HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Những người thành công sau khi bỏ việc ở Phố Wall
Old 06-08-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Cựu lãnh đạo, nhân viên của Goldman Sachs, Citibank, Merrill Lynch... có được thành công bất ngờ trong những lĩnh vực không liên quan đến tài chính như nấu bia, sản xuất rượu vang, người thử rượu.

Giữa tháng 3 vừa qua, một sếp kỳ cựu của Goldman Sachs là Greg Smith, Giám đốc phụ trách mảng các sản phẩm chứng khoán Mỹ phái sinh ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi, bất ngờ nộp đơn xin thôi việc. Smith đã viết một bài trên báo New York Times nêu lý do rời Goldman Sachs, cho rằng, môi trường công ty này là “độc hại và mang tính phá hủy”. Hãng tin Reuters cho biết, ông đã giành được một hợp đồng viết sách trị giá 1,5 triệu USD với nhà xuất bản Grand Central.

Greg Smith không phải là người đầu tiên dám rời Phố Wall, nơi được xem là có những công việc hấp dẫn nhất ở Mỹ, để tìm kiếm cơ hội khác. Nhiều người đã rời bỏ ngành tài chính và tìm được cho mình những công việc thậm chí còn tuyệt vời hơn nhiều. Khi đó, kiến thức về tài chính trở thành một lợi thế của họ trong công việc mới. Hãng tin CNBC điểm qua một số gương mặt đã bỏ Phố Wall lại phía sau và đang gặt hái thành công ở những lĩnh vực không phải là tài chính:

Jamie Kutch



Jamie Kutch trở thành nhà sản xuất rượu vang

Trong thập niên 1990, Jamie Kutch làm việc cho ngân hàng Merrill Lynch. Vào mỗi lúc rảnh rỗi khi không giao dịch cổ phiếu trên sàn Nasdaq, anh lại dành thời gian cho niềm đam mê rượu vang. Năm 2005, anh quyết định từ bỏ công việc ở Merrill Lynch để sản xuất loại rượu vang của riêng mình. Dù không có kinh nghiệm gì, nhưng thái độ chấp nhận mạo hiểm đã đem lại kết quả tốt cho Kutch. 5 năm sau, rượu của anh đã có mặt ở một vài trong số những nhà hàng nổi tiếng nhất ở San Francisco. Kutch cho biết, bỏ việc tài chính là một quyết định đúng đối với anh, nhưng kinh nghiệm ở Phố Wall chính là cơ sở cho thành công mà anh đạt được ngày nay. “Tôi hiểu về kinh doanh, về tốc độ tăng trưởng, cung-cầu. Đó là những gì tôi học được khi còn là một nhà giao dịch cổ phiếu”, anh nói.

John Zimmer



Cựu nhân viên Lehman Brothers một trang web chuyên về dùng chung xe hơi

Vào năm 2006, John Zimmer được ngân hàng Lehman Brothers nhận vào làm ở mảng tài chính bất động sản. Anh cảm thấy không có niềm đam mê với công việc này nên đã bỏ ngang vào năm 2008 và thành lập Zimride, một trang chuyên về dùng chung xe hơi và đi chung xe để tiết kiệm chi phí.Lehman Brothers đã phá sản chỉ vài tháng sau khi Zimmer rời đi, nhưng Zimmer vẫn xem quãng thời gian anh làm việc ở đó là kinh nghiệm quý báu để anh mở công ty riêng. “Các kỹ năng huy động vốn và hiểu biết về mô hình tài chính thực sự rất có ích”, anh nói.

Arthur Kade



Arthur Kade trở thành MC nổi tiếng sau khi rời Phố Wall

Sau khi tốt nghiệp đại học, Arthur Kade kiếm ngay được một công việc ở hãng tư vấn tài chính American Express Financial Advisers. Tuy nhiên, anh lại không thấy hợp với công việc này. Năm 2009, Kade bỏ việc và theo đuổi nghề diễn viên kiêm người mẫu, nhưng không kiếm được nhiều show. Sau đó, vận may mới thực sự đến với anh trong nghề dẫn chương trình talkshow trực tuyến. Đến nay, anh đã phỏng vấn 300-400 nhân vật nổi tiếng.

Jennifer Simonetti-Bryan



Cựu nhân viên Citibank trở thành người nếm rượu vang có tiếng

Jennifer Simonetti-Bryan từng là một nhà quản lý ở Citibank. Năm 1999, cô bỏ việc ở ngân hàng này sau 4 năm làm việc 17 giờ mỗi ngày. Sau đó, cô tham gia vào một lớp học về nếm thử rượu vang và được nhận vào làm tại một cửa hiệu bán lẻ rượu vang với mức lương 30.000 USD. Mức thu nhập này chỉ bằng một phần nhỏ thu nhập của cô ở Citibank, và mọi người nghĩ, hẳn cô “có vấn đề”. Tuy nhiên, hiện nay Simonetti-Bryan đã trở thành một trong chỉ 30 người tại Mỹ có bằng Master of Wine về nếm rượu vang. Cô cho biết, giờ thì cô đã kiếm được nhiều tiền hơn khi làm tài chính. Cô còn sắp sửa cho xuất bản một cuốn sách về nếm rượu vang.

Jon Stein



Rời Phố Wall, John Stein mở một trang web chuyên về bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật

Một trong những lĩnh vực nghề nghiệp được những người rời bỏ ngành tài chính ưa chuộng chính là công nghệ. Năm 2006, anh Jon Stein đã bỏ công viên chuyên gia tư vấn cấp cao tại hãng First Manhattan và thành lập Betterment.com, một công ty môi giới trực tuyến. Stein thừa nhận, công việc của anh hiện nay kiếm không nhiều tiền như thời ở Phố Wall. “Nhưng tôi cảm thấy thỏa mái, khác với khi được trả lương cao nhưng làm việc như một cái máy”, Stein nói.

Manish Vora (trái)


Manish Vora khởi đầu sự nghiệp trong ngành tài chính bằng một vị trí ở mảng ngân hàng đầu tư thuộc Citigroup. Sau đó, anh chuyển sang làm việc tại công ty nghiên cứu chứng khoán Monness, Crespi & Hardt và thường xuyên tham dự các sự kiện do khách hàng tổ chức tại các phòng trưng bày nghệ thuật. Niềm đam mê nghệ thuật của Vora bùng lên từ đó. Năm 2008, anh và một nhà thiết kế web đồng sáng lập nên Artlog.com, một trang chuyên cung cấp các thông tin về 4.000 bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật. “Chúng tôi cho rằng, công chúng yêu nghệ thuật đương đại nói chung chưa được phục vụ đầy đủ… Công việc của chúng tôi là giúp họ tìm hiểu dễ dàng hơn về các tác phẩm”, Vora nói trên website.

Kevin Selvy



Cựu nhân viên môi giới chứng khoán trở ông chủ nhà máy bia

Không ít người đã dành thời gian nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính trước khi chuyển việc. Ngược lại, cựu nhân viên giao dịch chứng khoán Kevin Selvy thực tập ở Lehman Brothers khi mới 22 và rời Barclays khi mới 24 tuổi. Hiện nay, anh đã là CEO và chuyên gia nấu bia của hãng bia Crazy Mountain Brewing Company ở bang Colorado. Tuy được trang bị “đầy mình” kiến thức về tài chính, việc tìm kiếm nguồn vốn cho nhà máy đối với Selvy không phải là một công việc dễ. “Khi tôi mở nhà máy bia, nền kinh tế đang khó khăn. Tôi gần như không huy động được vốn. Tôi đã vay ngân hàng một khoản và đó là khoản vay duy nhất mà ngân hàng này cấp trong 2 năm”, Selvy tiết lộ. Tuy nhiên, Selvy vẫn trung thành với việc nấu bia và theo dự báo của anh, doanh thu của nhà máy có thể tăng 600% trong năm nay.


Theo Vneconomy
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	jamie.jpg
Views:	5
Size:	44.8 KB
ID:	386884  
 
User Tag List


Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:39.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12925 seconds with 13 queries