|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
Câu chuyện ly kỳ đã xảy ra 8 năm nhưng đến tận hôm nay vẫn là những điều bí ẩn với những người liên quan và cả người dân khu vực xã Xuân Bình, huyện Như Xuân (Thanh Hóa).
Sự cố trên Dốc Sẩm
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào lý giải được hết câu chuyện ly kỳ xảy ra tại thôn 14, xã Xuân Bình (Như Xuân, Thanh Hóa) vào năm 2005 mà mình được chứng kiến. Vào thời điểm tháng 3/2005, đoàn chúng tôi cùng theo chân một đơn vị xây dựng dự án đường ngang nối cảng Nghi Sơn với đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn đường có chiều dài 54km. Theo ông H.N, người phụ trách thi công, khi xây dựng đoạn đường ở giai đoạn đầu, tất cả đều thuận buồm xuôi gió, không mảy may có trở ngại. Các loại máy móc, thiết bị thi công đều hoạt động tốt và ổn định. Các công nhân và người quản lý ai cũng khấp khởi, háo hức trong lòng.
Thế nhưng, khi thi công đến đoạn cuối đường thuộc thôn 14, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa thì gặp chuyện. Trước đó, đoạn đường này đi vòng qua núi, nay mở tuyến mới phải xẻ núi vượt qua theo quy hoạch từ trên. Chỗ núi cần xẻ qua được người dân địa phương gọi là Dốc Sẩm.
Vào ngày thi công xẻ núi, khi đơn vị chuẩn bị đào núi và đã tập kết rất nhiều máy móc thiết bị nhưng khi thi công chưa được một ngày thì một số thiết bị trục trặc không thể hoạt động được. Dù tất cả máy móc còn mới nhưng bỗng chốc bị tê liệt, không thể đề được, chẳng khác nào cả đống sắt vụn.
Máy xúc, máy ủi do nặng quá nên đành nằm đắp chiếu, không thể mang về sửa chữa. Đơn vị thi công đã cho thợ có tay nghề cao đến sửa chữa máy móc nhưng không có kết quả khả quan. Ngay sau đó, máy ủi, máy xúc được điều từ nơi khác đến nhưng chỉ một ngày sau lại hỏng. Đơn vị thi công tiếp tục điều thêm một loạt máy móc đang hoạt động trơn tru từ nơi khác đến nhưng lại gặp sự cố tương tự.
Trong suốt thời gian sau đó, tại khu vực này tuyệt không có nổi một trận mưa. Bụi đất đỏ vàng mờ mịt cả quả núi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh nên bà con đã kéo đất đá, cây cối chắn ngang đường không cho xe đi lại, không cho đơn vị tiếp tục thi công con đường. Một không khí âm u bao trùm khắp núi Dốc Sẩm. Nghi ngờ là máy móc khi đào bới đã phạm phải mồ mả, đơn vị thi công đã mời thầy cúng trong vùng và cả ở Hà Nội về tận nơi xem xét, làm các thủ tục nghi lễ tâm linh. “Ông thầy cúng bầy ra nghi thức cúng cả voi và rắn thần vì cho rằng đó là biểu tượng của đất và rừng. Cúng như vậy mới đúng long mạch và đạt kết quả. Thế nhưng, việc này không thay đổi được tình hình. Gần một năm việc thi công bị ngưng lại. Chưa hết, người lái xe chở giám đốc đơn vị thi công đi lại cũng đâm vào cụ già gây tai nạn. Nhiều công nhân cũng bị tai nạn liên tiếp. Ai cũng hoang mang, lo sợ”, ông H.N. chia sẻ.Năm 2006, trong lúc bối rối chưa biết xử lý tình huống ra sao, đơn vị thi công đã mời ông Nguyễn Cung Hà, lúc đó đang là công an tỉnh Hòa Bình đến giúp đỡ. Ông Hà hiện là Phó Chủ nhiệm bộ môn Cận Tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người – Phó Giám đốc trung tâm Unesco Nghiên cứu và Ứng dụng văn hóa Á Đông. Ngày 20/6/2006, ông Nguyễn Cung Hà vượt quãng đường hơn 300km từ Hà Nội vào thẳng công trường.
Tìm gặp người phát tích ra hang động
PV đã tìm gặp nhà ngoại cảm, nhà nghiên cứu phong thủy Nguyễn Cung Hà sau 8 năm xảy ra sự việc để tìm hiểu thực hư về câu chuyện phát tích ra hang động bí ẩn khi xẻ núi làm đường.
Nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà kể lại: “Khu vực núi có hang động còn được gọi với cái tên bãi Gianh. Khi đến đó, tôi nói luôn với tất cả mọi người, khu đồi chỉ là đống đất có gì mà cúng. Sau đó, tôi nói với người phụ trách đơn vị thi công lấy xe chở tôi đi sâu quanh khu đó xem xét. Đi khoảng 2km đến một núi đá tôi bảo mọi người dừng lại, trèo lên xem có hang động nào không. Anh Tổng Giám đốc của đơn vị thi công đó cùng các trưởng phó đơn vị khoảng chừng 17 người trèo lên thì có thấy một hang đá. Miệng hang được phủ kín bởi cây rừng, nhìn từ ngoài rất khó phát hiện. Hang khá rộng, có thể chứa hàng nghìn người. Bên trong hang nổi bật nhất là ba nhũ đá mang ba hình dạng rất chuẩn của ba ông Phúc, Lộc, Thọ mọc trên tường phẳng lì. Đứng ở cửa hang, quả đồi sắp bị xẻ làm đường giống như một cái chiêu án trước cửa hang. Nếu làm con đường xuyên qua quả đồi giống hệt mũi tên đâm thẳng vào chiêu án. Làm lễ xong vào ngày thứ sáu, tôi nói với anh em, thứ 7 thi công, tất cả anh em đơn vị đứng ở chỗ thi công vái vọng vào chỗ núi. Ngay sau đó, tất cả các máy móc đang nằm chết bỗng dưng hoạt động như thường”.
Theo ông Cung Hà, trong hang núi đá này có hàng ngàn vong linh quan quân chết trận từ thời Lê đang ẩn khuất. Khi PV hỏi vì sao lần đầu đến đó mà ông lại khẳng định chắc chắn đó là vong linh quan quân thời Lê, ông Nguyễn Cung Hà cho biết: “Với những người làm về ngoại cảm như tôi, khi vào hang và thắp hương, có những thông tin được truyền qua vào đầu tôi cảm nhận được. Đó là điều những người làm công việc như chúng tôi được dự báo”. Như còn nghi vấn, chúng tôi đã liên lạc với ông H.N để tìm hiểu căn cứ khẳng định những vong linh là từ thời Lê. Ông H.N. cho biết, sau khi nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà phát tích ra hang động chừng hơn một tháng thì người dân địa phương đã đào được một chiếc trống đồng trong hang. Chính quyền địa phương mời người nghiên cứu chuyên môn về đánh giá và kết luận đó là trống đồng của đời Lê.
Tôi còn nhớ, trong câu chuyện với người chủ đơn vị thi công đó sau này, anh nhắc mãi câu chuyện vui của một người dân bán hàng thuốc nước cạnh Dốc Sẩm. Ông bán quán nước thấy máy móc nằm mưa nằm gió suốt thời gian dài bỗng hoạt động trở lại thì lấy làm lạ quá. Người này luôn miệng nói với chủ đơn vị thi công: “Bao giờ ông Hà (nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà) vào thì cho tôi gặp mặt một lần, chết cũng sướng”.
Cũng theo nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà, nhiều người với danh nghĩa thầy bói đến xem xét sự cố của công trình trước đó chỉ đơn giản coi là khúc mắc và làm lễ chứ không biết nguyên nhân của khúc mắc này. Những ông thầy này không có sự hiểu biết thật sự về ngoại cảm mà chỉ cúng đơn thuần. “Điểm khác biệt trong cách làm của tôi và những người mang danh nghĩa “thầy” khác là ở chỗ phải bắt đúng “bệnh âm””, ông Hà nói.
Ông H.N. cũng không ngờ từ khi đó, việc thi công diễn ra liên tục mà không gặp sự cố nào, đoạn đường đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Trao đổi với PV, ông H.N. nêu lên hai điểm kỳ lạ mà cho đến nay, cả đơn vị thi công và cả người dân thôn 14 (xã Xuân Bình, huyện Như Xuân) vẫn không thể lý giải nổi. Đầu tiên là số máy móc nằm đắp chiếu như đống sắt vụn bỗng dưng hoạt động trở lại, dù không sửa chữa thêm bất cứ lần nào. Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên khi những máy móc cơ giới bị tác động bởi những chuyện mang màu sắc tâm linh. Sau nữa, cả một năm trôi qua, khu vực này không có một cơn mưa thì vào ngày chủ nhật (sau khi bắt đầu thi công trở lại một ngày) thì có một trận mưa lớn, người dân ai cũng hoan hỉ, những ai biết rõ ngọn ngành câu chuyện đều tìm đến công trường thi công để chứng kiến.
Đơn vị thi công con đường đã cho làm bậc tạm lên hang, trong lập bàn thờ và có đặt tấm biển ghi dòng chữ “Nguyễn Cung Hà phát tích”. Hiện, người dân địa phương vẫn thường xuyên lui tới hang để thắp nhang nhưng không ai đặt cho hang động này một cái tên chính xác. Có người gọi là hang đá Dốc Sẩm, có người lại gọi là hang bãi Gianh.
Có thể thấy, cho đến nay, sợi dây kết nối giữa đời thực và đời sống tâm linh vẫn là một mảng bí ẩn, chưa có lời giải. Khoa học còn tồn tại phải chăng là để đi tìm cách lý giải cho những điều bí ẩn ấy?
vnn
|