|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
Không cứu người gặp nạn thì bị coi là phạm tội. Nhưng nhiều trường hợp cứu người xong lại bị đánh chết một cách oan ức. Nhiều người đã tỏ ra hết sức hoang mang nếu như rơi vào hoàn cảnh như thế này. Vài ngày trước đây, thông tin về một nam thanh niên tên là Nguyễn Hữu Duyên mới 22 tuổi (khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23-6), anh Duyên điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên đường số 6B (P. Tân Tạo, Q. Bình Tân), bất chợt đâm phải bé Tâm (3 tuổi, con của chị Nguyễn Thị Quyển, tạm trú gần đó) từ trong vỉa hè chạy ra đường trong khi điều khiển xe máy chở bạn. Sau đó, Duyên đã cũng với mẹ em bé là chị Nguyễn Thị Quyển nhanh chóng đưa em vào bệnh viện cấp cứu. Thông tin sơ bộ từ bác sĩ là em Tâm chỉ bị xây xát nhẹ. Trong lúc chờ đợi ngoài hành lang bệnh viện, tâm bất ngờ bị 1 nhóm gồm 6 người được cho là người nhà của em Tâm tới hành hung.
Họ thay nhau đấm đá Duyên tới gẫy cổ. Khi được cấp cứu, Duyên đã không qua khỏi vì thương tích quá nhiều. Sự việc trên diễn ran gay tại bệnh viện, nơi có nhiều người qua lại và có cả bảo vệ bệnh viện. Nhưng không một ai vào can ngăn, dẫn tới hậu quả quá đau lòng.
Câu chuyện trên ngay lập tức gây ra một làn sóng phẫn nộ của rất nhiều người về việc “làm ơn, mắc oán”. Trên khắp các trang mạng xã hội, trên phần phản hồi của một số tờ báo điện tử, phần đông ý kiến tỏ ra thương tiếc cho chàng trai tên Duyên. “Nạn nhân đã xử sự 1 cách rất có trách nhiệm, dù 1 phần lỗi là do người mẹ đã không chú tâm để con mình chạy ra đường. Và anh Duyên đã phải chết vì hành động tốt của mình. Đạo đức xã hội đã xuống cấp trầm trọng từ việc một nhóm người ngang nhiên đánh người khác đến chết, từ việc bảo vệ Bệnh viện thay vì đảm bảo an ninh tại khu vực do mình phụ trách lại không có hành động gì can thiệp...”, nick name Kiều Phong chia sẻ trên mạng xã hội FB của mình.
Điều đáng nói hơn, thời gian gần đây, nhiều người cho rằng con người ngày càng vô cảm trước đồng loại của mình. Bằng chứng họ đưa ra là khi thấy người gặp nạn, mọi người chỉ túm đông, tụm đỏ để xem, để nhìn. Hoặc làm ngơ, chạy thật xa, mặc kệ nạn nhân vô vọng nằm ở đó. Thậm chí, có người còn cay đắng nói rằng, nếu có bị tai nạn thì chỉ mong ông trời thương hoặc may mắn có người… nước ngoài đi qua thì mới được cứu.
Tuy nhiên, trở lại việc làm rất có trách nhiệm của chàng trai tên Duyên kể trên, mới thấy rằng, tại sao nhiều người lại trở nên vô tâm, thờ ơ như vậy. Một phần lý do là họ đã “làm ơn” nhưng lại bị “mắc oán” tới tính mạng của mình cũng không giữ được.
Một bạn tên Huy Nguyễn đã thẳng thắn chia sẻ về lần cứu người sẽ là “có 1 không 2” của mình: ““Hôm nọ, mình đang đi thì thấy một cô gái bị một người quẹt xe, té xuống và chảy máu. Lúc đó không có nhiều người bên cạnh nên mình cùng một anh khác chở em ấy vào viện. Xong việc, anh kia về trước, mình bị bác sĩ giữ lại. Đang ngồi thì bị một anh xưng là người yêu cô gái phang mạnh vào đầu, rồi bị người nhà nạn nhân đánh đập nhiều phát nữa. Sau đó, mình bị đưa lên đồn công an, giữ một lúc lâu mới thả về. Khắp người bầm tím, mà chỉ nhận được mỗi tin nhắn xin lỗi của người nhà. Lần sau có các vàng, các bạc thì mình chạy thật nhanh thôi, không làm người tốt thêm một lần nữa khéo còn… chết trước người bị nạn”.
 Còn nhớ cách đây khoảng 2-3 năm trước, tại Hà Nội, có một vụ việc tương tự cũng khiến nhiều người sởn gai ốc khi nhắc lại. Chuyện là một thanh niên, khi di chuyển trên đường cao tốc Thăng Long- Nội Bài vào sáng sớm đoạn qua ngã 3 Kim Anh bỗng thấy có một người nằm trên vệ đường, bên cạnh là chiếc xe máy. Anh này dựng xe vào lề đường và tới xem xét người đang nằm trên đường. Đang định nâng người này lên trở đi cấp cứu thì bỗng dưng người này tỉnh lại, lao về chiếc xe của mình rút ra chiếc dao dài chém tới tấp vào anh thanh niên kia, khiến người này bị thương nặng và tử vong sau đó.
Việc hành hung lại người cứu mình, có những vụ mà cả chục người, thậm chí cả làng kéo nhau đi đánh hội đồng người được cho là gây tai nạn là một phần nguyên nhân dẫn tới thái độ thờ ơ với đồng loại ngày càng phổ biến. “Điều này giải thích tại sao trong bộ luật Giao thông có điều khoản cho phép lái xe được bỏ trốn để… giữ tính mạng trong vòng 24 giờ, sau đó phải đến trình diện tại sở công an. Gây tai nạn, làm tổn hại người khác là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, hành vi coi thường tính mạng con người, hành động bày đàn, hung hăng, côn đồ của những người trong sự việc đánh chết anh Duyên kể trên là đáng lên án và phải bị pháp luật trừng trị thích đáng”, bạn Nguyễn Phương đã bình luận trên trang cá nhân của mình.
Làm người tốt khó quá!
“Bố mẹ mình dặn, đi ra đường luôn luôn cẩn thận, Nhưng nhiều khi va chạm, tai nạn vẫn xảy ra. Việc đầu tiên mình được khuyên là nói câu xin lỗi trước để tránh xô xát. Thường thì sau câu xin lỗi mọi người cũng bỏ qua. Nhưng cũng có lần gặp phải dân ‘anh chị” thì họ vịn ngay vào đó nói mình có lỗi! Vậy nên cũng phải tùy theo hoàn cảnh. Một điểm nữa là khi thấy tai nạn, người quay quanh đông là mình thường cố lách để chạy qua thật nhanh, coi như không có chuyện gì”, bạn Hồng Vân chia sẻ.
Không cứu người thì được cho là vi phạm pháp luật. Trong điều 102, bộ luật hình sự sửa đổi năm 1999 có quy định: “Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.
Vậy làm thế nào để làm người tốt mà vẫn… giữ được tính mạng. Trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội, đã có rất nhiều ý kiến được nêu ra. “Nếu thấy tai nạn mà chưa có công an, thì mình sẽ gọi điện theo số điện thoại đường dây nóng mà mình biết để thông báo sau khi đã đi xa xa chỗ tai nạn. Hoặc giờ, mình hay chia sẻ với một kênh phát thanh chuyên về giao thông để thông báo, như thế vừa nhiều người được biết và họ cũng có thông tin nhanh hơn”, anh Quang Tuấn – một lái xe taxi tại khu vực Thanh Xuân cho biết.
“Mình biết ở trên đời này có rất nhiều người tốt, họ chẳng ngại phiền toái mà cứu giúp người bị nạn. Trường hợp như anh Duyên kể trên cũng chỉ là cá biệt. Không vì thế mà người tốt ít đi. Tuy nhiên, khi cứu người thì mình nên thông báo tới công an đầu tiên, sau đó nhờ người nào đó làm chứng đi cùng. Tính mạng con người vẫn là quan trọng. Cứu được người, làm được việc tốt vẫn nên lắm chứ”, một nickname có tên Hainam bày tỏ.
AP
|