HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bí ẩn về người phụ nữ bị giao cấu khi đã chết
Old 02-03-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,992
Thanks: 11
Thanked 14,100 Times in 11,261 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
“Xác chết là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc chiếc áo sơ mi hoa đã bị vén lên đến ngực, không mặc quần, nằm ngửa, chân trái gập, chân phải duỗi thẳng nằm trên tấm bạt phủ xi măng. Trên người nạn nhân không thấy thương tích và không có giấy tờ tùy thân”.

Như đã đưa tin, ngày 26/01/2012, Nguyễn Văn Phong (SN 1987, trú tại Miêng Thượng, Hoa Sơn, Ứng Hoà, Hà Nội) đi vệ sinh và phát hiện có một phụ nữ nằm tại ngôi nhà đang xây dựng của gia đình. Phong đến gần, sờ vào người phụ nữ trên nhưng không thấy phản ứng gì nên Phong đã thực hiện hành vi giao cấu với người phụ nữ này.

Thực hiện xong, Phong bỏ vào nhà rồi ngủ tiếp.

Hiện trường nơi người phụ nữ xấu số bị giao cấu khi đã chết.

Ông Nguyễn Đức Tuyên - Trưởng CA xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội cho biết, sáng 27/01, sau khi nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện xác chết tại công trình xây dựng của gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1958, trú tại thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội), lực lượng CA có mặt, phong tỏa, bảo vệ hiện trường để cấp báo lên CA huyện Ứng Hòa đến giải quyết.

“Xác chết là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc chiếc áo sơ mi hoa đã bị vén lên đến ngực, không mặc quần, trong tư thế nằm ngửa, chân trái gập, chân phải duỗi thẳng nằm trên tấm bạt phủ xi măng. Trên người nạn nhân, không thấy có thương tích và không có giấy tờ tùy thân” – ông Tuyên nhớ lại hình ảnh nạn nhân khi được phát hiện.

Theo lời vị Trưởng CA xã, cơ quan công an đã mở rộng điều tra, làm rõ nghi vấn đây có phải là một vụ án mạng hay không. Gần 40 thanh niên từng có tiền án, tiền sự, đối tượng chơi bời trong khu vực đã được triệu tập để phục vụ cho công tác điều tra. Quá trình sàng lọc, tất cả những đối tượng trên đều có bằng chứng ngoại phạm.

Tiến hành thông báo để xác định danh tính nạn nhân nhưng đến hết ngày 27/01, không có thân nhân nạn nhân đến nhận diện. Sau khi hoàn thành các thủ tục, lực lượng CA xã đã phối hợp với người dân tiến hành mai táng cho nạn nhân theo đúng với phong tục của địa phương.

Sau hai ngày điều tra, đến ngày 29/01, CA xã nhận được giấy báo của CA huyện Ứng Hòa yêu cầu triệu tập Nguyễn Văn Phong, chủ của công trình xây dựng nơi phát hiện thi thể nạn nhân đến phục vụ cho công tác điều tra. (Theo nguồn tin của PV, hiện tại Phong vẫn đang bị tạm giữ tại CA huyện Ứng Hòa).

Về phần Phong, ông Tuyên cho biết, từ trước đến nay, anh ta là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự. Hiện anh ta đã có vợ và một đứa con gái 3 tuổi.

Tiếp xúc với PV, bà Nguyễn Thị Lịch (SN 1959, mẹ ruột của Phong) cho biết, khoảng 7h30 ngày 27/01, trong khi cả gia đình đang chuẩn bị ăn cơm sáng, Phong thức dậy được một lúc, đang cười đùa cùng con rồi đi lên căn nhà đang xây dựng của gia đình.

“Khi vừa bước lên cầu thang thì tôi nghe thấy tiếng Phong la hét rằng, có một người phụ nữ, không mặc quần áo, đang nằm giữa nền nhà. Chạy lên xem sự việc thế nào, thì quả nhiên trông thấy một người phụ nữ đang nằm ngửa giữa nền nhà, trên người không mặc quần, chỉ còn chiếc áo đã bị vén lên đến ngực” – bà Lịch hoảng sợ kể lại.

Theo lời của gia đình Phong thì họ không hề quen biết người phụ nữ này, nạn nhân cũng không phải là người dân địa phương.

Hiện cơ quan CA đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo VTC News
vuitoichat is_online_now  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	pl3212giaocau.jpg
Views:	24
Size:	47.5 KB
ID:	355617  
Old 02-04-2012   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default Bí ẩn về người phụ nữ bị giao cấu khi đã chết

(VTC News) - “Xác chết là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc chiếc áo sơ mi hoa đã bị vén lên đến ngực, không mặc quần, nằm ngửa, chân trái gập, chân phải duỗi thẳng nằm trên tấm bạt phủ xi măng. Trên người nạn nhân không thấy thương tích và không có giấy tờ tùy thân”. Như VTC News đã đưa tin, ngày 26/01/2012, Nguyễn Văn Phong (SN 1987, trú tại Miêng Thượng, Hoa Sơn, Ứng Hoà, Hà Nội) đi vệ sinh và phát hiện có một phụ nữ nằm tại ngôi nhà đang xây dựng của gia đình. Phong đến gần, sờ vào người phụ nữ trên nhưng không thấy phản ứng gì nên Phong đã thực hiện hành vi giao cấu với người phụ nữ này.
Thực hiện xong, Phong bỏ vào nhà rồi ngủ tiếp.
Hiện trường nơi người phụ nữ xấu số bị giao cấu khi đã chết.

Ông Nguyễn Đức Tuyên - Trưởng CA xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội cho biết, sáng 27/01, sau khi nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện xác chết tại công trình xây dựng của gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1958, trú tại thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội), lực lượng CA có mặt, phong tỏa, bảo vệ hiện trường để cấp báo lên CA huyện Ứng Hòa đến giải quyết.

“Xác chết là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc chiếc áo sơ mi hoa đã bị vén lên đến ngực, không mặc quần, trong tư thế nằm ngửa, chân trái gập, chân phải duỗi thẳng nằm trên tấm bạt phủ xi măng. Trên người nạn nhân, không thấy có thương tích và không có giấy tờ tùy thân” – ông Tuyên nhớ lại hình ảnh nạn nhân khi được phát hiện.

Theo lời vị Trưởng CA xã, cơ quan công an đã mở rộng điều tra, làm rõ nghi vấn đây có phải là một vụ án mạng hay không. Gần 40 thanh niên từng có tiền án, tiền sự, đối tượng chơi bời trong khu vực đã được triệu tập để phục vụ cho công tác điều tra. Quá trình sàng lọc, tất cả những đối tượng trên đều có bằng chứng ngoại phạm.

Tiến hành thông báo để xác định danh tính nạn nhân nhưng đến hết ngày 27/01, không có thân nhân nạn nhân đến nhận diện. Sau khi hoàn thành các thủ tục, lực lượng CA xã đã phối hợp với người dân tiến hành mai táng cho nạn nhân theo đúng với phong tục của địa phương.

Sau hai ngày điều tra, đến ngày 29/01, CA xã nhận được giấy báo của CA huyện Ứng Hòa yêu cầu triệu tập Nguyễn Văn Phong, chủ của công trình xây dựng nơi phát hiện thi thể nạn nhân đến phục vụ cho công tác điều tra. (Theo nguồn tin của PV, hiện tại Phong vẫn đang bị tạm giữ tại CA huyện Ứng Hòa).

Về phần Phong, ông Tuyên cho biết, từ trước đến nay, anh ta là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự. Hiện anh ta đã có vợ và một đứa con gái 3 tuổi.

Tiếp xúc với PV, bà Nguyễn Thị Lịch (SN 1959, mẹ ruột của Phong) cho biết, khoảng 7h30’ ngày 27/01, trong khi cả gia đình đang chuẩn bị ăn cơm sáng, Phong thức dậy được một lúc, đang cười đùa cùng con rồi đi lên căn nhà đang xây dựng của gia đình.

“Khi vừa bước lên cầu thang thì tôi nghe thấy tiếng Phong la hét rằng, có một người phụ nữ, không mặc quần áo, đang nằm giữa nền nhà. Chạy lên xem sự việc thế nào, thì quả nhiên trông thấy một người phụ nữ đang nằm ngửa giữa nền nhà, trên người không mặc quần, chỉ còn chiếc áo đã bị vén lên đến ngực” – bà Lịch hoảng sợ kể lại.

Theo lời của gia đình Phong thì họ không hề quen biết người phụ nữ này, nạn nhân cũng không phải là người dân địa phương.

Hiện cơ quan CA đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	11.ciisaigon.JPG
Views:	13
Size:	47.5 KB
ID:	355787  
 
User Tag List


Rò Rỉ Nhân Sự Đại Hội 14: Cuộc Mặc Cả Quyền Lực Giữa Công An – Quân Đội? Yamaguchi-gumi Rầm Rộ Họp Cuối Năm: Xã Hội Đen Lớn Nhật Nhật Bản Vẫn Sống Khỏe Giữa Thời “Văn Minh” Công nghiệp đẻ thuê cho tài phiệt Trung Quốc: Khi hộ chiếu Mỹ bị biến thành món hàng
Mẹ Cường "đô la" nguy cơ lại bị bắt Từ hiện tượng "Trumpugee", làm như thế nào để đi ra khỏi nước Mỹ? Kinh tế Việt Cộng nát như tương, Khi Gánh Thuế Nặng Hơn Gánh Hàng: Tiểu Thương Vật Vã Giữa Chợ Vắng Và Dự Án Tỷ Đô
Nhiều "nhà giàu" đi BMW, Lexus, Mercedes bán rau ở Bolsa : Bãi Đậu Xe Hóa Chợ Đuôi Xe Trần Đồng Lan (Lana Condor) – Cô Bé Mồ Côi Cần Thơ Trở Thành Minh Tinh Hollywood Những chuyện hài hước nhất hôm nay
Tướng tình báo Venezuela tiết lộ mạng lưới ma túy – gián điệp cắm sâu vào nước Mỹ? 5 tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ (trừ Alaska) – và những nơi mùa đông ‘dễ thở’ cho người Việt Đàm phán Miami: Trump sốt ruột tìm hòa bình, Putin ung dung chờ thắng chậm
Khi Trump tái khởi động ‘chiến tranh ma túy’: từ tàu ma túy bị bắn chìm đến nỗi mất ngủ ở Caracas Mỹ thời Trump: Trục xuất người Iran về ‘địa ngục’, rồi dùng drone Iran để đánh Iran Donald Trump và học thuyết mới: Mỹ không còn làm ‘cảnh sát toàn cầu’
GDP giảm 0,1% và những con người mất trắng 100% sau bão lũ Michael và Susan Dell donate 6,25 tỷ USD vào “Tài khoản Trump”: Kho báu cho trẻ em Mỹ hay chỉ là cú khuyến đẻ kể cho vui? Đường sắt cao tốc 61 tỷ USD và ‘doanh nhân xù nợ’ 30 triệu
Những chuyện hài hước nhất hôm nay Mailisa bất ngờ “đóng cửa” giữa bão điều tra: Đế chế làm đẹp nghìn tỷ khép lại MAGA Đen - MAGA Đỏ - Giấc mơ đế chế dữ liệu của Peter Thiel và giới trọc phú công nghệ
Ánh đèn hiên nhà trong đêm bão tuyết: câu chuyện Lễ Tạ Ơn kỳ diệu sau 41 năm Xả súng gần Nhà Trắng: Bi kịch Lễ Tạ Ơn và cuộc chơi chính trị của Trump với hồ sơ di dân Afghanistan Từ Frankenstein đến Game of Drones: Khi công nghệ biến chiến tranh thành cuộc hỗn loạn vĩnh viễn
Biển lửa Wang Fuk Court: 65 người chết, Hồng Kông choáng váng trước “thảm họa giàn giáo tre” Biển lửa Wang Fuk Court: Thảm họa người già Hồng Kông và cuộc điều tra “sự cứu thả chết người” Chết cháy hàng loạt tại Hồng Kông, các toà nhà biến thành địa ngục, hàng trăm người mất tích
Black Friday ảm đạm ngoài phố, rực lửa trên livestream: Người Việt đổi kiểu săn sale Cánh tay phải của Zelensky ngã ngựa: Ukraine bị ép chọn giữa danh dự và đồng minh Tryptophan trên tiểu hành tinh Bennu: Phát hiện mới cho thấy “công thức sự sống” đến từ vũ trụ
Trump, Donetsk và “thỏa thuận không thể”: Ukraine bị ép vào góc hẹp của một nền hòa bình đẫm máu Từ Stalin tới Putin: 86 năm sau, bóng ma chiến tranh mùa đông vẫn ám ảnh đế quốc Nga Putin khen kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng dọa chiếm thêm đất nếu Kyiv không rút quân
Trump siết nhập cư sau vụ nổ súng: Rà soát toàn bộ thẻ xanh từ 19 “quốc gia đáng lo ngại” Thảm họa cháy chung cư ở Hong Kong: 128 người chết, hàng trăm người mất tích và những câu hỏi nhức nhối Cô gái Brazil bị trục xuất và nghịch lý cay đắng ngay trong gia đình phát ngôn viên Nhà Trắng

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:58.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11778 seconds with 13 queries