Chỉ sau 2 trận thua ở V-League, B.Bình Dương đã vội vã gọi lại tiền đạo Philani, dù trước đó chính đội bóng đất Thủ chuyển cầu thủ gốc Nam Phi xuống khoác áo TDC Bình Dương, nhằm làm một cuộc cách mạng về lực lượng...
 |
Philani (giữa) trở lại được hy vọng là sẽ khiến B.Bình Dương mạnh hơn
Ảnh: DƯ HẢI |
Khi Philani mất chỗ ở B.Bình Dương, người ta đã nói rất nhiều về cuộc cách mạng ở đất Thủ, bởi Philani là một công thần. Khi công thần ấy không được trọng dụng, không ít người liên tưởng đến một luồng sinh khí mới mà HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan thổi vào đội bóng miền Đông Nam bộ.
Thực tế là HLV Cho Yoon Hwan đã cố gắng làm mới đội hình bằng dàn cầu thủ có đến 7 “Tây”. Nhưng đáng tiếc là quyết định làm mới ấy không mang lại hiệu quả. B.Bình Dương thua liền 2 trận ở V-League. Đấy là kết quả có thể không làm ồn ào ở các CLB khác, nhưng với một đội bóng nhiều sao như B.Bình Dương, thì đấy là kết quả khó chấp nhận.
Các ngôi sao mới từng được HLV Cho Yoon Hwan kỳ vọng như Kesley, Sunday, Aniekan, hay Vincent đều không thể tỏa sáng ở sân chơi V-League. Đặc biệt là Vincent, cầu thủ được giới thiệu từng vô hiệu hóa Drogba tại CAN 2013 lại trở thành một trong những yếu huyệt đáng lo nhất của người đất Thủ.
Sau những thay đổi bất thành ấy, B.Bình Dương đã nghĩ đến chuyện cần phải thay đổi. Philani được gọi trở lại đội một, trong khi Vincent chính là người phải nhường chỗ cho Philani ở V-League. Một ngôi sao mới khác cũng không còn chỗ đứng ở đội bóng đất Thủ tại cúp quốc gia là Aniekan. Ở giải đấu này, Aniekan cũng sẽ vắng mặt để nhường chỗ cho Philani,.
Ngày Philani bị “đày” xuống TDC Bình Dương, nhiều người nói đến chuyện đội bóng đất Thủ muốn quên đi các công thần dù nổi tiếng nhưng thiếu hiệu quả trên sân. Ngày Philani trở lại, người ta cũng sẽ nói đến sự trở về của các công thần.
Thay đổi với B.Bình Dương lúc này dĩ nhiên cần thiết, bởi nếu không thay đổi, e rằng đội bóng miền Đông Nam bộ tiếp tục trượt dài trên bảng xếp hạng V-League. Nhưng sau khi thay đổi, liệu B.Bình Dương sẽ trở về với tư thế ứng cử viên vô địch mà họ lẽ ra phải có? Không ai dám nói chắc về điều này?
Bao năm nay, nói về những điểm yếu của B.Bình Dương, người ta không nói về chất lượng của cầu thủ (vì cơ bản chất lượng cầu thủ mà B.Bình Dương có trong từng năm luôn thuộc vào loại tốt nhất nước), mà nói về những chuyện nội bộ của họ. B.Bình Dương vài năm trở lại đây không thể leo đến những vị trí cao của V-League cũng xuất phát từ chỗ họ thay đổi quá nhiều qua từng thời kỳ HLV.
Thế nên, có thể sau khi Philani trở lại, B.Bình Dương sẽ không đến mức thua liểng xiểng như chuỗi ngày đáng thất vọng vừa qua. Nhưng như thế thì đội này lại vướng vào cái điều mà người ta lo sợ nhất: phải tiếp tục sống mòn với ánh hào quang của quá khứ, sống nhờ vào hơi thở của các cựu binh mà Philani chính là một trong những đại diện, phải sống lại những chuỗi ngày thay đổi như chong chóng!
Theo Báo Thể thao TPHCM