Bất hạnh thay, hòn đảo xinh đẹp chuyên được tổ chức trại hè cho thanh thiếu niên lại là nơi cuộc đời của những người bước vào tuổi trưởng thành phải bỏ lại. Những người còn sống đã phải trải qua những tháng ngày hoảng sợ, thậm chí không có lấy một giấc ngủ ngon. Nhiếp ảnh gia Andrea Gjestvang đã giành giải thưởng
nhiếp ảnh uy tín với những hình ảnh ghi lại cuộc sống của những cô cậu bé đã sống sót sau vụ thảm sát kinh hoàng tại đảo Utoya – Na Uy.
Vụ thảm sát xảy ra vào tháng 7/2011, khiến cho đất nước yên bình Na Uy và toàn thế giới bị chấn động vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Theo thống kê của cảnh sát, tên Anders Behring Breivil đã giết chết 77 mạng người bằng việc xả súng điên cuồng vào bất cứ ai hắn gặp. Bất hạnh thay, hòn đảo xinh đẹp chuyên được tổ chức trại hè cho thanh niên lại là nơi cuộc đời của những người bước vào tuổi trưởng thành phải bỏ lại.
Những người còn sống đã phải trải qua những tháng ngày hoảng sợ, thậm chí không có lấy một giấc ngủ ngon. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi, hai năm chưa phải là thời gian đủ dài để lấp đầy
khoảng trống đau khổ và xóa nhòa mọi vết thương lòng hay sự sợ hãi đến tột cùng, và họ đã phải rất cố gắng để xây dựng lại cuộc sống của chính mình.
Dưới đây là những bức hình và câu chuyện của mỗi cô cậu thanh thiếu niên ấy:
Cecilie Herlovsen, 17 tuổi, tới từ Sarpsborg đã trốn ở phía nam hòn đảo cùng cô bạn thân. Cecilie chỉ bị bắn vào cánh tay, vai và cằm. Viên đạn được gắp ra và các bác sĩ đã làm phẫu thuật cắt bỏ một phần tay của cô bé. Tuy nhiên, cô bạn thân Andrine thì bị giết chết.

Cecilie Herlovsen |
Anzor Djoukaev, 17 tuổi, đến từ Lillestrom khi ra khỏi nơi ẩn náu đã bị cảnh sát bắt ngay lập tức và vu cáo là một phần tử tham gia vào cuộc thảm sát. Cậu thậm chí còn không được phép gọi về báo tin cho gia đình và bạn bè rằng mình còn sống.

Anzor Djoukaev |
Emilie Bersaas, 20 tuổi đến từ Haugesund, cũng trốn dưới giường trong hai giờ đồng hồ cho đến khi tên sát nhân Breivil bị bắt và cảnh sát tham gia giải cứu.

Emilie Bersaas |
Hồi tưởng lại vụ thảm sát kinh hoàng tại quốc gia vốn rất yên bình Nauy, các nhân chứng và các nhà chức trách kể lại: Tên Breivil đi trên một chiếc xe chở đầy bom và ném vào một tòa nhà chính phủ ở Oslo khiến 8 người chết và 200 người khác bị thương. Sau đó, tên này đường hoàng đến trại hè dành cho các thanh thiếu niên trên đảo Utoya. Hắn đi lại tự do trên đảo với một khẩu súng và bắn chết tại chỗ 69 người và khiến hơn 100 người bị thương. Không khí hoảng loạn và sợ hãi bao trùm tất cả mọi người, khiến cho họ bỏ chạy tán loạn, thậm chí một số người cố gắng sống sót bằng cách bơi qua hồ.
Tháng 8 vừa qua, sát thủ máu lạnh đã được đưa đến nhà tù gần Oslo trước khi thụ án tù 21 năm vì tội giết người và
khủng bố, án có thể được gia tăng nếu hắn vẫn bị coi là một mối đe dọa cho xã hội.

Chân dung tên sát nhân Breivil |
Mohamad Hamed Hadi, 21 tuổi, bị hôn mê suốt hai tháng sau khi bị bắn vào vai trái, chân trái và ngực. Cậu đã buộc phải cắt bỏ chân trái và cánh tay trái của mình.

Mohamad Hamed Hadi |
Cậu bé trẻ nhất tham dự trại hè AUF 14 tuổi, Torje Hanssen. Khi người anh trai Viljar của mình bị bắn, cậu bắt đầu bơi qua hồ và lặn xuống sâu để tránh những viên đạn. Sau đó, cậu được cứu sống khi bám được vào một chiếc thuyền.

Torje Hanssen, 14 tuổi |
Viljar Hanssen, 18 tuổi, đến từ Svalbard. Cậu đã bị bắn năm lần vào đầu, vai trái, tay trái và đùi. Hiện cậu đã mù mắt phải và thiếu mất 3 ngón tay.

Viljar Hanssen |
Adrian Pracon, 21 tuổi, đã bị bắn vào vai. Cậu đã sống sót bằng cách giả chết.

Adrian Pracon |
Cô gái 20 tuổi Hanne Hesto Ness bị bắn vào cánh tay và cổ. Một trong số đốt sống cổ đã bị vỡ và không thể hồi phục, trong khi đó ngón tay của cô phải cắt bỏ.

Hanne Hesto Ness |
Ina Libak, 21 tuổi đã bị bắn 5 lần trước khi chạy thoát vào rừng. Sau đó cô bé được cầm máu bằng cách đặt tạm những viên đá trên vết thương.
Eirin Kristin Kjaer, 20, đến từ Laksvatn. Mặc dù trốn trong một cái hang cùng với những người khác, nhưng cô cũng bị bắn vào bụng, cánh tay, đầu gối phải và nách phải.

Eirin Kristin Kjaer |
Aina Helgheim, 19 tuổi trốn ở một khe đá gần bờ biển cùng ba cô bạn gái khác cho đến khi cuộc thảm sát chấm dứt.

Aina Helgheim |
Hanne Linaker, 18 tuổi; Iril Myrvang Gjorv, 17 tuổi; và Ane Kollen Evenmo, 17 tuổi cùng hai người bạn khác đến du lịch tại hòn đảo nên thơ này. Thế nhưng sau đó, chỉ còn ba người họ quay trở lại.

5 người bạn cùng đi, nhưng chỉ còn ba người quay trở lại |
15 tuổi, Ylva Schwenke đã phải vĩnh viễn sống chung cùng vết sẹo to và dài sau gáy, sau khi bị tên sát nhân bắn vào vai, bụng và hai chân.

Ylva Schwenke |
Kể từ năm 15 tuổi ấy, Iselin Rose Borch sợ bóng tối và gặp khó khăn mỗi khi ngủ. Vì vậy mẹ cô bé đã mua cho cô hai chú chó để cùng vượt qua nỗi sợ hãi mỗi ngày.

Iselin Rose Borch sợ bóng tối và gặp khó khăn mỗi khi ngủ |
Cô gái 20 tuổi, Hanne Hesto Ness đã xăm dòng chữ "Một tuần của mùa hè năm ngoái" trên cánh tay mình.
| Dòng chữ trên tay Hanne Hesto Ness |
TM