HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Kyo York: 'Hà Hồ gây khó dễ cho tôi rất nhiều'
Old 03-22-2013   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
"Khi hóa thân thành nữ ca sĩ 'Hãy mặc em đi' tôi không chỉ bị sốt vì luyện nhảy quá sức, màu son bắt chước theo cô ấy cũng mất 3 ngày sau mới phai", anh chàng người Mỹ dí dỏm.

- Anh có thể cho biết, cơ duyên đưa anh đến với chương trình "Gương mặt thân quen" (GMTQ)? Giám khảo nhận xét, anh hát tiếng Việt hay hơn tiếng Anh. Anh có ý định sẽ làm một MV ca nhạc hát bằng tiếng Việt sau khi rời khỏi cuộc thi không? (Đặng Thị Thanh Thuận, 24 tuổi, 108 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM)

- Tôi đến với GMTQ vì tôi từng hát ở một số chương trình lớn cũng như là cái tên quen thuộc ở phòng trà TP.HCM. Khi tôi nhận được lời mời tham gia chương trình từ ban tổ chức, tôi rất thích vì ý nghĩa xã hội của chương trình nên đồng ý tham gia. Tôi nghĩ mình hát tiếng Anh hay tiếng Việt đều như nhau vì tôi đều hát bằng cả trái tim.

Câu nhận xét của giám khảo chỉ là lời khen dành cho tôi - một người nước ngoài hát tiếng Việt chuẩn và đầy cảm xúc. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều đã ủng hộ cho tôi trong suốt thời gian qua. Để không phụ lòng người hâm mộ, sắp tới tôi sẽ cho ra mắt một MV nhạc Việt.

Hiện tại, tôi cũng đang tham gia một vai diễn trong phim truyền hình Váy hồng tầng 24 của đạo diễn Nguyễn Minh Chung. Trong phim, tôi đóng vai người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và anh ta phải giao tiếp với mọi người bằng tiếng Việt. Cái khó trong vai diễn là thu tiếng trực tiếp.



Kyo tự tin trả lời nhiều câu hỏi khó của độc giả.

- Anh có thể chia sẻ một vài kỷ niệm "dở khóc dở cười" ở hậu trường của "Gương mặt thân quen"? (Thái Thanh Long, 21 tuổi, Cà Mau)

- Việc giả gái và phải đi giày cao gót, dán móng tay giả là một việc vô cùng khó khăn đối với tôi. Đặc biệt là khi tôi vừa nhảy, vừa di chuyển như một cô gái thuần thục khiến tôi từng bị té trong quá trình tập luyện.

Một kỷ niệm khác là khi tôi hóa thân thành Lady Gaga, lúc vừa nhảy, vừa hát, chiếc váy "phản chủ" bị tụt xuống. Tôi phải dùng tay kéo lên khiến cả khán phòng cười rất to. Anh Hoài Linh đã chọc tôi rất nhiều sau sự cố này.

Hay khi hóa thân thành Hồ Ngọc Hà, tôi biết mình không có lợi thế về nhảy nên cố gắng tập luyện nhiều và cuối cùng tôi đã bị sốt. Lúc chương trình vừa kết thúc, tôi có cảm giác như muốn xỉu nhưng may mắn nhờ sự ủng hộ của mọi người tôi đã vượt qua. Cũng trong phần hóa trang thành nữ ca sĩ này, chuyên gia trang điểm dùng loại son cánh sen - màu son đặc trưng của cô ấy. Sau đó tôi về nhà tẩy trang không sạch được, 3 ngày sau màu son mới phai khiến mọi người đều chọc ghẹo.

- Trong cuộc thi, anh thích nhất khi hóa thân thành nghệ sĩ Việt nào? (Minh Hạnh, 18 tuổi, TP.HCM)

- Hóa thân thành Hà Hồ là một thử thách với tôi vì phần trình diễn này mang lại cho tôi sự trải nghiệm mới. Thế nhưng, người tôi thích nhất là khi hóa thân thành nghệ sĩ Đăng Dương với ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng. Khi biểu diễn tiết mục này, tôi cảm thấy giữa mình và Việt Nam không còn khoảng cách.

- Bất lợi lớn nhất của anh khi tham gia "GMTQ" là chương trình có nhiều nghệ sĩ Việt. Trong những tập đầu, anh khá nhạt nhòa trước 5 đối thủ còn lại. Anh làm cách nào để trở thành thí sinh có số điểm cao nhất trong các đêm thi sau? (Quân Anh, 18 tuổi, quận 9, TP.HCM)

- Tôi chỉ biết nỗ lực để trở thành thí sinh có số điểm cao nhất. Những tập đầu tiên, tôi chủ yếu hát tiếng Anh và trong mắt ban giám khảo, khán giả Việt lại chủ yếu thích tôi hát tiếng Việt và bùng nổ hơn ở tiết mục riêng. Ý thức được điều đó, tôi đã cố gắng rất nhiều trong các tiết mục về sau và được khán giả ủng hộ. So với 5 gương mặt còn lại, tôi là người nước ngoài nên luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn mọi người.

- Anh có nghĩ rằng vẻ bề ngoài rất đẹp trai là một lợi thế khi đi hát hay không? (Nguyễn Văn Hà, 23 tuổi, 105 Trần Đăng Ninh)

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người đẹp trai. Tôi là người nước ngoài nên đó là bất lợi cho một ca sĩ muốn hát nhạc Việt. Ngoài việc tập luyện, tôi còn phải hát rõ lời, hát chuẩn để bộc lộ được cảm xúc mỗi khi thể hiện một ca khúc. Còn việc mọi người nghĩ tôi là "hiện tượng lạ" bởi người nước ngoài hát nhạc Việt, tôi nghĩ điều đó chỉ giúp tôi sống và gắn bó với ca hát một thời gian ngắn. Nếu như tôi không cố gắng và phát triển giọng hát của mình, tôi sẽ không có gì.

- Trong suốt 10 tập của "GMTQ", anh đều hóa thân thành các nghệ sĩ Việt Nam. Người ta cho rằng ban tổ chức sắp xếp để anh dễ chinh phục khán giả Việt hơn? (Nam Hoa, 23 tuổi, Sóc Trăng)

- Ở cuộc thi này, ban tổ chức có một ngân hàng các ca sĩ để các thí sinh bấm chọn trong đó với 70% là các ca sĩ Việt, 30% là ca sĩ nước ngoài. Vì vậy, mọi thí sinh không có quyền lựa chọn ca sĩ. Ví dụ, anh Đại Nghĩa chỉ một lần hóa thân thành ca sĩ nước ngoài, còn chị Thúy Uyên hơn 5 lần giả ca sĩ nước ngoài, còn tôi 3 lần hóa thân thành ca sĩ ngoại quốc. Do đó, không có sự sắp xếp nào từ phía ban tổ chức về các tiết mục tôi thể hiện.



Kyo York cũng đã có mặt để cùng Khởi My giao lưu với độc giả.

- Làm thế nào trong thời gian 3 năm ở Việt Nam anh nói và đặc biệt là hát tiếng Việt rất giỏi như vậy. Trong qua trình luyện tập, nhân vật Việt Nam nào làm anh cảm thấy khó khăn nhất? (Nguyễn Thanh Khôi, 23 tuổi, Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM)

- Tôi ở Việt Nam được 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn cố gắng giao tiếp và cũng học tiếng Việt qua âm nhạc. Tôi không bao giờ ngại giao tiếp với người Việt dù thời gian đầu tiên tôi nói không tốt.

Khi mới sang Việt Nam, tôi làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh ở Hậu Giang. Đa số mọi người đều không biết tiếng Anh nên cách duy nhất để giao tiếp với mọi người là tôi phải học tiếng Việt. Khó khăn đầu tiên của tôi là cầm từ điển Anh - Việt để đi chợ, tôi lên lớp phải chủ động nhớ tên các học viên bằng tiếng Việt, phải chú ý nghe cách phát âm của mọi người vì tiếng Việt có dấu. Kết quả là sau một năm tự học, tôi có thể giao tiếp với mọi người một cách nhuần nhuyễn.

Trong quá trình luyện tập cho các nhân vật ở GMTQ, có lẽ Hồ Ngọc Hà là nhân vật gây khó dễ cho tôi nhiều nhất. Cô ấy là một người đẹp, giọng hát cũng khàn đặc trưng, vũ đạo được sử dụng nhiều và rất khó. Trước đây, tôi chỉ hát nhạc trữ tình, chỉ đứng trên sân khấu và hát bằng cảm xúc nên việc kết hợp vũ đạo và giọng hát là một thử thách rất lớn. Tôi rất hạnh phúc vì chinh phục được thử thách đó bằng một giải thưởng của tuần.

- Trong 3 năm sinh sống tại Việt Nam, anh giảm từ 110 kg còn 70 kg. Bí quyết của anh là gì? (Layla Swan, 15 tuổi, 212 Điện Biên Phủ, Sóc Trăng)

- Câu nói của Bác Hồ là "Không có việc gì khó" đã trở thành slogan cho phong cách sống và làm việc của tôi. Tôi nói tốt tiếng Việt hay giảm vài chục ký, bí quyết duy nhất là sự nỗ lực hết mình. Thời gian đầu đến Việt Nam, tôi rất mập, trên 100 kg và mọi người luôn trêu đùa về cân nặng của tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy bất ngờ về những lời nhận xét thành thật, thẳng thắn của người Việt Nam về ngoại hình của mình. Điều đó cũng là động lực giúp tôi quyết tâm giảm cân bằng cách từ bỏ thói quen xấu như uống sữa, ăn đồ béo, lười vận động... Thay vào đó, tôi lên kế hoạch tập thể dục, có một chế độ ăn uống hợp lý. Gần 1 năm quyết tâm, tôi đã giảm được cân nặng và có ngoại hình như bây giờ. Bạn thấy đó, mọi nỗ lực và quyết tâm đều có giá trị và mang lại thành công. Chúc bạn thành công!

- Anh đến với Việt Nam khi nào và điều gì níu chân anh ở lại với đất nước này? (Nguyễn Thị Mỹ Dung, 23 tuổi, Tam Kỳ, Quảng Nam)

- Cảm ơn bạn đã thích những tiết mục của tôi trong chương trình GMTQ. Để biết được vì sao tôi đến Việt Nam, bạn có thể hỏi "anh Google" vì trong nhiều bài viết, phỏng vấn trước đó tôi đã đề cập đến điều này.

Còn lý do níu chân tôi ở lại Việt Nam chính là tình yêu âm nhạc Việt. Khi hát những bản tình ca của Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Ngô Thụy Miên... tôi cảm thấy như đang chia sẻ nỗi lòng của mình với khán giả.

- Showbiz Việt vốn dĩ rất bon chen và xô bồ. Khi anh quyết định dấn thân vào nó, anh có lo sợ điều này? (Châu Mỹ Nguyên, 28 tuổi, 37/19 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú)

- Tôi đến với showbiz Việt một cách vô tư vì tôi thích hát tiếng Việt. Niềm hạnh phúc của tôi là được đứng trên sân khấu hát cho khán giả. Tôi cũng từng nghe rất nhiều câu chuyện phía sau hậu trường của Vpop, vì vậy, tôi sẽ cố gắng xây dựng hình ảnh sạch, nói không với scandal. Dù showbiz Việt phức tạp, nhưng tôi may mắn có những người đồng nghiệp đã giúp đỡ và chia sẻ rất nhiều như ca sĩ Ánh Tuyết, Siu Black, diễn viên Xuân Hương, MC Thanh Bạch, MC Quỳnh Hương, diễn viên Thành Lộc...

- Anh có nhận xét gì về làng giải trí Việt Nam? Anh đánh giá cao giọng hát của ai nhất? (Phạm Kim Khánh, 12 tuổi, Châu Đốc, An Giang)

- Những năm gần đây, làng giải trí Việt phát triển rất nhanh. Tôi nghĩ mỗi sản phẩm của người nghệ sĩ cần phải có sự chọn lọc để chất lượng hơn, mang đến nhiều điều mới lạ, thú vị dành cho khán giả.

Tôi rất thích giọng hát của Tuấn Ngọc, Mỹ Linh, Siu Black, Ánh Tuyết, Đức Tuấn, Hồ Quỳnh Hương...



Kyo trả lời bằng tiếng Việt rất nhuần nhuyễn.

- Trong suốt 10 đêm thi, anh luôn nói câu cửa miệng "kiếp trước anh là người Việt Nam". Nhiều người nhận xét, anh đang "thảo mai" để lấy lòng khán giả Việt và gây sự chú ý. Anh nghĩ sao? (Lê Thị Hạnh Tiên, 23 tuổi, 1806/5/8, đường 30/4, phường 12, Vũng Tàu)

- Câu nói kiếp trước tôi là người Việt Nam là chia sẻ chân thành từ trái tim tôi, không phải lời nịnh nọt để lấy lòng khán giả. Sở dĩ, tôi nói như vậy vì tôi được ở Việt Nam trong một khoảng thời gian ngắn nhưng có thể phát âm tiếng Việt khá chuẩn, viết tiếng Việt không sai chính tả nhiều. Thậm chí, khi tôi hát tiếng Việt cũng được nhiều khán giả yêu mến và ủng hộ.

Bản thân tôi cũng không biết giải thích vì sao mình lại làm được điều đó trong một thời gian ngắn như thế. Tôi nghĩ phải chăng mình và đất nước Việt Nam của bạn như có một mối lương duyên từ kiếp trước. Tôi chỉ nói, Việt Nam là quê hương thứ hai của mình vì tôi cũng có một quê hương thứ nhất. Đó là nơi tôi sinh và lớn lên, đến tận bây giờ, tôi vẫn dành tình yêu và sự trân trọng cho nó.





Hai nghệ sĩ đã có những khoảnh khắc thân thiết trong buổi giao lưu.

- Trước khi anh tham gia chương trình "GMTQ" anh có những hạn chế nhất định trong giọng hát. Vậy sau khi tham gia, anh có những thay đổi gì trong giọng hát? Anh đã đúc kết được những kinh nghiệm gì cho quá trình biểu diễn sau này? (Đỗ Minh Phụng, 21 tuổi, Củ Chi, TP.HCM)

- Trước đây, tôi chỉ chuyên hát dòng nhạc trữ tình, nhưng khi tham gia GMTQ, tôi có cơ hội thử sức với nhiều dòng nhạc khác và được các giám khảo, khán giả đón nhận nhiệt tình. Những kinh nghiệm có được từ chương trình tôi có được là bản lĩnh sân khấu, khả năng giao tiếp và có thêm những người bạn mới. Đó là những hành trang quý báu cho tôi trong chặng đường sắp tới.

- Có nhiều tin đồn xoay quanh giới tính của anh, anh muốn chia sẻ gì? (Mỹ Uyên, 18 tuổi, Long Biên, Hà Nội)

- Tôi chưa nghe tin đồn này (cười). Nếu dư luận xôn xao về giới tính thật của tôi, có lẽ tôi không cần chứng minh mình là "chuẩn man" vì tôi đã "rất man".

- Sự nổi tiếng cũng đi liền với khó khăn. Có phút giây nào đó anh cảm thấy áp lực? (Phạm Cchi, 24 tuổi, TP.HCM)

- Trên con đường ca hát của mình, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Ban đầu người ta đến với giọng hát của tôi chỉ vì lạ, vì tôi là người nước ngoài hát tiếng Việt. Đôi khi, có những lời nói khó nghe khiến tôi rất buồn. Tôi cũng không được tôn trọng khi đi hát cùng show với các ca sĩ Việt. Không có ê-kíp, kinh phí, công ty để phát triển hình ảnh riêng... tất cả đều tự tôi lo. Đôi lúc, tôi cảm thấy rất mệt mỏi nhưng chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc.

Tôi nghĩ trong cuộc sống công việc nào có khó khăn và áp lực. Tuy nhiên, với nghệ thuật, tôi làm việc với đam mê nên khó khăn đến mấy tôi cũng vượt qua.

- Trước khi đến với chương trình "GMTQ", khán giả trẻ ít người biết đến anh. Vậy anh có dự định gì để khẳng định tên tuổi, khả năng trên thị trường Việt Nam? (Phạm Chi, 24 tuổi, TP.HCM)

- GMTQ đã đưa tôi đến với khán giả Việt nhanh hơn. Tôi sẽ đáp ứng tình cảm đó bằng cách tiếp tục cống hiến cho âm nhạc Việt bằng những sản phẩm trong tương lai. Tôi đến với nghệ thuật một cách vô tư nên để khẳng định tên tuổi của mình trong showbiz Việt không gì ngoài việc hát bằng cảm xúc. Tôi mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Kyo York.

- Anh có thể giới thiệu đôi chút về gia đình riêng tại Mỹ? Được biết, gia đình anh khá giả và bố mẹ vẫn thường xuyên chu cấp tiền để anh sinh sống ở Việt Nam, điều đó có đúng không? (Anh Phương, 19 tuổi, 737/33/25/9 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình)

- Tôi là con trai út trong gia đình có 3 anh em nên được bố mẹ rất quan tâm. Gia đình tôi ở Mỹ cũng bình thường, không quá khá giả như bạn nói. Tôi là một người sống tự lập nên khi ở Mỹ, 18 tuổi tôi đã đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống, không phụ thuộc vào gia đình. Tôi cũng chúc bạn sớm trưởng thành và tự lập trong cuộc sống riêng.

- Anh đang thuê một căn hộ khá đắt đỏ tại trung tâm Sài Gòn. Mức thu nhập của anh nhờ vào việc đi hát có đủ để cho anh sống sung túc và đầu tư vào các sản phẩm ca nhạc không? (Lê Đào Hoàng Lam, 14 tuổi, 1275/10 Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, quận 9)

- Ngoài đời, tôi sống giản dị, những gì xa hoa, sành điệu không phù hợp với con người, tính cách của tôi. Hiện tại, mức thu nhập của tôi đủ để sinh sống và theo đuổi đam mê âm nhạc tại Việt Nam. Để đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc, tôi hy vọng sẽ tìm được nhà tài trợ và sự ủng hộ của mọi người (cười).


Nhóm PV
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	sa-20.jpg
Views:	3
Size:	5.7 KB
ID:	452967  
 

Tags
Gương mặt thân quen, Khởi My, Kyo York, sao
User Tag List


Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:58.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09438 seconds with 13 queries