn có được sức khỏe và sự tươi trẻ!”.
Ca sĩ - diễn viên Lê Kiều Như: “Tết nghĩa là gia đình”
Suốt một thời gian dài, người ta không thấy diễn viên - ca sĩ Lê Kiều Như xuất hiện trên báo chí. Nhiều lời đồn thổi xung quanh cô nào là lặn mất tiêu, cặp với đại gia X, Y, Z nào đó… Nhưng nếu bạn hay xem phim truyền hình Việt Nam trên ti vi thì vẫn thấy cô đóng phim đều đều và cô làm việc như điên suốt một năm trời, không ngơi nghỉ ngày nào. Những hình ảnh nóng bỏng của cô trên mạng có lẽ khiến nhiều người nghĩ cô là một cô gái không ngoan, thậm chí hư hỏng. Nhưng nếu ai từng biết cô thì đều biết Lê Kiều Như từ trước đến giờ chỉ có một mối tình duy nhất với nhạc sĩ Nhất Huy.
Bạn bè chơi với cô đều rất yêu mến cô diễn viên tính tình thẳng thắn và tốt bụng này, và đều chung nhận xét, Lê Kiều Như lành tính lắm. Cứ có thời gian rảnh là Lê Kiều Như lại đi làm từ thiện, cũng chẳng cần PR rùm beng gì.
Thậm chí, có lần nghe tin người bạn phóng viên đang quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, cô tất tả chạy từ phim trường ở Bình Dương về nhà lấy quần áo, mua gạo, mì tôm… đến gửi. Có lẽ, sau vụ scandal viết sách lùm xùm, Lê Kiều Như trầm tính hơn và thực sự muốn đi chậm lại, cố gắng làm những sản phẩm tốt nhất có thể để đưa ra công chúng. Lúc này, cô đang gấp rút thực hiện một dự án âm nhạc cho năm sau và đó là một Lê Kiều Như chín chắn hơn, chuyên nghiệp hơn, khác hẳn những gì người ta từng nghĩ về cô.
Lê Kiều Như
Lê Kiều Như tâm sự: “Cuộc sống của tôi lúc nào cũng bận rộn. Tôi chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi, vì cứ dừng làm việc là tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt và đáng chán. Thấm thoát, một năm nữa lại qua đi.
Tết năm nay, tôi sẽ dành trọn thời gian cho gia đình, về quê ăn Tết. Tôi sẽ không nhận bất cứ show diễn nào vì khoảnh khắc giao thừa và những ngày Tết là khoảng thời gian gia đình sum vầy đông đủ, đó là truyền thống của gia đình tôi rồi. Tết, tôi thường đi lễ chùa, mua cây cảnh, đặc biệt là mai vàng vì tôi thích sự rực rỡ của hoa mai trong những ngày Tết.
Tết cũng là thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn, tha hồ được ăn những món ngon… Tôi không sợ béo vì cơ thể tôi may mắn khó lên cân, mười mấy năm nay, vòng eo tôi luôn ổn định số đo, có ăn nhiều cỡ nào thì người cũng vẫn vậy (cười). Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc mọi người có nhiều sức khỏe, luôn tràn ngập nhiệt huyết trong công việc cũng như tình cảm và gặt hái được nhiều thành công, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!”.
Thiên Anh
theo PNTD