Không nhiều người nghĩ rằng Man Utd sẽ thi đấu hiệp 2 tệ tới vậy sau khi đã có được lợi thế 2 bàn sau hiệp đấu thứ nhất. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, thậm chí chút nữa thầy trò Sir Alex đã bị đánh bật khỏi sân chơi thứ 2 chỉ trong vòng 5 ngày… Hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý từ trận đấu này.
1. M.U chưa thoát khỏi bóng đen Champions League
Sau trận thua Real 1-2, HLV Sir Alex đã đăng đàn tuyên bố ông và các học trò nợ NHM một trận đấu hay vào hôm Chủ Nhật. Nhưng rốt cuộc, Man Utd không thể xoa dịu nỗi ám ảnh từ thất bại Champions League. Sau 2 bàn thắng mà sai lầm phần lớn thuộc về hàng thủ Chelsea, M.U bắt đầu sa vào thế trận bấp bênh giữa phòng ngự và tấn công.
Tất cả các vị trí trong đội hình Quỷ đỏ đều thi đấu rời rạc, dưới sức, đặc biệt là ở hiệp đấu thứ 2 khi Chelsea bị đẩy vào thế chân tường. Như thừa nhận của HLV Sir Alex, các học trò của ông vừa phải căng sức tại Champions League. Nhưng nên nhớ, Chelsea cũng sử dụng đội hình này trong chuyến ghé thăm Romania giữa tuần trước trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League.
Vấn đề đến từ tâm lí thi đấu. Nếu áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công như trận gặp Real vừa qua, Man Utd có thể chơi hay và bùng nổ hơn thế khi sớm có được 2 bàn thắng dẫn trước. Hòa 2-2 trong thế dẫn trước 2 bàn là kết quả có phần đáng tiếc với thầy trò Sir Alex, nhưng cũng là điều may mắn với họ khi không bị đánh bật khỏi 2 giải đấu chỉ trong vòng 1 tuần.
2. Khác biệt từ những sự thay đổi
So với trận đấu vừa qua với Real, Sir Alex đã tạo ra khá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý nhất trong đó là sự trở lại của Rooney và Javier Hernandez trên hàng công thay Van Persie. Bộ đôi này đều nổ súng mang về lợi thế cực lớn cho Man Utd. Nhưng cũng với những thay đổi, thế trận của Man Utd lại đi theo chiều hướng trái ngược.
Kể từ khi Antonio Valencia vào sân (thay Nani dính chấn thương), lối chơi phản công nhanh của Man Utd trở nên rối rắm, thiếu hiệu quả. Trong khi đó, Rafa Benitez lại đưa ra những thay đổi cực kì hợp lí khi tung bộ đôi John Obi Mikel và Eden Hazard vào sân.
Trong khi Mikel giúp Chelsea kiểm soát bóng khá tốt ở tuyến giữa thì Eden Hazard đã đáp lại kì vọng của Benitez bằng bàn rút ngắn tỉ số đẳng cấp. Sự có mặt của Mikel giúp Ramires có cơ hội dâng cao hơn và chính tiền vệ này đã san bằng cách biệt cho The Blues. Nếu may mắn hơn, đội bóng thủ đô London đã có thể trừng phạt Man Utd ngay tại Old Trafford đêm qua.
3. M.U lại yếu bản lĩnh!?
Dẫn trước 2 bàn, lại thi đấu trên sân nhà, Man Utd tưởng như đã nắm chắc trong tay tấm vé bán kết FA Cup. Nhưng một lần nữa, trong thời điểm cần sự chắc chắn, kinh nghiệm và bản lĩnh, Man Utd lại gây thất vọng.
Trong hiệp đấu thứ hai, hàng thủ Man Utd phải chịu sức ép cực lớn. Không ai nhận ra một bóng dáng thủ lĩnh đích thực trên sân. Thậm chí, ngay cả Sir Alex cũng bất lực trong việc kêu gọi tinh thần của các học trò. Đây là yếu tố đã từng khiến Quỷ đỏ gục ngã trước Real ở Champions League.
Vẫn biết chiếc thẻ đỏ của Nani là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại. Nhưng trong thế trận 10 người, Man Utd vẫn có thể duy trì tốt thế trận phòng ngự. Nhưng ở trận đấu đó, tinh thần thi đấu của M.U đã xuống một cách rõ rệt. Khi ấy, Sir Alex mới nhận ra sự thiếu hụt nghiêm trọng của một ngôi sao có thể sắm vai thủ lĩnh.
4. Chấm dứt những tin đồn về De Gea?
Ở trận đấu đêm qua, nếu không có những pha cản phá xuất thần của De Gea trong ít phút cuối trận, Man Utd chắc chắn đã rơi vào bi kịch cay đắng (bật bãi khỏi 2 sân chơi chỉ trong vòng 5 ngày). Đây không phải là lần đầu tiên thủ thành TBN được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận . Điều đó cho thấy tài năng của De Gea đang trên đà chín muồi và cần được Sir Alex tin tưởng nhiều hơn.
Trong 2 tình huống để thua đêm qua, De Gea không hề mắc lỗi. Nó có phần khá giống mới màn trình diễn của anh ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Real. Đó là thủ thành có tố chất nhưng còn quá trẻ để có thể lĩnh xướng hàng thủ Man Utd. Bởi vậy, không quá lời nếu cho rằng De Gea sẽ trở thành một Schmeichel thứ 2 của Quỷ đỏ trong tương lai…
5. Chelsea không thể thiếu…John Terry
John Terry đã bình phục chấn thương nhưng vẫn bị HLV Rafa Benitez điền tên ở danh sách dự bị trong trận đấu đêm qua. Trong những trận cầu lớn, sự thiếu hụt này đã được bộc lộ rõ. Chỉ hơn 10 phút chịu sức ép từ khán đài Old Trafford, hàng thủ Chelsea đã để lọt lưới 2 bàn. Trong cả 2 tình huống để thua, David Luiz, Gary Cahill và thủ thành Petr Cech đều mắc lỗi.
Trên hàng công, Chelsea có thủ lĩnh Mata nhưng ở hàng thủ, họ không có một người cầm trịch. Hệ quả, The Blues rơi vào thế trận bấp bênh trong cả hiệp đấu thứ nhất. Phải tới khi tung Hazard và Mikel vào sân, cùng với sự rệu rã tinh thần của Man Utd, đội bóng của Benitez mới cải thiện được thế trận.
Theo Bóng Đá Số