|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
|
Những ngày gần đây, cái tên Nguyễn Thị Khánh Thương được nhắc đến rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Bạn bè, học trò, người thân cùng kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ cô trong việc chữa bệnh. Và đến hôm nay, tất cả như vỡ òa vui sướng khi tên cô được vinh danh, là một trong mười gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.
Người thành lập "Vòng tay yêu thương"
Nguyễn Thị Khánh Thương hiện đang là Giảng viên khoa Báo chí Truyền thông của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Ngoài công tác giảng dạy, cô còn tham gia rất nhiều các hoạt động tình nguyện.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở ngoại thành Hà Nội, Khánh Thương đã luôn cố gắng nỗ lực vươn lên. Trở về nước sau khi hoàn thành chương trình học thạc sĩ tại Úc, cô đã truyền lửa, truyền nhiệt yêu thương cho học trò qua mỗi bài giảng và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
 | Cô giáo Nguyễn Khánh Thương là một trong mười gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2012. |
Nhưng cuộc đời lại thử thách cô thêm lần nữa khi vừa bước sang tuổi 31. Trước ngày cưới, Khánh Thương phát hiện ra mình bị mắc căn bệnh ung thư vú, bệnh đã di căn vào xương nên mọi phác đồ điều trị chỉ có thể kéo dài sự sống. Sang Úc chữa bệnh, cô vẫn không quên những công việc tình nguyện đang làm tại Việt Nam với nhóm - Vòng tay yêu thương.
Vòng tay yêu thương (Free Hugs Group - FHG) là nhóm hoạt động tình nguyện do Khánh Thương sáng lập, điều hành và tổ chức hàng loạt các chiến dịch từ năm 2006 đến năm 2011. Với khả năng ngoại ngữ và vốn kiến thức phong phú, cô là đại diện thanh niên Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế về văn hóa châu Á và châu Âu We are one tại Malaysia 2006; tham dự hội nghị quốc tế Thanh niên với các chính sách phát triển quốc gia tại Campuchia 2008; được hội đồng ung thư của Úc tại bang News South Wales tuyên dương là trưởng nhóm xuất sắc trong chiến dịch gây quỹ phòng chống và nghiên cứu ung thư Daffidil Day và Pink Ribbon Day năm 2010.
Khánh Thương chia sẻ: “Vòng tay yêu thương lúc đầu chỉ là tập hợp của những bạn trẻ đầy sự tò mò về chiến dịch chia sẻ cái ôm tới những người đang cần sẻ chia vào thời điểm cuối năm trong cái lạnh giá của mùa đông Hà Nội”.
Từ những ngày đầu tiên, khoảng 30 tình nguyện viên gần như xa lạ đã đến với nhau, cùng với cô giáo của mình làm nên những yêu thương, nối rộng vòng tay nhân ái tại các bệnh viện như: Bệnh viện Bạch Mai, Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Lão Khoa.
Khi được hỏi về mục đích hoạt động của nhóm, cô vui vẻ chia sẻ: “Mục tiêu hoạt động từ trước hết là thay đổi quan điểm chia sẻ yêu thương, hành động yêu thương của chính các tình nguyện viên. Sau đó là hành động chia sẻ tới những số phận kém may mắn trong cộng đồng, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư gồm: trẻ em, phụ nữ, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo hiếu học…”
Với mong muốn sẻ chia yêu thương, mang đến niềm vui cho những số phận kém may mắn trong cuộc sống, sau khi du học từ Úc trở về, Khánh Thương đã thành lập một tổ chức có tư cách pháp nhân để các hoạt động của Vòng tay yêu thương được tiếp tục.
Viết tiếp những ước mơ
Đối mặt với bệnh tật, Khánh Thương vẫn luôn vững vàng và kiên trì. Những ngày tháng 12 vừa qua, khi Thương qua Úc chữa trị, cô đã nhận được rất nhiều lời động viên và sự giúp đỡ của bạn bè, học trò.
Một chương trình kêu gọi ủng hộ đã được thực hiện bởi các sinh viên K55 Báo chí và Truyền thông với tên gọi: “ KT’Love Team - Chung sức vì cuộc sống của cô Khánh Thương”.
Bạn Lê Xuân Thu, thành viên của chương trình, chia sẻ: “Mình chưa được học cô nhưng cũng rất yêu mến và kính trọng cô. Mình nghĩ tất cả các sinh viên trong khoa đều dành tình cảm tốt đẹp cho cô. Khi thực hiện chương trình này, bọn mình mong có thể giúp được cho cô phần nào về vật chất và là nguồn động viên tinh thần giúp cô vượt qua khó khăn. Mong cô sớm khỏi bệnh và về dạy bọn mình”.
Không đầu hàng số phận, Khánh Thương vẫn tiếp tục vươn lên mạnh mẽ để viết tiếp những câu chuyện của cuộc đời mình, thực hiện tiếp những ước mơ còn dang dở.
Cuối tháng 1/2013, Khánh Thương sẽ trở về Việt Nam tiếp tục tham gia công tác giảng dạy và hoàn thành những chiến dịch của Vòng tay yêu thương. Cùng với đó, cô đã bắt đầu lên kế hoạch cho một dự án mới: dịch sách về ung thư và gây quỹ thực hiện dự án in sách.
Cô tâm sự: “Trong thời gian tới, khi mình quay trở về Việt Nam, các bạn sinh viên, đặc biệt sinh viên chuyên ngành Truyền thông sẽ là nhân lực chủ chốt trong các hoạt động, chiến dịch phòng chống ung thư, nâng cao nhận thức về ung thư và hỗ trợ bệnh nhân ung thư”.
Vượt lên bản thân, chị muốn được giúp đỡ cho những người có cùng hoàn cảnh, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để họ có thể chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.
Với những gì đã làm được, Khánh Thương không chỉ là một trong mười gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu, mà còn là niềm tự hào của bạn bè người thân và các sinh viên trong và ngoài nước. Với sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của cộng đồng, mong cô luôn vui vẻ, sớm khỏi bệnh và tiếp tục là “người thắp lửa yêu thương" cho mọi người.
Quỳnh Giang - Minh Phương
|