HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Câu chuyện bóng đá: Số phận bi thảm của đội bóng thứ 3 thành Manchester
Old 04-09-2013   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Ít ai biết được rằng cách đây 85 năm, ngoài M.U và Man City, thành Manchester còn là quê hương của đội bóng thứ ba, Manchester Central. Những bí ẩn về số phận bi thảm của đội bóng yểu mệnh này gần đây đã được tiết lộ...

Hai mùa giải trước, Premier League là cuộc đua song mã giữa nửa đỏ và nửa xanh thành Manchester. Hai cái tên “United” và “City” ngày nay được biết đến như hai thương hiệu bóng đá khổng lồ, mỗi năm thu về lợi nhuận hàng trăm triệu bảng.

Bởi cả hai CLB đều là những đội bóng lớn, có tên tuổi trong nền bóng đá hiện đại, có lẽ chẳng mấy ai biết được rằng hai đội bóng trước kia từng phải hợp tác với nhau để bóp nghẹt một đội bóng địa phương mà cả hai coi là mối nguy hại cho sự phát triển của chính họ. Nhưng 85 năm trước, cấu trúc bóng đá ở thành phố Manchester khác xa thời điểm hiện tại, khi thành phố đón nhận một đội bóng chuyên nghiệp khác ngoài United và City. Năm 1928, CLB Manchester Central ra đời, vốn là một dự án tâm huyết của John Henry Iles, giám đốc điều hành của Belle Vue.


Tháng 11/1920, một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi khán đài chính của SVĐ Hyde Road, khi đó là sân nhà của Manchester City. Thay vì tìm cách sửa chữa, Manchester City quyết định chuyển tới một SVĐ mới, và ban đầu họ đàm phán với gia đình Jennison để có quyền sử dụng vùng đất Belle Vue, ở ngay gần SVĐ cũ. Tuy vậy, quá trình đàm phán giữa hai bên thất bại, nguyên nhân chủ yếu là do City cho rằng vùng đất này quá nhỏ bé, không đủ để xây một SVĐ đủ lớn. BLĐ đội bóng quyết định rời trụ sở ra khỏi vùng phía đông Manchester, tậu một mảnh đất lớn ở khu vực Moss Side.

Chính tại nơi đây, City đã xây dựng SVĐ Maine Road huyền thoại của họ. Được mệnh danh là “Wembley của phương Bắc”, Manie Road là sân nhà của Man City từ năm 1923 tới 2003. Tuy vậy, với việc City rời khỏi Đông Manchester, họ đã tạo ra một lỗ hổng trên bản đồ bóng đá nơi đây khi không có đội bóng chuyên nghiệp nào đại diện cho vùng này. Năm 1925, John Henry Iles chính thức giành quyền sở hữu vườn bách thú Belle Vue, và người ta hy vọng ông sẽ sử dụng khu vực này để dựng nên một thế lực bóng đá mới. Năm 1928, Illes quyết định thành lập CLB bóng đá Manchester Central với ý định thu hút người dân vùng Đông Manchester tới theo dõi và ủng hộ đội bóng.

Đội bóng mới nhận được sự trợ giúp của nhiều doanh nghiệp địa phương, cũng như nhiều người hâm mộ bóng đá. Manchester Central đã đề ra nhiều kế hoạch cho tương lai, trong đó có việc đẩy mạnh tìm kiểm, tuyển trạch và đào tạo nhân tài cho khu vực phía đông thành phố. Mục tiêu được đặt ra là họ sẽ lọt vào giải hạng 3 của hệ thống thi đấu chuyên nghiệp ở Anh trong vòng 5 năm sau khi thành lập. Iles tuyên bố rằng ông tin chắc đội bóng sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu được ủng hộ. Bằng chứng ông đưa ra là việc 1.5 triệu người dân khu vực này đều rất đam mê bóng đá, và họ có thể tạo thành một đội quân CĐV hùng hậu, đủ để đảm bảo về tài chính cho một đội bóng chuyên nghiệp.

Tháng 6 năm 1928, CLB giành quyền gia nhập giải Lancashire Combination League, và quyết định ra sân trong trang phục áo sọc trắng. Một trong những trận đấu sân nhà đầu tiên của họ là trận giao hữu với đương kim vô địch cúp FA, Blackburn Rovers. Ở mùa giải đầu tiên, Manchester Central xếp ở nửa trên BXH Lancashire Combination League.

Dù những bước phát triển này đem lại khá nhiều hy vọng cho Central và Manchester, hai đại gia của thành phố lại không mấy vui vẻ. Xét trên lý thuyết mà nói, dường như Manchester Central sẽ gây nhiều mối họa cho Manchester City. Vùng Đông Manchester chính là nơi khai sinh của City, và Central cũng có những chữ cái đầu tiên, M.C.F.C, giống như City. Hẳn là Man xanh sẽ cho rằng đội bóng mới này sẽ “nẫng tay trên” khá nhiều CĐV của họ, vậy nên không lạ gì khi họ quyết định hành động để ngăn chặn Central.


Tuy vậy, thật lạ lùng, chính nửa đỏ thành Manchester – trụ sở ở vùng phía Tây – mới là những người ra tay trước. Đầu thập niên 1930, Manchester United chưa phải là một thế lực bóng đá như ngày nay, và họ đã phải xuống chơi ở giải hạng nhì năm 1931. Gặp nhiều khó khăn về tài chính, CLB ngấp nghé bờ vực phá sản, và khốn khổ vì lượng khán giả giảm mạnh, liên tục trong nhiều năm. Ảnh hưởng của cuộc Đại suy thoái tác động rất nhiều tới người dân lao động nơi đây, họ không thể tới sân Old Trafford xem bóng đá vào mỗi tuần như trước được nữa.

Tình hình ngày càng thê thảm hơn cho United khi Manchester Central bắt đầu thu hút được lượng khán giả đông hơn rất nhiều, dù sự thật là họ chưa được chơi ở hệ thống giải chuyên nghiệp. Manchester United coi Manchester Central như một đối thủ có thể tiêu diệt họ vĩnh viễn, thay vì một người hàng xóm cùng thành phố hiền lành. Kết quả, khi Manchester Central nộp đơn gia nhập hệ thống giải chuyên nghiệp, yêu cầu của họ đã bị bác bỏ thẳng thừng bởi United và City. Với tư cách là hai đội bóng lớn, hai thành viên chủ chốt của bóng đá Anh, quyết định của họ được LĐBĐ Anh chấp thuận, và lá đơn của Manchester Central bị ném vào sọt rác.

Giới truyền thông ở Manchester coi hành động của hai đội bóng lớn là “không thể chấp nhận được”, và cả hai cũng bị tẩy chay trong một thời gian dài vì những hành động mờ ám của họ. Manchester Central hiểu rằng họ sẽ không thể tồn tại và phát triển dưới sức ép của hai gã hàng xóm tai to mặt lớn, và BLĐ CLB chính thức tuyên bố giải thể vào năm 1932.

Sau khi Central giải thể, Manchester City tiếp tục phát triển với đa phần người dân khu Đông Manchester ủng hộ họ. Tới này nay City vẫn đang giữ kỷ lục đội bóng có lượng khán giả tới sân đông nhất khi 84.569 con người lèn chặt trên sân Maine Road để chứng kiến City đánh bại Stoke ở vòng 6 cúp FA năm 1934.

Manchester United cũng được cứu sống nhờ một thương nhân địa phương, ngài James Gibson, khi ông bỏ tiền ra đầu tư vào đội bóng năm 1932. Toàn bộ đội hình được thay máu, Quỷ đỏ trở lại giải hạng nhất sau đó ít lâu. Một trong những cống hiến cuối cùng cho United mà Gibson thưc hiện được là bổ nhiệm HLV Matt Bubsby. Tuy vậy, ông cũng qua đời trước khi Busby và đội quân của ông thống trị nước Anh và giành vinh quang châu Âu ở thập niên 50, 60.

Nếu như Manchester Central được tồn tại, có lẽ derby thành Manchester ngày nay sẽ rất khác, và số phận của United, City cũng sẽ rất khác.

theo bongda
tonny_thuong_is_offline  
Attached Images
 
 

Tags
Manchester Central, Manchester City, Manchester United, Premier League
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 00:50.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10879 seconds with 13 queries