HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Những "xác sống" đáng sợ trong đời thực
Old 07-21-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Một số người tự nhận mình đã chết từ lâu, không còn cảm nhận được mùi vị, não không hoạt động...Năm 1788, Charles Bonnet được báo cáo là một trong những trường hợp đầu tiên mắc "hội chứng xác sống". Đó là một phụ nữ lớn tuổi đã bị tê liệt nửa cơ thể sau một tai nạn. Sau thời gian điều trị, các giác quan, khả năng vận động và nói chuyện trở lại bình thường, bà đã nói với những con gái của mình rằng, hãy mặc tấm vải liệm của người chết và đặt bà trong quan tài. Chưa dừng lại ở đó, bà còn yêu cầu mọi người từ con gái, bạn bè đến người giúp việc đối xử với bản thân giống như người đã chết. Họ đã làm theo lời dặn của bà. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy, bà phàn nàn về màu sắc của tấm vải liệm. Những thành viên trong gia đình chờ bà ngủ thiếp đi rồi thay quần áo và đưa bà lên giường nằm. Sau khi được điều trị bằng "bột đá quý và thuốc phiện", những ảo tưởng về việc mình đã chết của bà có dấu hiệu thuyên chuyển, chỉ vài tháng mới tái phát một lần. Khoảng 100 năm sau khi xuất hiện trường hợp đầu tiên của hội chứng đặc biệt trên, nhà thần kinh học người Pháp Jules Cotard gặp một bệnh nhân có nhiều biểu hiện bất thường. Ông Cotard gọi người đó là Mademoiselle X và tuyên bố người đó "không có não, dây thần kinh, ngực, dạ dày và cả ruột". Người bệnh đó tin rằng, bản thân "có tấm thân bất tử và sẽ sống đời đời". Kể từ khi có những biều hiện khác thường đó, người phụ nữ không thiết ăn uống. Nhưng sau đó, bà đã chết vì đói. Những mô tả của Cotard về tình trạng đặc biệt của người phụ nữ lan truyền rộng rãi trong giới y khoa và gây ảnh hưởng lớn đến xã hội vì thế hội chứng hiếm gặp này được đặt theo tên của ông (hội chứng Cotard hay "xác chết biết đi"). Năm 1996, người đàn ông Scotland bị chấn thương ở đầu trong một vụ tai nạn xe máy đã bắt đầu tin rằng, ông là người của cõi âm trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện. Nó xuất hiện do các biến chứng trong quá trình phục hồi sức khỏe. Khi đó, ông cảm thấy cơ thể mình quá nóng và luôn nói với mọi người rằng mình đã xuống địa ngục bởi chỉ có nơi đó mới có nhiệt độ cao như vậy. Sau khi hồi phục sức khỏe, ông và mẹ chuyển nhà từ Edinburgh tới Nam Phi. Vào năm 2003, một bác sĩ tâm thần người Hy Lạp đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân kỳ lạ, vì luôn tin rằng mình không có não trong đầu. Từ những năm trước, ông đã cố gắng tự tử sau khi phát hện bản thân không còn não. Sau đó, ông được điều trị và hồi phục, quay trở lại làm việc bình thường. Có lần ở bệnh viện, ông nói với mọi người rằng, "bản thân sinh ra đã không có não". Đó chính là lý do khiến ông chậm phát triển. Sau vài ngày điều trị ở bệnh viện, ông rời cơ sở chăm sóc y tế nhưng lại được báo cáo tái mắc "hội chứng xác sống" vào những năm tiếp theo. Những bác sĩ người Hy Lạp cũng tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ 72 tuổi đến phòng cấp cứu và tuyên bố rằng, "tất cả các cơ quan trong cơ thể của bà đều tan chảy hết và chỉ còn lại bộ da ở ngoài". Suốt thời gian đó, bà tự nhận mình là người đã chết. Kể từ khi vào bệnh viện, các bác sĩ không công khai kết quả chẩn đoán bệnh của người phụ nữ trên. Năm 2005, các bác sĩ Iran gặp một ca mắc "hội chứng xác sống" đặc biệt. Người đàn ông 32 tuổi đến bệnh viện và nói rằng, ông không chỉ là người đã chết mà còn biến thành một con chó. Ông còn cho biết vợ mình cũng phải chịu chung số phận tương tự. Thêm vào đó, ông cũng tin 3 cô con gái của mình đã chết và biến thành cừu. Người đàn ông này còn cáo buộc những người thân trong gia đình đã cố gắng để đầu độc mình nhưng đều không có tác dụng bởi bản thân luôn được Thiên Chúa bảo vệ. Ông được bác sĩ chẩn đoán đã mắc hội chứng "xác sống" hiếm gặp. Tháng 7/2013, Tạp chí New Scientist vừa công bố một người đàn ông có tên Graham tự nhận mình đã chết cách đây một thập niên. Các nhà khoa học cho rằng, người này đã mắc phải hội chứng Cotard hay "xác chết biết đi". Graham từng có thời gian dài bị trầm uất nặng. Người đàn ông này từng cố tự sát bằng thiết bị điện trong bồn tắm. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Graham nói với bác sĩ rằng, ông ta không còn não bộ và thuốc men không hề có tác dụng với mình. Graham còn nói với mọi người về những dấu hiệu bất thường chứng tỏ não bộ không còn cũng như không có cảm giác về mùi vị. Graham không còn hứng thú với những sở thích trước đây và không muốn gặp người thân của mình. Sau khi kiểm tra và xét nghiệm tổng thể bệnh nhân, hai nhà thần kinh học nổi tiếng thế giới là Adam Zeman ở ĐH Exeter, Anh và Stephen Laureys ở ĐH Liege, Bỉ kinh ngạc thông báo với mọi người rằng, những lời Graham đã nói đúng một phần. Hoạt động chuyển hóa não trong vùng thùy trán và thùy đỉnh của Graham cực thấp - điều này vốn chỉ xảy ra ở người đang sống trạng thái thực vật. Theo các chuyên gia, một phần não của Graham đã gần như chết. Trong khi đó, nhà thần kinh học Adam Zeman lại cho rằng, cơ chế chuyển hóa trong não giảm sút mạnh gây ra những thay đổi trong nhận thức của Graham về thế giới bên ngoài. Vì một lý do nào đó, Graham bị rụng hết lông chân và bác sĩ cũng không thể giải thích được tại sao. Nhưng nhờ tích cực điều trị bằng kết hợp thuốc men và liệu pháp tâm lý, tình trạng sức khỏe của Graham bắt đầu có những chuyển biến tốt. Hiện nay, Graham hoàn toàn bình phục và trở về cuộc sống bình thường. Ông nói với mọi người rằng, não của mình đã sống lại nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy xa lạ với thế giới bên ngoài. Tóm lại, hội chứng Cotard hay còn gọi "xác chết biết đi" là một dạng rối loạn tâm thần hiếm gặp, trong đó bệnh nhân có ảo tưởng rằng mình "thật sự" đã chết, cơ thể thối rữa, hay máu và một số cơ quan nội tạng không còn nữa. Một số trường hợp người bệnh không cảm thấy tay chân hoạt động. Những người mắc phải hội chứng Cotard nghĩ rằng họ đã chết và sự tồn tại như hiện tại chỉ là ảo giác với cơ thể trống rỗng, hoàn toàn không có trí tuệ và sự nhận thức. Theo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế, hội chứng "xác sống" là một dạng cực đoan của chứng trầm uất. Nó cũng được coi là hậu quả phụ của các dạng rối loạn tâm thần, có thể đi kèm với chứng mất trí nhớ, cũng như những trục trặc ở não bộ. Hội chứng Cotard cũng thường xảy ra đối với những bệnh nhân tâm thần phân lập. Nó xuất hiện do tác dụng phụ của thuốc diệt virus gây bệnh herpes (mụn rộp). Chính vì vậy, bệnh nhân sẽ có cảm giác như mình đã chết. Một số người còn có ý định tự tử.
AP
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ktt_21.7_xacsong4_kienthuc_OLKC.jpg
Views:	22
Size:	18.3 KB
ID:	494996  
 
User Tag List


Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:54.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09540 seconds with 13 queries