Thứ 5, ngày 29 tháng 8
Nhận được mail của Lãnh sự Hung tại Việt Nam. Thông báo ca sỹ Đông Nhi, Ông Cao Thắng, MC Hoàng Yến, quản lý của Mr Đàm, quản lý của Dương Triệu Vũ bị bác visa, còn trường hợp của Mr Đàm và Vân Dung thì 1 vài hôm nữa sẽ trả lời!
Không thể tin nổi, nhưng đó là sự thực!
Đặt cọc ca sỹ rồi, hôi trường thuê rồi, vé xem ca nhạc bán rồi, khách sạn đặt rồi, vé máy bay xuất rồi…Giờ mà show không thành thì thiệt hại nặng nề! Về mọi mặt!
Không thể để bể show được! Vội vã gọi điện, gửi thư khắp nơi!
Thứ 6, 30 tháng 8
12h trưa Thư mời Đàm và Vân Dung của Chủ tịch Ủy ban Liên Quốc hội Hung-Việt được gửi cho Lãnh sự Hung tại Hà nội.
Thứ 7, ngày 31 tháng 8
Sáng ngủ dậy đã thấy thư của Lãnh sự Hung thông báo visa cho 2 ngôi sao VN đã có, thứ 3 lên nhận! Vừa mừng, vừa lo!
Mừng show có thể không bị bể, lo không biết khán giả có hiểu, thông cảm cho sự cố xảy ra hay không?
Nhưng lo nhất là hộ chiếu của Đàm vẫn ở bên Bangkok nộp xin visa đi Anh! Chỉ biết hy vọng thứ 2 sẽ về tới Hà nội. Mà cũng lo không có quản lý đi cùng phục vụ, chắc Đàm cũng chẳng muốn đi!
Ăn không ngon, ngủ không yên!
Thứ 2, ngày 2 tháng 9,
Ngày lễ Quốc khánh, các cơ quan hành chính đóng cửa! Mất tong một ngày, và cũng không biết hộ chiếu của Đàm đang ở đâu??? Thứ 3 Lãnh sự Hung hẹn dán visa rồi. Tính sáng thứ 2 cho người bay sang Bankok để lấy hộ chiếu, nhưng ngày lễ ai làm cho giấy ủy quyền??? Đàm thì không thể bay được khi không có hộ chiếu!
Giải pháp tốt nhất là Đàm phải làm một quyển hộ chiếu mới! Nhưng bên Đàm chẳng ai hưởng ứng việc này!
Lại cảm giác Đàm không muốn đi!
Thư qua, thư lại không biết bao lần nhưng vẫn chưa giải quyết được gì! Thời gian đâu có nhiều, thứ 4 phải bay rồi, thứ 5 tới Budapest nghỉ ngơi để thứ 6 biểu diễn. Không muốn để như Hoài Linh trưa đến, tối biểu diễn luôn, mệt không thể diễn hay được!
Chẳng biết từ đâu mà dân tình đã kháo nhau BTC treo đầu dê… vì chỉ có Đàm sang biểu diễn!
Thứ 3, ngày 3 tháng 9
Chưa thấy hô chiếu đâu cả, lại thư từ điện thoại tác động. Đàm gọi điện sang hứa sẽ làm hộ chiếu mới, mai sẽ có!
Trăm nghe không bằng mắt thấy, tay sờ…Mắt chưa thấy thì chưa thể tin được…!
Họp gấp BTC. Tính đi tính lại, cuối cùng biểu quyết hủy show. Thiệt hại về kinh tế có thể làm lại được, chứ mất uy tín thì khó lấy lại được lắm! Gọi cho Praha tuyên bố hủy show, Mr Vũ nài nỉ đừng bỏ cuộc, cố gắng làm đến chót! Lại tính toán, suy nghĩ…
Đúng lúc đó bên Đàm thông báo hộ chiếu từ Bangkok đã về tới Hà nôi, hẹn mai lên nhận! Thôi thì đành chờ thêm 1 ngày nữa, 1 cơ hội nữa, cố gắng hết sức rồi mà không được thì sẽ không áy náy gì nữa! …! Lại viết thư cho Lãnh sự Hung xin hẹn chiều muộn ngày hôm sau đến dán!
Nhưng nếu Đàm có sang được thì Vân Dung diễn với ai??? Hài mà diễn một mình thì mấy khi hay được! Quyết định để Vân Dung ở nhà và chịu phạt đền! Còn lại Đàm và Dương Triệu Vũ! Phải kiếm ca sy thay thế!
Ca sỹ bên Mỹ có thể sang được nhưng phải biết chắc chắn Đàm sang được mới mời chứ! Và nếu có sang thì thứ 3 phải bay rồi vì chênh múi giờ. Đến ngay như Dương Triệu Vũ cũng chờ Đàm bay rồi hôm sau mới lên máy bay!
Tính ngược , xuôi không được. Bế tắc!
Đúng lúc đó anh Hiền Năng (chơi nhạc cho ca sỹ hát) gọi điện bảo Ái Vân đang chơi ở Đức, nếu cần thì anh mời Ái Vân! Còn gì mừng hơn thế! Anh giới thiệu ca sy trẻ Thanh Thanh nữa. Đâu còn lựa chọn nhiều! Nhưng cũng bảo với anh Hiền Năng tất cả chỉ 99% thôi, chờ đến mai sẽ biết có show hay không! Chẳng còn tâm trí nào mà lo tổ chức nữa! Thôi thì kệ, tự an ủi mình tính không bằng Trời tính!
Thứ 4, ngày 4 tháng 9
Sứ quán Anh trả lại hộ chiếu từ 2h chiều giờ VN. Nếu quản lý của Đàm bay ra Hà nội sớm và xếp hòn gạch xí chỗ thì chắc mọi việc đơn giản. Đằng này cứ tưởng đến nơi là có hộ chiếu ngay, không ngờ chờ hơn 2 tiếng mới đến lượt.
Sau 4h30 Mr Phúc cầm hộ chiếu của Đàm từ Bờ hồ để đi đến Lãnh sự Hung ở đường Thanh niên. Đường tắc, sắp hết giờ làm việc. Cuống đến cóng toàn thân!
19h phải bay vao Sai gon, Đàm sẽ chờ sẵn ở sân bay, nhận đc hộ chiếu lên máy bay ngay
Bên này gọi về bảo đi xe ôm cho nhanh! Cuối cùng cũng đến được Lãnh sự Hung, ho bắt chờ cho hơn nửa tiếng mới dán visa. Đếm từng phút….
Và Đàm đã kịp chuyến bay! Post ảnh lên FB!
Thở phào, nhẹ nhõm chút! Stress cực!
Thôi kê, đi tennis để xả! Chơi được 2 set vội về để book vé và khách san cho Ái Vân, Thanh Thanh và Hiền Năng! Rồi đến các khâu tổ chức…
Thứ 5, ngày 5 tháng 9
10h40 Đàm đã đến Budapest. Dàn xe Porshe trắng đi đón! Hoành tráng!
Đàm rất cởi mở, thân thiện, chính Đàm đề nghị đi đến các chợ để gặp gỡ bà con. Hi vọng họ sẽ hiểu và thông cảm cho BTC.
Kế hoạch bữa tối giao lưu trên du thuyền sông Đa núyp vừa hủy hôm trước, hơi tiếc nhưng muốn tập trung thời gian cho khâu tổ chức.
Sau bữa tối ở MADAM NOI, đưa Dàm lên núi Gellért, toàn cảnh Budapest long lanh, đẹp tuyệt vời!
Thứ 6, ngày 6 tháng 9, đêm Galashow
Bao nhiêu việc ở công ty gạt hết ra, tất cả lo cho show diễn, mỗi người 1 việc, cỗ máy đã quen việc chạy trơn chu!

Sân khấu long lanh ánh đèn mầu, âm thanh chuẩn. Mọi thứ xong xuôi chờ khán giả!
Đàm hứa sẽ quậy hết mình để bù lại sự vắng mặt của các ca sỹ không sang được! Gặp Đàm rồi thì thật sự yên tâm!
Và quả thực đã có 1 đêm hoành tráng. Âm thanh dùng hết công suất, đến mức ở bài kết Vùng trời binh yên, mic bị quá tải tự ngắt âm thanh!

2h30 mới đi khỏi hội trường. Mặc dù đã khuya nhưng Mr Hùng, người dẫn đầu dàn xe hoành tráng, luôn nhiệt tình, chu đáo đã dẫn đoàn đế quán Tầu quen thuộc. Họ vẫn chờ và phục vụ nhiệt tình các món đặc sản, nóng nghi ngút!
Thật sự ngạc nhiên khi thấy sau show diễn không thấy 1 nét gì mệt mỏi trên khuôn mặt Đàm như những các ca sỹ khác trước giờ. Như thể sự thành công của show diễn làm cho Đàm vui hơn, hưng phấn hơn. Mọi người đã cười đến chảy nước mắt khi nghe Đàm kể các câu chuyện cười xảy ra khi đi diễn bao nhiêu năm trước đây.
Báo chí đã viết nhiều về Đàm, một quý ông lịch lãm.
Đã đọc nhiều và biết về Đàm quậy hết mình trên sân khấu.
Nhưng bữa nay biết thêm về Đàm cũng rất hài hước, gợi nhớ đến Hoài Linh…
Cám ơn Đàm đã tới Budapest!
Cám ơn tất cả các khán giả, các bạn xa, gần đã ủng hộ, động viên…!
FB