HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chợ kiểu Tây trong lòng Hà Nội
Old 03-26-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Ở Hà Nội, đã xuất hiện những phiên chợ hoạt động theo mô hình chợ phương Tây. Tuy nhiên, khi vào Việt Nam, những phiên chợ ấy hội nhập cùng văn hóa Việt Nam đã tạo thành những nét văn hóa riêng, rất hấp dẫn.

Bài 1: Độc đáo "chợ Tây" Hà Nội

Mỗi tuần một phiên, mỗi phiên chỉ họp vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ, nhưng "chợ Tây” ngày càng thu hút nhiều khách nước ngoài sống ở Hà Nội và các vùng phụ cận. Không chỉ khách Tây, mà rất nhiều khách Việt cũng đến đây mua sắm, giao lưu...

Mỗi tuần một phiên

Con đường ngoằn ngoèo đưa chúng tôi đến khoảng sân rộng ở số 4 ngách 12, ngõ 67/12 đường Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội, nơi phiên chợ Tây vẫn họp vào sáng thứ 7 hàng tuần. Đây cũng chính là trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ chăn nuôi thú y châu Á của Patrice Gautier, người khởi xướng và lập ra chợ Tây này. Sở dĩ có tên là "chợ Tây” vì ở đây hầu hết đều là người nước ngoài bán và mua hàng. Gọi là chợ, nhưng chỉ vỏn vẹn khoảng 20 gian hàng. Gọi là gian hàng cho... oai, chứ thực ra, mỗi gian hàng chỉ là một cái bàn nhỏ, được chủ nhân bày bán những sản phẩm lên trên mặt bàn. Chợ chia làm 2 khu riêng biệt, ngăn cách nhau bởi con ngõ nhỏ: Một bên là khu bán đồ thực phẩm và một bên là khu bán hàng... ngoài thực phẩm. Mỗi khu vực đều có những nét độc đáo để hút khách.


Anh Empreinte Voyaoes tươi cười bên gian hàng bán trang sức bằng đá tự nhiên của mình.

Bước vào khu vực bán các loại thực phẩm, khung cảnh mua bán thật náo nhiệt gây ấn tượng mạnh với tôi. Trên những chiếc bàn nhỏ, kê gọn gàng quanh sân có bày bán đủ các loại thực phẩm từ rau, củ, quả, thịt, trứng, bánh mỳ, bánh ngọt các loại, đến đồ uống như trà, rượu, mật ong, mứt làm từ trái cây... Gian hàng nào người mua, kẻ bán cũng tấp nập. Hai gian hàng rau xanh đến từ vườn rau sạch tại Đà Lạt và Từ Liêm (Hà Nội) được nhiều người ghé thăm và mua nhất, nhiều người nước ngoài thường mua rau ở đây để dùng cho cả tuần. Nhiều phiên chợ, rau không đủ bán, có hôm khách xếp hàng đợi mua rau từ 8 giờ sáng, mặc dù 9 giờ cửa hàng mới mở...

Một gian hàng cũng thu hút khách mua khá đông là cửa hàng Tự nhiên Việt Nam (Naturally Vietnam) của Patrice Gautier, người khởi xướng tổ chức phiên chợ này. Cửa hàng này chuyên bán các sản phẩm chăn nuôi sạch, gà nuôi thả trực tiếp trên vườn đồi. Các sản phẩm thịt gia cầm, trứng gà, trứng chim cút bán tại đây đều đã kiểm tra không có tồn dư kháng sinh, nên khách hàng rất yên tâm khi chọn mua.

Ngay cạnh đó, Alain Fioruci - một trong những người cũng gắn bó rất lâu với phiên chợ Tây này đang nhiệt tình giới thiệu với khách quy trình để tạo ra được những chai mật ong vàng óng của mình. Những sản phẩm này do anh tự tay làm ở mãi tận Hà Giang... Đến gian giới thiệu và bán sản phẩm “Trà Ôchao” của Guillaume Le, một người Pháp gốc Việt, mới thấy được niềm đam mê với trà Việt của anh. Để có được hương vị đặc biệt cho trà, anh đã lặn lội đến tận những vùng trồng trà, trực tiếp làm việc với những người nông dân, rồi tỉ mẩn chế biến ra nhiều loại trà, với nhiều hương vị, màu sắc khác nhau, làm cho trà Việt Nam trở nên phong phú và hấp dẫn hơn. Khá nhiều người dừng chân bên quầy rượu của Laurent Severac để thưởng thức những hương vị tuyệt vời của các loại rượu trái cây ở đây. Những hương vị đó đều được lấy từ các loại hoa quả trồng tại Việt Nam như cam, dâu, chanh, mơ, nhài, cốm... kết hợp với cách chế biến rượu đặc biệt của người Pháp, để từ đó cho ra đời những loại rượu trái cây hết sức độc đáo. Ngay cả nhãn mác cũng rất “thuần Việt” khi anh sử dụng tông màu và các họa tiết thô như thời... bao cấp ngày xưa.

Đi qua bên kia đường, khu vực bán đồ không phải là thực phẩm cũng có đủ các mặt hàng từ sách, đồ trang sức, đồ lưu niệm, trang trí, đến nước hoa, tinh dầu các loại, quần áo, túi... mỗi quầy hàng được xếp gọn gàng, bắt mắt trên những chiếc bàn nhỏ để người mua tiện tìm kiếm. Quầy bán đồ trang sức bằng đá thiên nhiên của Empreinte Voyaoes, người Pháp khá nhộn nhịp. Anh Empreinte Voyaoes cho biết, vốn rất thích các loại đá tự nhiên và từng đi rất nhiều nước ở châu Á, châu Phi, anh thấy các sản phẩm ở đó rất tốt, nên anh muốn chia sẻ sở thích của mình với mọi người, muốn giới thiệu để nhiều người Việt Nam cũng có thể mua được những đồ vật đẹp ở Hà Nội. Và quan trọng là anh muốn thấy nhiều người Việt Nam hài lòng với lựa chọn của họ...

Là người rất yêu sách, vì vậy chị Merry (quốc tịch Pháp) cũng muốn chia sẻ sở thích của mình với mọi người bằng việc mở một gian hàng bán các loại sách tiếng Pháp và những cuốn sách dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Vào những dịp lễ đặc biệt, chị thường lựa chọn những cuốn sách phù hợp với chủ đề ngày lễ như: Lễ Tình yêu bán nhiều sách về tình yêu, ngày 8/3 bán nhiều sách về phụ nữ... Ngoài ra, khu vực này cũng có một số gian hàng từ thiện như gian hàng New Beginnings chuyên bán đồ cũ do mọi người quyên góp để làm từ thiện hỗ trợ em nhỏ, phụ nữ thiệt thòi; gian hàng bày bán trà gừng tươi do những người khiếm thị làm; gian hàng bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ hoa cỏ khô của những người khiếm thính... Đặc biệt có gian hàng bán và giới thiệu các sản phẩm thủ công của doanh nghiệp xã hội Tò he. Đơn vị này thường sử dụng những mẫu tranh vẽ của các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn để trang trí trên sản phẩm, rồi dành một phần kinh phí bán sản phẩm hỗ trợ các em giấy, bút màu để các em học vẽ và sinh hoạt.

Thú vị nhất với các em nhỏ khi đến chợ có lẽ là quầy bán những con tò he của nghệ nhân Đặng Văn Kha (làng Xuân La, Phượng Dực, Phú Xuyên) ngoài cổng chợ có lẽ là gian hàng thu hút nhiều trẻ em đến xem nhất. Các cô bé, cậu bé vừa bập bõm tiếng nước ngoài xen lẫn tiếng Việt, vừa vô cùng thích thú với những động tác nặn các con tò he thoăn thoắt của anh. Nhiều khi không kiềm chế được sự thích thú, chúng còn sờ tay, vào những được nặn, và rồi lại hào hứng kéo cha mẹ đến mua cho mình một con làm kỷ niệm...

Họa sỹ Jon Peacock - người Ôxtrâylia, có nhà ở phố Tô Ngọc Vân, gần chợ, nên mỗi sáng thứ bảy, anh cũng tranh thủ mang những bức tranh mà mình đã vẽ ra bày bán, giới thiệu với khách. Anh Jon Peacock khoe, một số họa sỹ người Việt Nam khi biết anh bày tranh ở chợ này, cũng gửi tranh nhờ anh bán hộ.

Bài và ảnh: Phương Lan
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	anh-cho-Tay3.jpg
Views:	20
Size:	60.3 KB
ID:	369144  
 
User Tag List


Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09850 seconds with 13 queries