HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Thấy con gái người tình 'ngon con mắt' bèn hãm hại
Old 07-09-2013   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 74
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Đã bước sang tuổi 40, có vợ hiền con ngoan nhưng Lê Hoàng Thảo vẫn chưa bằng lòng với những gì mình có.

Hắn đã ngang nhiên đi kiếm thêm người đàn bà mới mà vợ không dám hé răng nửa lời. Không dừng lại ở đó, người đàn ông tham lam này táng tận lương tâm khi thấy con gái người tình mới "ngon con mắt" bèn rắp tâm hãm hại.

Rước họa về nhà

Cơ quan CSĐT công an huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) cho biết tiến hành bắt tạm giam Lê Hoàng Thảo (SN 1973, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi "hiếp dâm trẻ em". Theo thông tin ban đầu, Thảo làm nghề lái xe. Tuy đã có vợ và hai con gái, nhưng vốn là người lăng nhăng nên Thảo đã tán tỉnh chị Nguyễn Thị T. (SN 1983, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành).


Đối tượng Thảo.

Những ngày đầu bị Thảo tán tỉnh, do sống cùng xã nên chị T. cũng sợ vì biết Thảo đã có gia đình. Nhưng nghe Thảo nói đã ly thân với vợ, sống với nhau không có tình cảm nên chị T. đã đồng ý. Để chứng tỏ mình với vợ trước không còn tình cảm gì, Thảo đem hết đồ đạc lên nhà chị T. ăn ở. Chị T. cũng từng có một đời chồng với hai đứa con riêng, một bé gái tên Nguyễn Hồng M. (SN 2002) và một bé trai Nguyễn Hồng K. (SN 2005). Những ngày đầu sống với gia đình chị T., Thảo tỏ ra rất hiền lành. Tuy không thương yêu chiều chuộng con chị T. như con đẻ nhưng Thảo cũng chẳng làm gì quá đáng để cho chị T. phải phiền lòng.

Tuy nhiên, do thời gian sau, Thảo hay nhậu nhẹt nên về nhà thường la mắng hai đứa con chị T. Chị T. đi làm cả ngày nên không hay biết, chỉ có người chị dâu tên G. thường xuyên ở nhà nên biết chuyện. Vào thời điểm đầu năm 2013, chị G. thấy bé M. mặt đỏ bừng, ngồi khóc trước nhà. Chị G. chạy sang hỏi xem cháu bị gì thì bé M. nói "cháu bị cha Thảo đánh". Chị G. bực quá liền gọi điện cho bà nội của M. xuống. Khi bà nội của bé M. xuống hỏi thì bé M. kể đã bị Thảo giở trò đồi bại. Quá sốc và đau đớn, bà nội M. đã điện cho công an tố cáo sự việc. Ngay sau đó Thảo bị công an mời lên làm việc.

Chị G. cho biết: "Tôi làm nội trợ nên có thời gian ở nhà chăm sóc con đồng thời ngó giùm mấy đứa nhỏ nhà T. luôn. Tôi cũng hay thấy Thảo đánh cháu M. Nhiều lúc tôi cũng đã can ngăn, không ngờ nó dám giở trò xấu xa đó. Tôi thương cho con bé nó nhỏ quá, chẳng biết gì, cứ bị thằng đó (Thảo-PV) đe dọa sợ quá nên im lặng chứ không dám mách cho mẹ biết". Nghe tin con bị người tình giở trò đồi bại, chị T. bỏ cả việc làm về đưa con đi giám định.



Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Người đàn bà đứng trước ngã ba lòng

Sau khi sự việc xảy ra, PV đã tìm đến nhà của chị T. để tìm hiểu thông tin về vụ việc. Khi PV đến đây, người dân ai cũng bàn tán về chuyện của Thảo. PV vừa đi đến đầu xã hỏi tên chị T. đã được một người phụ nữ nhanh miệng nói ngay: "Chị T. có thằng người tình tên Thảo dê con gái riêng phải không, nhà ở tổ 8 đấy". Bước vào căn nhà lợp bằng tôn tầm 20m vuông, nền xi măng với ngổn ngang nồi niêu xoong chảo, PV không khỏi xót xa khi thấy chị T. ngồi bần thần nơi góc giường. Nhìn chị, PV nhận ra chị đã trải qua những ngày đau đớn, khổ sở.

Khi PV hỏi thăm chị lắc đầu buồn bã nói: "Tôi khổ lắm cô ơi! Từ ngày xảy tra sự việc, tôi không đi làm nổi, đưa bé đi khám rồi cũng chẳng thể có tâm trạng mà làm việc nữa". Chị G. khi biết có PV tới liền sang để kể chuyện. Chị G. nói chị là chị dâu bên chồng trước của chị T. Chị G. cho hay: "Nhà nó khổ lắm cô ạ, chồng đi làm thợ hồ bị tai nạn chết khi nó mang thai thằng thứ hai. Không nhà không cửa, tiền nhà trọ tốn kém, tôi thấy thương quá nên gọi về cho mượn mảnh đất bên cạnh cất cái chòi ở tạm, đỡ một năm mấy triệu tiền nhà. Cách đây 4 năm, cô ấy bảo muốn lấy thằng Thảo. Gia đình thấy Thảo có vợ cũng không mấy bằng lòng, nhưng nghĩ thương mẹ góa con côi có người đàn ông cũng đỡ nên chấp nhận. Ai ngờ sung sướng không thấy lại khổ hơn".



Bé M. đang đứng trước nhà.

Từ ngày về ở chung, Thảo cũng chẳng phụ chị T. được gì về kinh tế, họa hoằn lắm mới đưa vài trăm ngàn. Nhưng cơm thì chị T. phải hầu hạ cho Thảo hàng ngày. Khoảng một tháng trước Thảo và chị T. cãi nhau nên chị T. xin nghỉ việc để ở nhà lo cho con. Nhưng nghỉ thì không có tiền tiêu, chị T. mới xin đi làm được 3 ngày ở công ty mới thì sự việc xảy ra. Từ hôm Thảo bị bắt, cả nhà rối ren cả lên, chẳng biết đường nào mà nghĩ. Khi PV hỏi chị T. có tha thứ cho Thảo không? Chị T. cương quyết nói: "Tôi dù có được khuyên thế nào cũng không bãi nại. Tình nghĩa với nhau như thế mà Thảo đã làm những chuyện khiến tôi đau lòng. Tôi chỉ mong pháp luật trừng phạt đúng người, đúng tội".

Ngồi bên cạnh, bé M., bà nội của bé nghẹn ngào nói: "Hôm trước, mẹ của Thảo có lên xin lỗi gia đình. Tôi cũng thương bà ấy. Ai làm mẹ cũng mong con mình ngoan ngoãn tử tế, nhưng chuyện đã vậy rồi giờ cũng chỉ mong nhờ đến pháp luật thôi. Tôi đang bảo cháu M. về nhà tôi ở mà nó thương mẹ nó cũng không chịu đi. Thấy cháu mà xót xa quá".

Cha mẹ sinh con, trời sinh "dã tâm"


Đó là câu nói của bà Lương Thị H. (71 tuổi), mẹ của Thảo. Khi thấy PV, bà đã nước mắt ngắn nước mắt dài chia sẻ: "Bây giờ, tôi cũng chẳng biết nói làm sao cô ơi! Tôi sinh nó ra đâu có nghĩ là nó có dã tâm như vậy. Chắc cũng do hôm đó nhậu nhẹt nhiều quá nên tính tình khùng điên, chứ ai lại làm vậy với một đứa bé". Rồi như được khơi đúng tâm trạng, bà kể cho PV nghe cuộc đời vất vả của mình. Bà sinh ra trong gia đình nghèo ở quận 8 (TP.HCM) bươn trải để kiếm miếng cơm từ nhỏ, rồi lấy chồng sinh những mười đứa con, Thảo là con thứ 8.



Mẹ Thảo đang trao đổi với PV.
Sống giữa thành phố, lại ở quận 8 nổi tiếng dân giang hồ tứ chiếng, lo con cái hư hỏng vì nghèo nên bà bán nhà lên tận nơi "khỉ ho cò gáy" này để mua mảnh đất làm rẫy nuôi mười đứa con. Trời thương nên con bà cũng chăm làm, có gia đình hết nhưng hai ông bà bây giờ sức khỏe yếu nên phải nhờ đến con cái chăm sóc. Nhà nghèo, Thảo cũng chỉ học được đến lớp 8 rồi nghỉ học về nhà phụ ba mẹ làm rẫy, sau lớn lên đi học lái xe và cưới vợ cách đây hơn mười năm.

Những ngày đầu mới cưới vợ Thảo cũng chăm chỉ, thương yêu vợ con, nhưng không hiểu sao cách đây 4 năm bà nghe Thảo tuyên bố sẽ lấy vợ hai. Mới nghe chuyện đó bà đã gọi Thảo vào và mắng con "vợ con là đứa hiền lành lại chăm chỉ làm ăn, chẳng có lỗi gì với con hết sao lại phụ nó, mẹ chỉ có đứa con dâu là nó thôi, một đứa con mẹ chỉ cưới hỏi một lần chứ không chấp nhận ai bước vào nhà này nữa". Bất chấp mọi lời nói của mẹ già, Thảo đã gom đồ đạc và đi ở với người tình. Vợ Thảo khóc đòi về nhà ngoại ở nhưng bà không cho, bà bảo "đây là nhà con, con không đi đâu hết, ở đây nuôi hai đứa con, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, sao phải bỏ nhà mà đi cho đứa khác đến ở".

Thấy mẹ chồng thương mình nên vợ Thảo cắn răng ở lại nuôi hai con, lâu lâu Thảo về đưa ít tiền phụ cho vợ đóng học phí cho con chứ cũng chẳng có nhiều. Từ hôm nghe tin Thảo bị công an bắt, bà H. đã lên xin lỗi gia đình nạn nhân, nhưng giờ bà cũng già rồi, lực bất tòng tâm.

Mong con không còn ám ảnh chuyện đã qua

Từ hôm Thảo giở trò đồi bại với con gái, chị T. thường ngồi góc giường khóc, bé M. "động viên ngược" mẹ rồi nói: "Mẹ đừng khóc nhiều nữa, con sẽ quên hết mọi chuyện và học thật giỏi cho mẹ vui, mẹ đừng khóc nhiều mà đổ bệnh là không ai nuôi hai chị em con đâu mẹ ạ". Nghe con gái nói thế, chị T. cũng cảm thấy an tâm phần nào. Chị chỉ mong con gái hồn nhiên mà sống, không bị ám ảnh vì những chuyện đã qua.
TÔ HƯƠNG SEN
Nguoiduatin
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung1.jpg
Views:	4
Size:	89.6 KB
ID:	490429  
 
User Tag List



 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:29.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10171 seconds with 13 queries