CSGT doạ sẽ cắt cổ, và giết phóng viên vì đã quay CSGT ăn hối lộ + VIDEO
Khoảng 13g chiều 21-9, PV Thiên Vương - Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai - phối hợp với PV Hữu Thắng - Đài truyền thanh huyện Thống Nhất - ghi hình quy trình tác nghiệp của lực lượng CSGT đã bị hai người lạ mặt giật máy quay và đòi... cắt cổ.
Theo tường trình của PV Thiên Vương, khi quay hình một tổ tuần tra của trạm CSGT Suối Tre trên quốc lộ 1A (đoạn gần chợ Hưng Lộc thuộc, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy đến giằng máy, yêu cầu không được quay và đề nghị xóa hình ảnh. Khi bị hai PV phản ứng, hai thanh niên lạ mặt văng tục, giữ máy quay và đòi... cắt cổ.
Các PV phải cầu cứu Công an xã Hưng Lộc đến can thiệp. Tại cơ quan công an, hai thanh niên này khai tên Nguyễn Đức Thao (28 tuổi) và Nguyễn Hữu Hào (16 tuổi, cùng ngụ huyện Thống Nhất) và tỏ lời xin lỗi với lý do... tưởng bị ép xe.
Theo một lãnh đạo của phòng thời sự Đài truyền hình Đồng Nai, các PV của đài đã được giao nhiệm vụ ghi hình CSGT để ghi nhận các chiến sĩ tuần tra kiểm soát có đúng theo chỉ đạo của ban giám đốc Công an Đồng Nai trong việc chấn chỉnh tác phong trong lực lượng hay không, khi PV đang tác nghiệp thì bị những người lạ mặt có thái độ côn đồ.
=====
Có bao giờ bạn cảm thấy người dân Việt Nam chúng ta đang trong tình trạng tứ bề thọ địch không?
- Đánh cá trên vùng biển của mình thì bị hải quân Trung Quốc rượt đuổi bắn giết;
- Ở nhà làm ăn lương thiện như Đoàn Văn Vươn thì bị bọn tham quan câu kết cướp đất phá nhà, còn vu cho tội "giết người"...
- Đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài thì bị bọn chủ nhân tư bản bóc lột, bị quan tham cò mồi ăn chặn;
- Đi đường gặp đủ loại tai nạn giao thông mà chết thảm đã đành, còn thêm những cái chết vì CSGT rượt đuổi, đánh đập... cho đến những oan hồn "tự chết" ngay trong đồn công an;
- Phóng viên tác nghiệp chống hối lộ thì bị đe doạ cắt cổ
Luật sư mà lại đi dùng chữ "Tác Nghiệp" để diễn tả về việc phóng viên nhà báo đang làm việc thì thật là hết chỗ để chê thật rồi. Tác nghiệt là để chỉ trích những hành động tàn ác.Tác nghiệp là dùng để chỉ trích những hành động sai trái, chứ đâu phải để thay thế cho chữ công tác hoặc là làm việc được.
hai thanh niên này khai tên Nguyễn Đức Thao (28 tuổi) và Nguyễn Hữu Hào (16 tuổi, cùng ngụ huyện Thống Nhất) và tỏ lời xin lỗi với lý do... tưởng bị ép xe.
troi ah 2 phong vien dang ngoi trong xe oto va xe oto dang ddo^~ ma lai noi la tuong ep xe . cho 2 ten nay vao tu mot gong ddi con cho` gi nua
Việc tốt người tốt... nếu mọi người đều làm chuyện này..mới dẹp được tham nhũng hối lộ.......bớt khổ cho người dân
Ở VN..thằng nào không .tham nhũng hối lộ.. nó ăn rồi nó nhậu cái bụng phệ mập Ú...
Có bao giờ bạn cảm thấy người dân Việt Nam chúng ta đang trong tình trạng tứ bề thọ địch không?
- Đánh cá trên vùng biển của mình thì bị hải quân Trung Quốc rượt đuổi bắn giết;
- Ở nhà làm ăn lương thiện như Đoàn Văn Vươn thì bị bọn tham quan câu kết cướp đất phá nhà, còn vu cho tội "giết người"...
- Đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài thì bị bọn chủ nhân tư bản bóc lột, bị quan tham cò mồi ăn chặn;
- Đi đường gặp đủ loại tai nạn giao thông mà chết thảm đã đành, còn thêm những cái chết vì CSGT rượt đuổi, đánh đập... cho đến những oan hồn "tự chết" ngay trong đồn công an;
- Phóng viên tác nghiệp chống hối lộ thì bị đe doạ cắt cổ
Chừng nào hết cs thì mới hết cảnh này
Luật sư mà lại đi dùng chữ "Tác Nghiệp" để diễn tả về việc phóng viên nhà báo đang làm việc thì thật là hết chỗ để chê thật rồi. Tác nghiệt là để chỉ trích những hành động tàn ác.Tác nghiệp là dùng để chỉ trích những hành động sai trái, chứ đâu phải để thay thế cho chữ công tác hoặc là làm việc được.
Thông cảm đi bạn,chữ Việt Cộng đỉnh cao chí tệ mà: chết nó nói tử vong, hư xe thì là sự cố, giao dịch để hợp tác nó nói gọn lại là "giao hợp"...nói túm lại, có nhiều chữ...hiểu chết liền vì đó là "đỉnh cao chí tệ".
Giải quyết bằng cách chi tiền đút lót cho 2 phóng viên mổi đứa vài chai rồi phải bồi dưởng cho công an xả vài chai rượu ngoại (giả cũng được vì VN chỉ có rượu giả) thì êm, còn hăm dọa giết người cắt cổ là chuyện thường không có gì nên bỏ qua, CSGT ở VN đắc giá lắm nên khó mà chơi nó được vì mổi thằng phải chi 250 triệu mới được vô ngành giao thông sau đó thêm một hai trăm triệu để vô băng đứng đường ăn hối lộ, thu hụi chết xe tải xe khách vị chi ít nhứt cũng phải bốn trăm triệu mới được làm tép CSGT còn trưởng nhóm như thiếu tá trung tá thì đầu đuôi cũng gần một tỷ do đó không ăn hối lộ thì bốc cứt mà bị chửi là ngu.
Có bao giờ bạn cảm thấy người dân Việt Nam chúng ta đang trong tình trạng tứ bề thọ địch không?
- Đánh cá trên vùng biển của mình thì bị hải quân Trung Quốc rượt đuổi bắn giết;
- Ở nhà làm ăn lương thiện như Đoàn Văn Vươn thì bị bọn tham quan câu kết cướp đất phá nhà, còn vu cho tội "giết người"...
- Đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài thì bị bọn chủ nhân tư bản bóc lột, bị quan tham cò mồi ăn chặn;
- Đi đường gặp đủ loại tai nạn giao thông mà chết thảm đã đành, còn thêm những cái chết vì CSGT rượt đuổi, đánh đập... cho đến những oan hồn "tự chết" ngay trong đồn công an;
- Phóng viên tác nghiệp chống hối lộ thì bị đe doạ cắt cổ
Chừng nào hết cs thì mới hết cảnh này
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.