HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Đau lòng những cái chết vì chuyện “không giống ai“
Old 03-29-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Ông bà ta có câu “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”, thế nhưng thực tế ở Đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra không ít vụ án mạng nguyên nhân từ con gà, con vịt của láng giềng. Các vụ án này không chỉ khiến “người trong cuộc” đau lòng mà còn chà đạp lên triết lý sống cao đẹp của cha ông ta. Đánh chết em ruột chỉ vì con cá

Mặc dù đã 3 tháng trôi qua nhưng nhắc đến cái chết của đứa con gái út Nguyễn Hà Giang bị chính người anh ruột của mình đánh chết, chị Phạm Thị Vân - mẹ của Giang (ngụ ấp bà Phận, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) vẫn chưa thôi đau đớn.
Chị Phạm Thị Vân đau xót nhìn di ảnh con gái.
Rưng rưng nước mắt, chị Vân kể ngày 7/12/2011, gia đình chị không còn gì ăn cơm nên con cả của chị là Nguyễn Trường Giang (SN 1988) xách cần câu đi câu được vài con cá rô. Thấy vậy, cả nhà chị mừng thầm trong lòng vì trước đây chưa bao giờ Trường Giang làm chuyện này và cứ nghĩ cậu trai này đã biết ăn năn, sửa đổi.

Đi câu về, Trường Giang nhờ mẹ chiên cá để tối đi nhậu về ăn cơm. Nghe nói Trường Giang đi nhậu thì cả nhà lo âu, không ai dám ăn cá, phải mua trứng vịt ăn cho qua bữa. Vì từ nhỏ Trường Giang được gia đình thương yêu, chiều chuộng. Lớn lên, Trường Giang tỏ thái độ không xem ai ra gì, kể cả cha mẹ. Nhưng không ngờ món cá chiên của Trường Giang bị mèo ăn vụng, chỉ còn lại một con cá rô.

Chiều hôm đó, cháu Nguyễn Thị Hà Giang (con gái út của chị Vân, học sinh lớp 12) đi học về, xuống bếp lấy bát cơm ăn. Nhìn thấy con học cực khổ về nhà ăn cơm với trứng vịt hoài tội nghiệp nên chị Vân bảo Hà Giang ăn con cá rô. Hà Giang không dám ăn vì sợ anh về la rầy. Chị Vân bảo: “Con ăn cá đi, có gì mẹ chịu cho”.

Tối về, Trường Giang thấy không còn con cá nào nên bắt đầu quậy. Hà Giang tức giận “trả treo” với anh: “Anh suốt ngày đi nhậu mà còn chửi cha mẹ nữa”. Ngay lập tức, Hà Giang bị một tát tay choáng váng. Chị Vân chạy lên ôm Hà Giang vào lòng, che chắn cho con.

Trường Giang xông tới đánh tiếp trúng sau gáy Hà Giang một cái. Hà Giang giẫy giụa rồi chết ngay trên tay mẹ. Thấy em chết, Trường Giang mới tỉnh lại, ôm em đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn...

Án mạng từ con gà trống

Sáng ngày 8/2/2012, tại UBND xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm Nguyễn Thanh Quang (SN 1991, ngụ xã Trung Thành Đông). Chỉ vì một con gà trống mà Quang đã phải lãnh án 18 năm tù về tội “Giết người”.

Vào ngày 7/6/2011, bà Đặng Thị Nhiệm (ở cạnh nhà Quang) có mượn một con gà trống về lấy giống. Nhưng tối đó, bà tìm mãi chẳng thấy gà đâu nên mới sang nhà Quang yêu cầu cho bà ra vườn tìm. Tìm mãi không thấy gà, bà ra về.

Sau đó, bà lại quay trở lại cùng người con rể là Nguyễn Hoài Nghi (SN 1991) tiếp tục ra vườn nhà Quang tìm con gà trống. Trong lúc tìm, Quang và Nghi xảy ra cự cãi. Sau đó, Nghi về nhà lấy cây rào lối đi mà gia đình Nghi đã cho gia đình Quang đi nhờ.

Đến khoảng 20 giờ hôm sau, Nguyễn Hoài Nghi cùng anh ruột là Nguyễn Chí Trung đang ngồi uống rượu tại nhà. Trong thời gian này, Quang đang xem tivi tại nhà thì bất ngờ bị mất điện. Quang điện thoại hỏi thăm bà con xài chung đường dây điện và biết được điện không bị cúp.

Nghĩ đồng hồ điện của mình xảy ra sự cố, Quang cùng với cha cầm đèn pin, cây kìm và con dao bấm mà Quang vừa gọt cóc ăn đi đến chỗ mắc đồng hồ điện để sửa (đồng hồ điện gắn trên cột điện nằm trên phần đất của nhà Nghi).

Lúc này thì Trung, Nghi và một người bạn đang ngồi uống rượu trong nhà, Trung nói có ánh đèn ngoài vườn và tiếng chó sủa nên đi ra ngoài xem và cầm theo một đoạn sắt. Khoảng 5 phút sau thì Nghi cũng đi ra ngoài và mang theo một đoạn sắt giống như Trung. Thấy có ánh đèn pin, Nghi lên tiếng hỏi: “Ai vậy?”, ông Nguyễn Văn Ngôn (cha Quang) trả lời: “Tao nè”. Nghi tiếp tục hỏi: “Tao nào? Định ăn cắp gà hay gì?”. Lúc này, Trung đi tới và nói: “Ăn cắp gà hả, đánh chết mẹ luôn”.

Hai bên xảy ra xô xát, trong lúc giằng co, Quang dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực và bụng Trung. Thấy vậy, Nghi lao tới đánh vào mặt Quang, tức thì bị Quang đâm vào người. Về phần Trung, sau khi bị đâm đã bỏ chạy. Đến khi người nhà phát hiện, Trung đã tử vong do thủng tim, phổi và gan.

Án mạng chỉ vì con vịt

Khoảng 8h ngày 3/9/2011, Phạm Văn Toán (SN 1989, ngụ ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười) đến nhà người hàng xóm uống rượu, sau đó về nhà ngủ. Khi thức dậy, Toán đến nhà anh Châu Văn Hoàng nhậu tiếp. Toán và anh Hoàng đang uống rượu thì Nguyễn Văn Chinh đi ngang qua nên gọi Chinh vào.

Chinh cùng Toán, Hoàng uống hết khoảng một lít rượu thì nghỉ. Chinh và Toán cùng đi về. Lúc nằm tại nhà, nhớ dưới bến sông nhà mình có con vịt của ai thường xuyên đến ngủ nên Toán lấy sợi dây kẽm kéo ngang đường xuống bến sông để bẫy vịt.

18h cùng ngày, Chinh bơi xuồng qua và rủ Toán nhậu. Cả hai uống hết một xị rượu. Sau đó, Chinh đi đến nhà anh Hoàng, còn Toán nằm nghỉ tại nhà khoảng 30 phút thì cắm phích điện vào ổ điện để bẫy vịt. Cắm điện xong, Toán đi đến nhà anh Hoàng nhậu tiếp. Sau đó, Toán và Chinh cùng về, Toán vào nhà, Chinh xuống xuồng đậu ở dưới bến sông.

Bất ngờ nghe tiếng la của Chinh, Toán nhớ lại việc cắm điện để bẫy vịt nên nhanh chóng rút phích điện ra và chạy xuống bến sông. Tại đây, Toán không thấy Chinh nên xuống mò, phát hiện xác của Chinh và đưa lên xuồng.

Toán phát hiện trên tay Chinh có chiếc nhẫn nên gỡ ở lấy, sau đó mở dây và đẩy chiếc xuồng ra giữa sông. Khi lội vào bờ, Toán thấy điện thoại di động trong túi quần của Chinh nên tháo pin ra rồi đem cất giấu vào bụi chuối sau nhà.

Khoảng 6h sáng hôm sau - 4/9/2011, người dân phát hiện xác của Chinh nằm trên xuồng tại bờ Nam kênh tập đoàn 6, ấp Vườn Chuối, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Toán về tội “Giết người”. Đến ngày 27/12/2011, cơ quan CSĐT tiến hành khởi tố bổ sung đối với bị can Phạm Văn Toán về tội “Cướp tài sản”.
Ngọc Long
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images653944_gia_cam.JPG
Views:	8
Size:	5.4 KB
ID:	369830  
 
User Tag List



 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:02.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10003 seconds with 13 queries