Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM tăng hình phạt bị cáo Trần Hà Duy (SN 1989, quê Lâm Đồng) từ chung thân lên tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Cuối năm 2007, trên chuyến xe từ Lâm Đồng về TP.HCM, Trần Hà Duy tình cờ quen biết Francis (quốc tịch Kenya). Qua trò chuyện, Francis khoe đang là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu quần áo, giày dép đóng trên địa bàn thành phố. Thấy người đàn ông ngoại quốc tính tình cởi mở, trong khi bản thân đang cần nâng cao trình độ ngoại ngữ, nên Duy đã trao số điện thoại.
Tháng 8/2010, Francis điện cho Duy nói công ty đang cần người đi nước ngoài vận chuyển hàng mẫu là quần áo, giày dép, biết Duy đang cần tiền trang trải việc học hành nên Francis muốn tạo điều kiện để cô có thêm thu nhập. Thời gian này do bận học nên Duy từ chối. Hai tháng sau, Francis điện thoại mời Duy đến quán cà phê trên đường Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh, tiếp tục đề nghị cô vận chuyển hàng mẫu cho công ty từ Việt Nam tới một số nước với tiền công từ 500 đến 1.000USD mỗi chuyến.
Trần Hà Duy
Trước lời đề nghị hấp dẫn, Duy đồng ý. Ngày 21/11/2010, Duy bay sang Malaysia theo hướng dẫn của Francis. Tại đây, Duy được bạn của Francis đưa một vali trong có hai đôi dép và mấy cái áo thun yêu cầu vận chuyển sang Indonesia giao cho một người đàn ông rồi quay lại Malaysia lấy hành lý về Việt Nam. Chuyến đi này Duy được trả công 500USD. Ít ngày sau, Duy tiếp tục bay sang Cotonou nhận vali hàng mẫu đem về Việt Nam rồi mang sang Malaysia giao cho bạn của Francis. Duy được trả công 1.500USD.
Thấy công việc nhàn hạ, được đi đây đi đó mở rộng kiến thức lại có thu nhập cao, những lần sau đó Duy kéo thêm em gái Trần Hạ Tiên và cô bạn Huỳnh Ngọc Lợi, chị họ Dương Thị Phương Minh cùng tham gia.
Đầu tháng 7/2011, Duy bay sang Cotonou, được John (bạn Francis) giao cho chiếc vali trong có hơn chục chiếc áo sơ mi nam. Thấy đáy chiếc vali gồ lên Duy nghi ngờ, kiểm tra thấy tấm nhựa ở đáy bị cắt liền điện thoại hỏi Francis nhưng anh ta bảo cứ mang về.
Tối 15/7, Duy về tới Việt Nam và đến tìm Francis để truy vấn thì anh ta thẳng thắn cho biết trong các vali Duy vận chuyển đều có chứa ma túy. Hoảng sợ, Duy từ chối không làm nữa thì bị Francis đe dọa. Thời điểm này do Trần Hạ Tiên đang ở Cotonou, sợ em gái gặp nguy hiểm, Duy buộc lòng phải làm theo yêu cầu của Francis. Về phía Tiên, tại Cotonou cũng phát hiện trong vali có ma túy liền nhắn tin cho Duy biết nhưng vì sợ đồng bọn của Francis khống chế nên Tiên bảo chị không được nói cho Francis biết. Tối 18/7/2011, Tiên về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì bị Chi cục Hải quan sân bay phát hiện trong vali chứa hơn 4kg ma túy tổng hợp. Ngay hôm sau, công an thu giữ chiếc vali Duy mới mang từ Cotonou về giao cho Lợi và Trần Thanh Hải Thảo chuẩn bị đem sang Campuchia, trong có 3.500 gram ma túy tổng hợp.
Trong phiên xử sơ thẩm ngày 27/3/2012, cho rằng hành vi của Trần Hà Duy là rất nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên trong quá trình điều tra, Duy đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự nên HĐXX tuyên phạt Duy mức án chung thân, Tiên 20 năm tù. Sau đó, Duy bị Viện KSND TP.HCM kháng nghị lên tử hình.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20/6/2012, HĐXX cho rằng phải áp dụng mức hình phạt cao nhất mới đủ sức răn đe, giáo dục nên đã quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.
Theo Công an TP HCM