HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Giải mã bí ẩn chuyện "oan hồn báo án"
Old 10-12-2012   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 74
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Với dã tâm chiếm đoạt chiếc xe máy của bạn, kẻ thủ ác đã đưa bạn vào rừng vắng rồi ra tay sát hại, đào hố lấp kín xác bên bờ suối. Thế nhưng, “hồn ma” người thanh niên bị chết một cách oan uổng kia đã hiện về mách bảo cho chị hàng nước bên đường biết chuyện tìm ra chỗ chôn xác anh (?), báo Công an địa phương xác minh, điều tra làm rõ chân tướng kẻ sát nhân.

Câu chuyện đầy huyễn hoặc này được đồn đại râm ran tại tỉnh Quảng Nam trong gần 3 tháng qua. Sự thật câu chuyện như thế nào?...

Trò chuyện với cô hàng nước gặp… "ma"

Từ ngã ba Cây Cốc ngược lên hướng núi theo con đường thảm nhựa phẳng lì dẫn về di tích Phật viện Đồng Dương, qua khỏi cầu Ông Triệu, cách Quốc lộ 1A chưa đầy 8 cây số thì tới Trường tiểu học Trần Cao Vân, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
"Đến đó hỏi nhà chị Thanh bán nước mía, ai cũng biết", trước khi xuất phát từ thành phố Tam Kỳ ra huyện Thăng Bình, anh cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam, sau khi cung cấp hành trình điều tra khám phá vụ trọng án hết sức ly kỳ này đã dặn tôi như vậy. Cho nên, việc tìm nhà chị Thanh, người đàn bà là nhân vật chính trong câu chuyện "oan hồn báo án" dư luận đang râm ran cũng khá dễ dàng.

Chị Thanh tên họ đầy đủ là Lê Thị Thanh. Tuy sống ở vùng quê, song do buôn bán tạp hóa, không phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nên nhìn vẻ bề ngoài của chị trẻ hơn tuổi 30 rất nhiều.

Chị hàng nước giới thiệu cho tôi biết về người thanh niên khá điển trai, từ bên ngoài mới bước vào quán: "Chồng em đó, ảnh nhỏ hơn em hai tuổi. Hôm đó ảnh đã cùng em đi tìm được chỗ chôn chú Út anh à". Út chính là Huỳnh Đình Thôi (20 tuổi, trú ở thôn Câu Hà, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), cũng là nạn nhân bị giết hại chôn xác bên bờ suối, trong khu rừng thuộc thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình.

Bất chợt, chị Thanh mắt đỏ hoe bảo: "Cha mẹ chú Út cứ điện thoại vào cho em hoài. Em cũng có ra ngoài nhà chú Út rồi. Nhà có 5 người con, hai trai, ba gái. Chú Út là con thứ 5, được cha mẹ thương lắm…".

Theo lời kể của chị Thanh, vào ngày 26/7/2012, người dân thôn Đồng Dương xôn xao bàn tán chuyện một gia đình ở xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn vào tìm kiếm người con út nghi bị giết hại chôn xác trong rừng. Sau này chị mới biết là gia đình ông Huỳnh Đình Hường (68 tuổi). Ông Hường là cha đẻ của em Huỳnh Đình Thôi.
Hôm đó, chồng chị Thanh - anh Trần Văn Liễu và nhiều người trong thôn cũng đi tìm cùng với gia đình ông Hường. Song, họ quần nát khu vực rừng dưới cầu Ông Triệu đến giáp giới xã Bình Quý, Thăng Bình, vẫn không phát hiện được gì.

"Sang tối 27/7, cũng là ngày sinh nhật chồng em. Bữa nớ em mua mấy lon bia, nướng con cá đuối để ảnh mời anh em thân tình tới nhậu. Đến 23h đêm, mọi người về hết, chỉ còn vợ chồng em và bác Bùi Tấn Cúc làm bảo vệ Trường Mầm non xã Bình Định Bắc ngồi lai rai, tán chuyện. Không hiểu sao lúc đó em lại nhìn sang phía cổng trường tiểu học Trần Cao Vân, đối diện với quán nhà em, thì thấy hình như có bóng người thoáng qua chỗ giữa cổng. Em nói chồng em và bác Cúc sang xem thử có phải bọn trộm lẻn vào trường không. Nhưng, hai người sang bên tìm kiếm hồi lâu không thấy chi cả, khiến em cứ bán tín, bán nghi. Lúc 2 giờ sáng, em tắt điện đi ngủ thì chợt nhớ lại câu chuyện xảy ra đã hơn 2 tuần trước đó…".

Nơi kẻ thủ ác Lê Bảo Trung chôn lấp thi thể nạn nhân
Chị Thanh bảo, cho đến nay chị vẫn còn nhớ như in câu chuyện xảy ra vào ngày 13/7/2012. Sáng hôm đó, như thường lệ, khoảng 8h chị đẩy xe nước mía ra bán cho các em học sinh vào giờ ra chơi thì có hai thanh niên đi xe máy hiệu Yamaha Exciter, biển số 92S2 - 9628, vào quán uống nước mía.

Ngồi chừng 10 phút, người thanh niên khoác áo da đen, đội mũ lưỡi trai đen hỏi mua cây bành trước nhà để làm cây cảnh. Do anh Liễu đã đi làm nên chị trả lời phải chờ anh Liễu về hỏi ý kiến, thì người thanh niên nọ lại nói tiếp là có mua được một cây bành to của người bạn, rồi mượn cây cuốc chim và cái rựa để đi đào.

Khi chị đưa cái rựa và cây cuốc cho thanh niên đội mũ lưỡi trai đen, thì người thanh niên mặc quần jean xanh đi cùng gửi lại xe máy ở quán chị. Cả hai đi vào cổng Trường tiểu học Trần Cao Vân, thẳng ra hướng khu rừng keo lá tràm phía sau trường. Đến 11h, hai thanh niên quay vào sang quán mì Quảng phía phải nhà chị ăn trưa.

Ăn xong, họ sang quán chị mua nước ngọt. Chị khui mấy chai pepsi đổ vào bịch nilon kèm theo một ống hút đưa cho họ và hai thanh niên lại đi vào rừng. Lần này, thanh niên đội mũ lưỡi trai đen hẹn chị lúc quay ra sẽ trả tiền lấy xe luôn thể.

Cho tới 17h chiều thì chỉ có người thanh niên đội mũ lưỡi trai quay ra trả cuốc và rựa. Vì nghĩ rằng, người thanh niên đi cùng đã đưa cây cảnh về nên chị không hoài nghi, thắc mắc.

Tuy nhiên, thanh niên đội mũ lưỡi trai đen đã có nhiều biểu hiện rất lạ. Cụ thể, anh ta hỏi trả tiền chị bảo hết 20 nghìn đồng thì anh ta đưa tờ 100 nghìn đồng và yêu cầu thối lại 50 nghìn đồng, còn cho chị 30 nghìn đồng. Hoặc lúc dắt chiếc xe máy Yamaha Exciter ra về, anh ta không biết bóp tay côn mà cứ bấm đề mãi nên xe không nổ, phải nhờ một người khách đang uống nước mía ra nổ máy xe giúp…

Lê Bảo Trung và lệnh truy nã trên toàn quốc
"Em nhớ hết đầu đuôi câu chuyện hai thanh niên đi đào cây cảnh và có linh tính người thanh niên mặc quần jean là nạn nhân bị giết hại mà gia đình anh ta đang đi tìm. Trong người cứ hồi hộp, lo sợ, em bèn gọi anh Liễu dậy bật điện lên để gọi điện thoại cho cháu của em là Lê Văn Lợi làm Trưởng Công an xã Bình Định Bắc. Chưa đầy 5 phút sau, Lợi cùng hai công an viên nữa tới nhà em và mọi người thức cùng vợ chồng em đợi sáng ra là đi tìm…".

Sáng hôm sau, vợ chồng chị Thanh cùng lực lượng Công an xã Bình Định Bắc cứ nhắm khu rừng phía sau Trường tiểu học Trần Cao Vân mà đi. Chẳng bao lâu, chị Thanh phát hiện một khu đất trống sẫm màu bên bờ suối, chợt nhớ lại cây cuốc chim mà thanh niên đội mũ lưỡi trai đen trả lại, lưỡi cuốc cũng dính loại đất sẫm màu như vậy. Chị liền bảo mọi người cố gắng lục tìm cứ chỗ nào có đất mới đào, hoặc cành cây héo lá, chắc chắn là nạn nhân bị chôn bên dưới.

Quả đúng như phán đoán của chị, họ đã thấy một vạt đất mới đào có 2 cành keo lá tràm héo úa phủ bên trên. Bất ngờ hơn nữa, trong đám cỏ bên vạt đất mới đào có túi nilon mà chị đựng nước ngọt, kèm ống hút, đưa cho hai thanh niên; nước ngọt bên trong túi đã hết. "Chắc chắn nạn nhân bị chôn dưới này…" - chị Thanh khẳng định với mọi người đi cùng.

Ngay lập tức, các đồng chí Công an xã Bình Định Bắc cùng chồng chị Thanh tìm cuốc bới vạt đất ra. Và, họ đã phát hiện thi thể Huỳnh Đình Thôi nằm co quắp dưới hố. Lúc đó khoảng 9 giờ ngày 28-7-2012…

Nhận diện kẻ thủ ác

Sáng ngày 13/7, Huỳnh Đình Thôi đang làm ở một cơ sở in bảng hiệu quảng cáo thì nhận được điện thoại của một người bạn đến trước cổng Trường cao đẳng Hữu nghị Việt-Hàn ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Thế nhưng, sau đó thì không thấy trở về, nên gia đình ông Huỳnh Đình Hường tổ chức đi tìm. Một người quen ở trước cổng Trường cao đẳng Hữu nghị Việt-Hàn cho biết, ông ta thấy Thôi đến gặp bạn uống cà phê. Thanh niên này tên là Trung. Sau đó, Thôi dùng xe máy hiệu Yamaha Exciter của mình chở Trung đi đâu đó. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình ông Hường tìm hỏi những người bạn của Thôi, mới biết Thôi đi cùng Lê Bảo Trung (21 tuổi), quê ở xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam…

Nhận được tin báo của gia đình ông Hường về sự mất tích đầy bí ẩn của Thôi, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng tỏa xuống địa bàn xác minh.

Lần theo những mối quan hệ của Lê Bảo Trung, các trinh sát bất ngờ được một người dân cung cấp nguồn tin quan trọng, có thấy bạn của Trung là Nguyễn Văn Nhật (21 tuổi), trú ở thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, Thăng Bình, hiện đang là sinh viên Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam, vào lúc sẩm tối 13/7, chạy chiếc xe máy Yamaha Exciter màu đỏ chở một cô gái từ Hà Lam ra hướng Đà Nẵng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định, Nguyễn Văn Nhật đi chiếc xe máy của Huỳnh Đình Thôi. Có phải Nhật là đồng bọn với Lê Bảo Trung, sát hại Thôi để cướp xe máy? Tuy nhiên, nghi vấn nhanh chóng bị loại bỏ, vì tài liệu điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Nhật ngoại phạm.

Theo khai nhận của Nhật: Chiều 13/7, Nhật đang thực tập tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên thì nhận được điện thoại của Trung nhờ vào Hà Lam chở người yêu của Trung là Nguyễn Thị Thu H. (21 tuổi) ra Đà Nẵng. Vì H. quê ở thôn Châu Xuân Tây, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, cũng là bạn học thời trung học. Vả lại, trước khi Trung điện thoại thì H. cũng có điện thoại cho Nhật, nói rằng, đang đi xe buýt từ Đà Nẵng vào thị trấn Hà Lam và Trung có dặn gọi Nhật cùng đi xe buýt vào, còn không hiểu chuyện gì cả…

Khoảng 16h30' cùng ngày, Nhật đón xe buýt vào. Tới thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình thì đã 18h kém 20, Nhật thấy Trung và H. đang đứng đợi trước cổng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Thăng Bình. Trung bảo Nhật lái xe máy Yamaha Exciter chở giúp lên nhà người bạn ở xã Bình Quý, rồi quay xuống chở H. ra Đà Nẵng để đi chơi với bạn bè đang học tại Trường cao đẳng Đông Á. Nhật cứ răm rắp làm theo lời Trung, không hề biết chiếc xe máy Yamaha Exciter kia là của Huỳnh Đình Thôi mà Trung đã sát hại bạn cướp lấy…

Nguyễn Văn Nhật kể thêm rằng, tối 13/7, vào khoảng 23h thì Trung điện thoại cho Nhật tới Ngã ba Huế đón Trung vừa từ Thăng Bình đi xe khách ra. Lúc này còn đang ở chỗ trọ của H. nên Nhật lấy xe máy tới chở Trung. Gặp được H. xong, hai bên thì thầm trò chuyện, sau đó Trung lấy xe máy đi, bảo với Nhật là đi trả xe cho người ta…

Một tổ trinh sát lên đường ra Đà Nẵng xác minh mối quan hệ của Nguyễn Thị Thu H. với Lê Bảo Trung mới biết, cặp nam nữ này sống với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Theo bố mẹ H. cho hay, sau khi biết Trung và H. có quan hệ yêu đương họ đã ra sức ngăn cấm. Do bởi, giữa gia đình H. có bà con với bên ngoại với gia đình Trung. Nào hay, H. ra Đà Nẵng học lại thuê phòng trọ sống với Trung…

Trung lang thang, không nghề nghiệp, sống với H. lại càng túng thiếu nên đã cầm cố xe máy của cả hai. Lần tìm, các trinh sát xác định, Trung và H. cầm cố xe máy tại tiệm cầm đồ Tân Thọ, số 824, Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng. Đến tiệm cầm đồ, các trinh sát khá bất ngờ vì phát hiện chiếc xe máy Yamaha Exciter của Huỳnh Đình Thôi tại đây. Ông Lê Văn Thọ, chủ tiệm cầm đồ, cho hay, Trung đi cùng một thanh niên đến tiệm của ông cầm chiếc xe này giá 28 triệu đồng, trích bớt một phần tiền chuộc lại 2 xe máy mà Trung và H. cầm trước đó về…

Sự việc đến đây đã rõ ràng. Lê Bảo Trung đã lừa Huỳnh Đình Thôi về thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình để đào cây cảnh, rồi ra tay sát hại Thôi cướp xe máy. "Có thể vì cảnh giác nên chị Thanh đã nhớ lại chi tiết câu chuyện Trung và Thôi đến quán nước mía của chị hỏi mượn cuốc và rựa. Từ đó đã giúp Cơ quan Công an tìm được địa điểm mà kẻ thủ ác đã chôn xác Thôi.

Thực chất, chuyện oan hồn báo án chỉ là chuyện thêu dệt có màu sắc mê tín dị đoan của một số người để cho vụ án thêm phần ly kỳ, rùng rợn mà thôi! Tuy vậy, con người ta sống ở đời, gieo gió ắt gặt bão; ác lai ác báo là chuyện hiển nhiên. Lưới trời lồng lộng, kẻ giết người tất phải đền tội !" - Kết thúc câu chuyện, cán bộ thụ lý vụ án cho biết thêm, hiện nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Lê Bảo Trung trên toàn quốc về hành vi giết người, cướp tài sản. Những ai phát hiện được Lê Bảo Trung xin báo về số điện thoại 0510 3852594, hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất, để sớm bắt kẻ sát nhân về quy án.

(Theo An ninh thế giới)
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung1.jpg
Views:	12
Size:	27.1 KB
ID:	414656  
 
User Tag List


“Vũ hội 400 triệu USD ở Nhà Trắng”: Trump phá East Wing, dự án phòng khiêu vũ gây bão tranh cãi Trump ra lệnh mua 200 tỷ USD “trái phiếu thế chấp”: Lãi vay nhà ở Mỹ sắp hạ nhiệt? Minneapolis dậy sóng sau vụ ICE bắn chết công dân Mỹ: “ICE OUT!” vang giữa băng giá
Iran: Người dân đổ ra đường quyết lật độ chính quyền độc tài Berlin tê liệt giữa băng giá: 100.000 người mất điện vì vụ phóng hỏa bị gọi là “khủng bố” Bóng ma chiến tranh phủ lên bàn đàm phán: Nga dọa đánh thẳng lực lượng Anh–Pháp tại Ukraine
Iran bùng nổ biểu tình vì “không còn mua nổi gì”: đồng tiền rơi tự do, chính quyền chỉ còn… dùi cui Sau vụ đặc nhiệm bắt Maduro: Cabello nổi lên như nhân vật then chốt, Mỹ treo thưởng 25 triệu USD Ký sự phiếu cơm của Vietnam Airlines, Chuyện “claim” bồi thường EU: 600 euro có thật dễ ăn?
Hòa Giải Không Thể Là Mệnh Lệnh: Vì Sao Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại Nói Không Bắt Tay Khi “Chính” Không Luôn Thắng “Tà” – Nhưng Lòng Nhân Vẫn Có Thể Cứu Một Đời Người Vĩnh Biệt Thầy Đặng Thông Phong – “Ngọn Núi” Aikido Của Người Việt
Nơi đây yên nghỉ các chiến sĩ lầm đường: Một tấm bia ở Tân Sơn Nhất và bài học về lòng nhân Bi kịch ở phi trường Salt Lake City: Một cơn khủng hoảng tâm thần, một lỗ hổng an ninh, và lá đơn kiện 300.000 USD Bi kịch trong ngôi nhà sang trọng ở Ohio: Nha sĩ và vợ bị bắn chết, hai con nhỏ vẫn an toàn
10 phút tới liền và cái giá phía sau: Hơn 200.000 shipper Ấn Độ đình công đêm giao thừa Biển Baltic lại đứt mạch: Phần Lan bắt tàu nghi kéo neo làm hỏng cáp nối Helsinki–Tallinn Cái cặp bí ẩn, Vecna và lời hẹn cuối: Stranger Things kết thúc trong nước mắt
Đụng ICE ngoài đường: Vì sao những vụ “xe tông xe” đang thành kịch bản đáng sợ ở Mỹ? Mỹ “khóa cửa” drone Trung Quốc: Thế hệ DJI mới chính thức hết đường vào! Mỹ phá cơ sở mại dâm của Trung Cộng đội lốt dưới vỏ kinh doanh massage
Chuyện cười ra nước mắt, dân Hàn Quốc đòi hạ cờ Việt Cộng! vì nhầm là “hàng Tàu” +video Đêm Noel đổi đời: Powerball nổ $1,817 tỷ ở Arkansas, cả nước “rụng tim” theo dõi Đập kính giữa Bolsa: Một buổi chiều mưa, một chiếc xe đen và chiếc “thẻ xanh” bốc hơi
Tranh chấp tiền làm móng ở Georgia: nữ nhân viên bị cáo buộc “giữ” bé trai 8 tuổi để đòi tiền Ngọc Quyên đóng cửa công ty ở Mỹ sau 11 năm: “Đây không phải thất bại” Ông Minh Chính bơ phờ vật vã vì mất chức thủ tướng, thế lực Hưng Yên tước hết toàn bộ quyền lực
Rò Rỉ Nhân Sự Đại Hội 14: Cuộc Mặc Cả Quyền Lực Giữa Công An – Quân Đội? Yamaguchi-gumi Rầm Rộ Họp Cuối Năm: Xã Hội Đen Lớn Nhật Nhật Bản Vẫn Sống Khỏe Giữa Thời “Văn Minh” Công nghiệp đẻ thuê cho tài phiệt Trung Quốc: Khi hộ chiếu Mỹ bị biến thành món hàng
Mẹ Cường "đô la" nguy cơ lại bị bắt Từ hiện tượng "Trumpugee", làm như thế nào để đi ra khỏi nước Mỹ? Kinh tế Việt Cộng nát như tương, Khi Gánh Thuế Nặng Hơn Gánh Hàng: Tiểu Thương Vật Vã Giữa Chợ Vắng Và Dự Án Tỷ Đô
Nhiều "nhà giàu" đi BMW, Lexus, Mercedes bán rau ở Bolsa : Bãi Đậu Xe Hóa Chợ Đuôi Xe Trần Đồng Lan (Lana Condor) – Cô Bé Mồ Côi Cần Thơ Trở Thành Minh Tinh Hollywood Những chuyện hài hước nhất hôm nay
Tướng tình báo Venezuela tiết lộ mạng lưới ma túy – gián điệp cắm sâu vào nước Mỹ? 5 tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ (trừ Alaska) – và những nơi mùa đông ‘dễ thở’ cho người Việt Đàm phán Miami: Trump sốt ruột tìm hòa bình, Putin ung dung chờ thắng chậm
Khi Trump tái khởi động ‘chiến tranh ma túy’: từ tàu ma túy bị bắn chìm đến nỗi mất ngủ ở Caracas Mỹ thời Trump: Trục xuất người Iran về ‘địa ngục’, rồi dùng drone Iran để đánh Iran Donald Trump và học thuyết mới: Mỹ không còn làm ‘cảnh sát toàn cầu’
GDP giảm 0,1% và những con người mất trắng 100% sau bão lũ Michael và Susan Dell donate 6,25 tỷ USD vào “Tài khoản Trump”: Kho báu cho trẻ em Mỹ hay chỉ là cú khuyến đẻ kể cho vui? Đường sắt cao tốc 61 tỷ USD và ‘doanh nhân xù nợ’ 30 triệu
Những chuyện hài hước nhất hôm nay Mailisa bất ngờ “đóng cửa” giữa bão điều tra: Đế chế làm đẹp nghìn tỷ khép lại MAGA Đen - MAGA Đỏ - Giấc mơ đế chế dữ liệu của Peter Thiel và giới trọc phú công nghệ
Ánh đèn hiên nhà trong đêm bão tuyết: câu chuyện Lễ Tạ Ơn kỳ diệu sau 41 năm Xả súng gần Nhà Trắng: Bi kịch Lễ Tạ Ơn và cuộc chơi chính trị của Trump với hồ sơ di dân Afghanistan Từ Frankenstein đến Game of Drones: Khi công nghệ biến chiến tranh thành cuộc hỗn loạn vĩnh viễn
Biển lửa Wang Fuk Court: 65 người chết, Hồng Kông choáng váng trước “thảm họa giàn giáo tre” Biển lửa Wang Fuk Court: Thảm họa người già Hồng Kông và cuộc điều tra “sự cứu thả chết người” Chết cháy hàng loạt tại Hồng Kông, các toà nhà biến thành địa ngục, hàng trăm người mất tích
Black Friday ảm đạm ngoài phố, rực lửa trên livestream: Người Việt đổi kiểu săn sale Cánh tay phải của Zelensky ngã ngựa: Ukraine bị ép chọn giữa danh dự và đồng minh Tryptophan trên tiểu hành tinh Bennu: Phát hiện mới cho thấy “công thức sự sống” đến từ vũ trụ
Trump, Donetsk và “thỏa thuận không thể”: Ukraine bị ép vào góc hẹp của một nền hòa bình đẫm máu Từ Stalin tới Putin: 86 năm sau, bóng ma chiến tranh mùa đông vẫn ám ảnh đế quốc Nga Putin khen kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng dọa chiếm thêm đất nếu Kyiv không rút quân
Trump siết nhập cư sau vụ nổ súng: Rà soát toàn bộ thẻ xanh từ 19 “quốc gia đáng lo ngại” Thảm họa cháy chung cư ở Hong Kong: 128 người chết, hàng trăm người mất tích và những câu hỏi nhức nhối Cô gái Brazil bị trục xuất và nghịch lý cay đắng ngay trong gia đình phát ngôn viên Nhà Trắng
Đi Tesla “chôm” bưu kiện ở Irvine Kinh tế Nga gió ngược nhưng Putin chưa xuống thang California trước nguy cơ khát xăng
Ông Trump lạc đề Trước Trung ương 15 và Đại hội XIV Bóng đá lên hương, bụng dân vẫn lép
Người hùng trong vụ xả súng khủng bố ở Úc Biển Charlie Kirk Way dưới All American Way CPI rớt mạnh xuống 2,7%
Thời mafia lộng hành: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển trở thành chuyện làm ăn Sáu câu hỏi của thế hệ sau chiến tranh: Giải phóng ai, giải phóng khỏi điều gì? Báo động ngành nails: 5 người bị bắt, 2 tiệm niêm phong, chủ đối mặt án tù vì thuê người không giấy tờ
VinFast ở North Carolina đứng trước nguy cơ bị “thu hồi đất vàng”, Vingroup quay xe sang Ấn Độ với canh bạc 3 tỷ USD Bệnh khoe của và cơn nghiện “chứng tỏ mình” của người Việt thời mạng xã hội Khi Nhật Bản đứng trước cám dỗ hạt nhân: Bao lâu nữa Tokyo phải tự võ trang?
Sài Gòn “chập mạch” dễ thương: thành phố không thiếu tiền, chỉ dư tình người Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử giữa làn đạn, bác cáo buộc “trốn phiếu” của Trump Lời hứa muộn màng của người lính cũ
Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:23.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11229 seconds with 13 queries