HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Xuất hiện hai vòi rồng song sinh, Nhật sẽ "tuyệt chủng" trẻ em
Old 05-13-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Cùng các cập nhật: Ngôn ngữ bị lãng quên ở Thổ Nhĩ Kỳ, chó có khả năng đồng cảm với con người.

Xuất hiện hai vòi rồng song sinh cực kỳ hiếm gặp

Vừa qua, một nhà khoa học đã chụp được hình ảnh hai cơn lốc xoáy gần nhau ở gần bang Louisiana (Mỹ). Một trong hai trận lốc xoáy bất thường đã tàn phá nhà cửa và gây mất điện trên Grand - một hòn đảo nhỏ và dài nằm dọc vùng vịnh.



Vòi rồng (hay lốc xoáy) là hiện tượng gió xoáy rất mạnh, phạm vi đường kính nhỏ, hút từ bề mặt đất lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động.



Cặp vòi rồng song sinh ra đời ngay trước một cơn bão dữ dội quét qua đảo Grand, Louisiana. Tuổi thọ của chúng khá ngắn ngủi, chỉ dài khoảng 10 - 15 phút.



Tim Osborn (nhà khoa học thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ và là tác giả của chùm ảnh về vòi rồng độc đáo này) cho hay, “anh em” vòi rồng phát triển lớn dần và dịch chuyển song song nhau.



Kiểu vòi rồng này được gọi là vòi rồng bão táp vì chúng được hình thành trong các đám mây.



Cặp vòi rồng song sinh đi kèm mưa như trút và gió giật mạnh.



Một vòi rồng làm tung bụi nước xuống mặt đất.



Một vòi rồng càn quét các chướng ngại vật trên đường di chuyển của nó, cắt đứt hệ thống điện và hủy hoại nhà cửa.



Phạm vi tàn phá của mỗi vòi rồng là một khu vực rộng 122m và dài 402m. May mắn thay, không có người nào bị thương vong trong thiên tai này.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet/Livescience)

Năm 3011, Nhật sẽ không còn trẻ em?

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa qua đã công bố chiếc đồng hồ dân số cho thấy người dân của quốc gia này về mặt lý thuyết có thể bị “tuyệt chủng” trong vòng 1.000 năm tới vì tỷ lệ sinh giảm. Nhóm chuyên gia cho biết số trẻ em ở độ tuổi 14 hiện là 16,6 triệu trẻ và đang bị thu hẹp với tốc độ cứ 1 trẻ trong 100 giây. Phép ngoại suy của họ chỉ ra rằng, Nhật Bản sẽ không còn trẻ em trong một thiên niên kỷ tiếp theo.



Nhật Bản hiện là một trong những nước có dân số già nhất thế giới.

Hiroshi Yoshida, giáo sư kinh tế tại Đại học Tohoku (Nhật Bản) cho biết, “Nếu tỉ lệ suy giảm này vẫn tiếp diễn, chúng ta có thể sẽ phải đón Ngày thiếu nhi năm 3011 chỉ với một trẻ em. Nhưng 100 giây sau đó sẽ không còn trẻ em nào”. Yoshida nói, ông tạo ra đồng hồ dân số này để kêu gọi thảo luận “khẩn cấp” về vấn đề tỉ lệ sinh giảm mạnh ở Nhật.

Trước đó vào đầu năm nay, một nghiên cứu khác dự báo trong thế kỷ tới dân số Nhật Bản sẽ giảm chỉ còn 1/3 so với con số 127,7 triệu người hiện tại. Theo dự báo của Chính phủ Nhật, trong 50 năm tới tỉ lệ sinh ở nước này sẽ chỉ còn 1,35/một phụ nữ. Trong khi đó tuổi thọ trung bình của người dân dự kiến tăng lên 90,93 tuổi vào năm 2060 ở nữ và 84,19 tuổi ở nam.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Phát hiện ngôn ngữ bị quên lãng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà khảo cổ học đang làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tìm thấy bằng chứng của một ngôn ngữ bị quên lãng có từ cách đây hơn 2.500 năm, thời Đế quốc Assyria. Theo hãng tin UPI, các chuyên gia thuộc Đại học Cambridge (Anh) làm việc tại khu vực được cho là thành phố cổ Tushan cho biết: ngôn ngữ trên có thể là của những người bị lưu đày khỏi dãy núi Zagros trên biên giới giữa Iran và Iraq ngày nay.

Theo một chính sách được thực thi rộng rãi trên toàn Đế quốc Assyria, những người nói trên bị buộc rời khỏi quê hương và định cư ở nơi hiện là miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.



Tấm đá chứa ngôn ngữ lạ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyên gia nghiên cứu John MacGinnis cho biết: “Đó là biện pháp vốn đã giúp người Assyria củng cố quyền lực bằng cách phá vỡ sự kiểm soát của lực lượng cai trị ở những khu vực mới bị xâm chiếm. Nếu người dân bị đày đến một địa điểm mới, họ sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào chính quyền Assyria để tồn tại”. Bằng chứng cho ngôn ngữ mà họ sử dụng là một tấm đá bằng đất sét, vốn “sống sót” qua vụ hỏa hoạn thiêu rụi một cung điện ở Tushan. Trên tấm đá đó khắc những chữ tượng hình, liệt kê tên của các phụ nữ có liên quan đến cung điện và chính quyền Assyria sở tại.

Ông MacGinnis nhấn mạnh, “Tổng cộng có khoảng 60 tên được bảo quản. Một hoặc hai tên thực sự là ngôn ngữ Assyria và vài tên khác thuộc các ngôn ngữ của thời đó, chẳng hạn như Luwian hoặc Hurrian, nhưng phần lớn những tên còn lại thuộc về một ngôn ngữ chưa được biết đến”. “Chúng ta biết được từ những bản văn hiện hữu rằng, người Assyria đã xâm chiếm khu vực miền Tây Iran. Nay chúng ta biết rằng, có sự tồn tại một ngôn ngữ khác (có lẽ cũng xuất phát từ khu vực trên) đang chờ được khám phá”.

(Nguồn tham khảo: World-archaeology)

Chó có khả năng đồng cảm với con người

Nghiên cứu về chó, các nhà khoa học nhận thấy chúng có khả năng đồng cảm rất cao với con người. Nhóm nghiên cứu trường Đại học Porto (Bồ Đào Nha) đã chọn ra 29 con chó sống chung với chủ ít nhất 6 tháng. Họ ghi âm lại tiếng ngáp của những người chủ và cả người lạ, sau đó bật lại cho các con chó nghe. Những ghi chép cụ thể cho thấy, một nửa trong số chúng đã ngáp sau khi nghe thấy tiếng ngáp phát ra từ máy ghi âm.



Chó sẽ ngáp theo nếu chủ của chúng... ngáp.

Các nhà khoa học cho biết, chó sẽ phản ứng lại khi nghe thấy tín hiệu âm thanh “ngáp”, thậm chí ngay cả khi chúng không thấy được hành động đó diễn ra. Điều đặc biệt là chó có thể nhận ra tiếng ngáp của những người mà chúng quen biết. Karine Silva thuộc trường Đại học Porto, Bồ Đào Nha cho biết, “Những kết quả này cho thấy, chó có khả năng đồng cảm với hành vi của con người”.

(Nguồn tham khảo: Telegraph)

Google đặt logo kỷ niệm Ngày của Mẹ

Ngày Hiền Mẫu hay Ngày của Mẹ (Tiếng Anh: Mother’s Day) đương thời được khởi xướng bởi bà Anna Marie Jarvis tại thành phố Grafton (tiểu bang Tây Virginia, Hoa Kỳ) để tôn vinh những người mẹ hiền, đặc biệt là trong khung cảnh của mái ấm gia đình.

Theo truyền thống của Hoa Kỳ và đa số các quốc gia trên thế giới ngày nay, Ngày Hiền Mẫu được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5. Một số nước khác cũng có các ngày lễ tương tự được tổ chức vào các ngày khác trong năm. Năm nay, Ngày của Mẹ là ngày 13/05.



Năm nay, Google đã đặt logo Google với hình ảnh chuyển động đáng yêu kiểu "mẹ và con".

Tại Việt Nam, Lễ Vu Lan được xem là ngày báo đền, tưởng nhớ, tri ân công đức của những người mẹ. Nhiều năm trở lại đây, do sự bắt nhịp xu hướng văn hóa rất nhanh với thế giới, Ngày của Mẹ đã phổ biến trên cả nước và được mọi người hưởng ứng. Vào ngày này, người con thể hiện tình cảm dành cho mẹ của mình bằng những món quà ý nghĩa, từ vật chất đến tinh thần. Thế là lại thêm một nét đẹp nữa của văn hóa phương Tây được người Á Đông học hỏi, dù đó là cộng đồng văn hóa nào thì chúng ta có thêm một ngày để gửi những yêu thương trân trọng, thể hiện lòng biết ơn với đấng sinh thành.

(Nguồn tham khảo: Google, Wikipedia)


theo Mask
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	120513kptinava_f31fd.jpg
Views:	10
Size:	5.2 KB
ID:	380864  
 
User Tag List


“Siêu đẹp” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? Ngoại trưởng trẻ nhất Trung Quốc và cú rơi không lời giải: Thăng như tên lửa, mất tích như bóng ma Hơn trăm người nhập viện bị ngộ độc, không biết là vì lý do gì, hoá ra là ....
“Bóp nghẹt không tiếng súng”: Việt Nam đang thua vì Trung Quốc quá mạnh, hay vì ta tự làm mình yếu? 10 khác biệt “đinh” giữa người Mỹ & người Việt Cộng: đọc thì cười, ngẫm lại… chạnh lòng “Mùa đỏ” của Cộng Sản bị loại khỏi giải Oscar
Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?” Sony rút khỏi Huệ Châu, TQ, 30.000 người mất việc: khi “đèn nhà máy tắt” kéo cả một thành phố chao đảo Thảm sát Bondi Beach: hai cha con bị nghi theo ISIS, chuyến đi Mindanao và câu hỏi nhức nhối về “lỗ hổng” an ninh Úc
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 11:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10728 seconds with 13 queries