Ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng, khẳng định đến thời điểm này, chưa thể nói ai là người phá nhà ông Đoàn Văn Quý
Ngày 31-1, đoàn cán bộ của Bộ Tài nguyên-Môi trường đã đến UBND huyện Tiên Lãng - Hải Phòng để làm rõ thông tin các quyết định giao, thu hồi đất... liên quan tới vụ cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Đến gần 18 giờ cùng ngày, đoàn công tác mới kết thúc buổi làm việc song các thành viên trong đoàn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, dù phóng viên đã mất nhiều giờ chờ đợi để lấy thông tin.
Cưỡng chế xong, “buông xuôi” hết
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng, bày tỏ bức xúc với báo chí: “Từ khi sự việc bị những kẻ côn đồ sử dụng vũ lực thì chưa ai hỏi thăm những người bị thương trong vụ cưỡng chế mà chỉ đưa ra các “tiểu tiết” thể hiện huyện Tiên Lãng toàn cường hào, ác bá”. Tuy nhiên, khi được hỏi các “tiểu tiết” là gì thì ông Khánh không trả lời.
Trước câu hỏi của phóng viên về việc ai là người phá nhà ông Đoàn Văn Quý (em ông Vươn), ông Khánh đáp: “Chúng tôi chỉ khẳng định đoàn cưỡng chế không có lệnh phá nhà, còn ai phá thì chưa xác định được. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ vấn đề này”.
Với câu hỏi: “Ông có ý kiến gì khi nhà một người dân ngang nhiên bị phá?”, ông Khánh biện minh: “Đây không phải là nhà mà chỉ là cái chòi canh cá hoặc lều tạm. Đất này không phải để xây nhà”.

Ông Đoàn Văn Vươn là người tích cực trong việc đắp đê và làm cống Rộc
ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng. Ảnh: THẾ DŨNG
Liên quan đến việc sau khi khu đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn bị thu hồi, thủy sản và hoa màu ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng đã “biến mất”, ông Khánh lý giải: “Sau khi cưỡng chế xong, chúng tôi “buông xuôi” hết nên không biết thủy sản và hoa màu thế nào”.
Theo giải thích của ông Khánh, từ “buông xuôi” được hiểu là về nguyên tắc, trước khi thu hồi, lực lượng cưỡng chế đã thông báo cho ông Vươn cần phải thu hoạch thủy sản và hoa màu. Vì thế, đoàn cưỡng chế đã tháo cống ngay trong ngày cưỡng chế.
Ông Khánh cho rằng báo chí đang hiểu sai và đưa nhiều thông tin sai lệch, bất lợi cho chính quyền. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi: “Câu chuyện thực sự là gì? Báo chí sai ở đâu?” thì ông Khánh đáp: “Hiện tất cả mọi vấn đề không thể thông tin. Để cơ quan chức năng làm rõ rồi sẽ công bố ai đúng, ai sai”.
Nhiều luật sư nhận bào chữa cho ông Vươn
Ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, cho biết xã này có diện tích rộng lớn với hơn 8.000 dân, nhiều vùng bãi bồi ven biển. Những vùng ổn định thì huyện giao xã quản lý, còn toàn bộ khu vực nhà ông Vươn, huyện chưa có biên bản bàn giao mà chỉ thông báo UBND xã quản lý đầm và khu vực đã bị cưỡng chế là 19,2 ha.
Về thông tin trước khi diễn ra vụ cưỡng chế, một số đối tượng giang hồ tại quận Kiến An đã được nhóm “anh chị” ở huyện Tiên Lãng có quan hệ mật thiết với một chủ đầm nuôi trồng thủy sản tên K. điều về khu vực đầm của ông Vươn để gây thanh thế, ông Liêm khẳng định trong danh sách quản lý hành chính xã Vinh Quang không có ai tên K.
“Có thể có người tự thỏa thuận với dân để làm kinh tế khu vực đầm nhưng không làm việc với xã. Tôi sẽ yêu cầu trưởng công an xã báo cáo để nắm sự việc và làm rõ trách nhiệm” - ông Liêm nói.
Khi một số phóng viên liên hệ với ông K. thì ông này khẳng định không liên quan gì đến vụ việc và có nhiều lời lẽ khiếm nhã.
Cùng ngày, luật sư Nguyễn Duy Minh (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết đã có thêm 4 công ty luật và văn phòng luật sư nhận bào chữa miễn phí cho ông Đoàn Văn Vươn và những người thân của ông.
Theo luật sư Minh, ngoài việc tích cực thu thập tài liệu để củng cố chứng cứ, ông sẽ làm việc với CQĐT Công an TP Hải Phòng để nhận giấy chứng nhận bào chữa và tiếp xúc với ông Vươn.
Ai sai cũng phải xử lý nghiêm
Sáng 31-1, trả lời câu hỏi của báo chí khi tới dự cuộc giao ban báo chí đầu năm tại Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng việc báo chí thông tin về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng là đúng.
Theo ông Đinh Thế Huynh, báo chí cần thông tin cả cái sai của người dân cũng như của các cán bộ địa phương nếu có. “Người dân hay cán bộ sai đều phải xử lý nghiêm theo pháp luật” – ông Huynh nói.
P. Dương |
NGUYỄN QUYẾT
Người Lao Động
- An Nhựt Tân
31/01/2012 23:27
Ai sai cũng phải xử lý nghiêm, Vâng ! một câu nói đầy đủ ý nghĩa nhất.
- Phạm Khắc Tiến
31/01/2012 23:44
"Khẩu khí" của ông Khánh từ đầu đến giờ xem ra không giống một Chánh Văn phòng UBND huyện. Phóng viên nên "thăm hỏi" ông này nhiều hơn, chắc chắn sẽ có nhiều thông tin bổ ích!
- Nguyễn Quang Linh
31/01/2012 23:48
Ông Đinh Thế Huynh nói như vậy là rất đúng. Báo chí phản ánh đúng thực tế để pháp luật được thực thi nghiêm minh mới là báo chí.
- Nguyễn Văn Ba
01/02/2012 00:24
Để lấy lại lòng tin của nhân dân, thiết nghĩ cần đình chỉ công tác ngay lập tức các cán bộ phát ngôn trước sau bất nhất và các cán bộ có liên quan đến vụ cưỡng chế này! Sau khi có kết quả điều tra phải xử lí thật nghiêm cán bộ sai phạm, tránh kiểu xử lí phê bình-cảnh cáo rút kinh nghiệm mới thỏa lòng dân. Sai trăm bề mà thấy các quan còn cố cãi chày cãi cối.
- BẢY BÙ LON
01/02/2012 00:31
... BỞI VÌ KHÔNG CÓ AI DÁM TỐ CÁO VÀ KHÔNG CÓ AI DÁM LÀM CHỨNG VỤ PHÁ NHÀ ÔNG VƯƠN NÊN MỚI CÓ CÂU: AI SAI CŨNG PHẢI XỬ LÝ NGHIÊM...
- Saigonnaise
01/02/2012 00:33
Ông Khánh lý giải: “Sau khi cưỡng chế xong, chúng tôi “buông xuôi” hết nên không biết thủy sản và hoa màu thế nào". Sao mà có cái kiểu làm việc gì mà kỳ lạ vậy? cả một khối tài sản của một gia đình được đánh đổi với thiên nhiên bằng máu, nước mắt, sinh mạng, tiền bạc... mà lại buông xuôi, thế thì làm sao mà dân giầu nước mạnh được? Còn cái chòi của ông Quý hình như là hơi bị "sang", vì trên ảnh của các báo thì cái chòi này làm bằng gạch, có lầu hẳn hoi... Mà qua các phát biểu của các giới chức Hải Phòng từ tỉnh xuống huyện, xã thì thể hiện điều tiền hậu bất nhất... Đây là vụ án hình sự mà mức truy tố rất nặng là giết người thì không biết trong quá trình điều tra, để đảm bảo tính khách quan, các cá nhân đương sự có liên quan phải được ngưng chức, kẻo không thì một bên bị tạm giam trong tù, một bên thì vẫn ngồi ghế có quyền muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm... thì cái sự điều tra có còn mang tính khách quan?
- Lộc
01/02/2012 00:36
Đích thân ai phá nhà thì có thể không biết, nhưng ai cầm đầu xúi người phá thì chắc chắn phải biết, trừ khi các ngài đang tìm cách che dấu sự thật.
- Phạm Văn Lâm
01/02/2012 01:02
Tình hình chẳng thấy sáng sủa gì, tương lai gia đình ông Vươn vẫn thấy tối đen như mực...
- Nguyễn Đức Hoàng
01/02/2012 02:29
Hôm nọ có vị quan chức nói là phá xập nhà ông Vươn vì nhà này đã được dùng để chống đối các nhân viên cưỡng chế!!! Bây giờ hỏi các cơ quan thì chỉ được nhận được câu trả lời: Không biết, không thấy và không nghe.
- nguyencuong_2008h
01/02/2012 03:11
Sự việc xảy ra mới thấy "khả năng"của lãnh đạo. Ý của ông Khánh cũng đúng khi ông muốn các lãnh đạo nói gì, kết luận ra sao dân cũng phải nghe...
- dânquê
01/02/2012 03:37
Gởi ông Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng: 1.Cái chòi canh cá hoặc lều là tài sản cá nhân của người dân, không thể ngang nhiên phá. 2.Không quan tâm đến sự đảm bảo an ninh dân cư sau cưỡng chế. 3.Khi sự việc chưa đã thông đã điều động lực lượng cưỡng chế. Người điều động mọi lực lượng cưỡng chế phải chịu trách nhiệm trong việc có người bị thương. 5.Cần nêu rõ báo chí đang hiểu sai ở đâu để báo chí kip thời thông tin cái đúng. Nếu không chỉ được cái sai của báo chí là mang tội vu khống.
- thanh tam
01/02/2012 03:52
Cái nhà 2 tầng biến thành "cái chòi canh cá hoặc lều tạm"? Chà, còn hay hơn ảo thuật gia (quên tên) làm tượng nữ thần Tự do biến mất nữa, vì làm ảo thuật xong thì tượng thần hiện ra lại, còn "cái chòi" thì ... thôi rồi Lượm ơi! Dùng xe ủi để san bằng "cái chòi" thì tội nhẹ như lông gà chứ gì.
- Nguyễn Huy
01/02/2012 04:58
Nếu như không biết ai phá nhà anh Vươn thì rõ ràng là: 1) Nghiệp vụ của CA, và UBND xã, huyện quá kém. Đề nghị thay đổi toàn bộ cán bộ CA, huyện xã để cử về cán bộ có nghiệp vụ để bảo đảm tài sản của nhân dân 2) Biết nhưng không nói ra, chối tội đổ thừa cho người dân và xã hội đen.
- Nguyễn Hưng
01/02/2012 05:50
Sáng 31-1, trả lời câu hỏi của báo chí khi tới dự cuộc giao ban báo chí đầu năm tại Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng việc báo chí thông tin về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng là đúng. Vậy là đã rõ, TW đã nói báo chí thông tin đúng. Chính quyền xã Tiên Lãng, TP Hải phòng đã sai. Mong các vị quan chức Hải Phòng thể hiện tinh thần cầu thị đi. Đừng bao biện cái sai nhỏ rồi thành cái sai lớn. Làm quan mà gây mất lòng dân thì có xứng đáng không?
- Trang Tuấn
01/02/2012 05:56
Ông Ngô Ngọc Khánh là Chánh VP UBND mà phát biểu lôi thôi quá! Ông Khánh nói: “Hiện tất cả mọi vấn đề không thể thông tin. Để cơ quan chức năng làm rõ rồi sẽ công bố ai đúng, ai sai” - Nói như thế là quá ấu trĩ đó, thưa ông Khánh! Nhờ có báo chí mà các hành động ngông cuồng đàn áp, cưỡng chế sai luật định, trái với luân thường đạo lý của nhân dân VN, vô hình trung làm mất lòng tin trong nhân dân của các ông bị phơi bày. Và nay mai chính phủ không thể không xử lý các ông để đem lại công lý và niềm tin trong nhân dân. Những chiến sĩ, công an bị thương là do ai gây ra? Trực tiếp là do ông Vươn, nhưng gián tiếp là quý ông đó thưa ông Khánh. Một sự việc không lớn mà điều hàng trăm bộ đội, công an đến bao vây... Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân ở đâu? Không lấy dân làm gốc sao thu phục nhân tâm được. Con giun xéo mãi cũng oằn chứ. Tiếc cho việc làm của các ông quá!!!
- Thiên Kim
01/02/2012 06:00
Rất khâm phục phóng viên báo NLĐ đã theo sát vụ việc và kịp thời thông tin cho người đọc để nắm rõ chân tướng của sự việc. Đúng, ai sai cũng phải xử lý nghiêm!
- Dũng Phạm
01/02/2012 06:02
Hoan hô ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đã có lời phát biểu rất hợp lòng dân: Ai sai cũng phải xử lý nghiêm. Người dân chúng tôi đang nóng lòng chờ xem kết quả vụ việc gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước này.
- Nguồn gốc của vấn đề
01/02/2012 06:12
Nếu không có hành vi cưỡng đoạt tài sản vô đạo lý thì đâu có chuyện 6 anh công an bị thương và gia đình anh Vươn tang thương như thế này... Nguồn gốc của mọi vấn đề là do sự thối nát của chính quyền Tiên Lãng.
- Nguyễn Trần Thông
01/02/2012 06:18
Ủa hôm trước có vị quan nào đó nói là đã có thủ phạm là "dân" đập phá mà. Vậy bây giờ rút lời nhanh thế!
- Tư Cafe
01/02/2012 06:30
Từ khi vụ cưỡng chế diễn ra, chính quyền huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang không cho phóng viên, người nhà ông Vươn tiếp cận hơn 40 ha đất của gia đình ông Vươn. Thế mà ai vơ vét tôm, cua, cá, chuối... ai phá nhà của anh em ông Vươn, chính quyền địa phương không biết (?) Phải chăng chính quyền huyện, xã ở đây bảo vệ cho giang hồ cướp của, phá nhà của gia đình ông Vươn?
- Cù Lần
01/02/2012 06:38
Từ khi vụ cưỡng chế diễn ra, chính quyền huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang cho người thường xuyên túc trực không cho phóng viên, người nhà ông Vươn tiếp cận hơn 40 ha đất của gia đình ông Vươn. Thế mà ai vơ vét tôm, cua, cá, chuối... ai phá nhà của anh em ông Vươn, chính quyền địa phương không biết (?)
- nguyễn hòa
01/02/2012 06:44
... Ông Khánh đáp: “Hiện tất cả mọi vấn đề không thể thông tin..." là tại vì chưa tìm được câu trả lời cho việc làm sai trái của anh em nhà chủ tịch xã, huyện chứ gì?
- ông già hưu trí
01/02/2012 06:45
Cưỡng chế xong dân quân, công an bảo vệ hiện trường, không biết ai phá nhà? Hết biết cho chính quyền Tiên Lãng.