Cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữa 7 đầu đạn sạu nổ súng tại Trạm Suối Khe (thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt - Công an tỉnh Đồng Nai) làm 1 người tử vong và hai người khác bị thương.
Theo Thanh niên, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng thu giữ 7 đầu đạn (trong đó có 1 đầu đạn lấy ra từ người Sơn, 6 đầu còn lại thu tại hiện trường) cùng 1 khẩu súng K59 đã hết đạn.
Ngoài ra, khi lấy lời khai của một số nhân viên quán karaoke H.L (đường Lý Thường Kiệt, P.Xuân An, TX.Long Khánh) để phục vụ công tác điều tra, một nhân viên của quán karaoke cho PV Thanh Niên biết: "Khoảng 15 giờ ngày 22.9, có một nhóm người, trong đó có Vinh đến quán và vào phòng số 9 để hát karaoke. Vinh biết Sơn cùng với một người đàn ông tên Trúc cũng hát ở phòng bên cạnh nên qua giao lưu. Khi qua phòng Sơn thì Vinh và Trúc nảy sinh mâu thuẫn và xảy ra cãi vã. Một lúc sau, thấy Vinh bỏ về".Cũng theo Thanh niên, theo một nguồn tin, nghi vấn về nguyên nhân của vụ nổ súng xuất phát mâu thuẫn từ quán karaoke H.L, khi giữa ông Trúc và Vinh đã xảy ra xô xát. Lúc này, Vinh cho rằng, ông Trúc hành hung mình trước mặt ông Sơn; trong khi Vinh là thuộc cấp của ông Sơn, nhưng không được bênh vực mà lại tỏ ra thiên vị ông Trúc. Khi về đến trụ sở, Vinh đã chuẩn bị súng. Một lúc sau, ông Sơn về thì giữa hai bên tiếp tục cãi vã dẫn đến xô xát tại lầu 3 của trạm, làm Vinh bị thương ở sống mũi và xảy ra vụ nổ súng. Tuy nhiên, nguồn tin này chưa khẳng định Vinh chủ động bắn ông Sơn hay do nguyên nhân nào khác.

Trên Đất Việt, anh Nguyên Minh Cười, nhân viên quán karaoke H.L cũng đã xác nhận sự việc có một nhóm người (trong đó có những chiến sĩ CSGT đang công tác tại trạm CSGT Suối Tre) đã đến hát tại quán vào chiều ngày 22/9, sau đó xảy ra mâu thuẫn rồi ra về.
“Khi đến quán cả nhóm dường như đã có uống rượu ở đâu trước đó, họ đến cùng với nhau, cười nói vui vẻ và hát chung 1 phòng. Cả đám đều nói chuyện rất vui vẻ, trước khi vào hát thì họ gọi 1 két bía và 1 đĩa hoa quả.
Nhưng mới hát được một lúc thì giữa họ xảy ra cãi vã chứ chưa xô xát, trong câu chuyện thì tôi hiểu lờ mờ nguyên nhân do trước đó họ đi học cùng nhau rồi kể về những chuyện thách thức nhau khiến nảy sinh mâu thuẫn.
Chính vì thế, mới hát được nửa tiếng thì họ đã trả phòng ra về, cả nhóm 8 - 9 người nhưng chỉ uống hết có 6 chai bia. Còn đĩa hoa quả hầu như không đụng đến, vẫn còn nguyên", anh Cười thuật lại trên Đất Việt.
Trên Lao động, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xác nhận: Hai chiến sĩ CSGT liên quan đến vụ nổ súng tại Trạm CSGT Suối Tre là đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú đã qua cơn nguy kịch.
Trước đó, sáng 23/9, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo về vụ nổ súng xảy ra tại Trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt - Công an tỉnh Đồng Nai) xảy ra chiều 22.9. Buổi họp báo có sự tham dự của đại diện Văn phòng Bộ Công an.
Đại tá Nguyễn Văn Kim - PGĐ Công an tỉnh Đồng Nai, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - xác nhận thông tin vụ việc và cho biết: Thời điểm khoảng 18h ngày 22.9, số chiến sĩ trực tại trạm CSGT Suối Tre nghe tiếng nổ từ khu nhà nghỉ của trạm và chạy tới thì phát hiện 3 đồng chí bị thương, gồm: Thiếu tá Trần Ngọc Sơn - Phó trạm CSGT Suối Tre, đại úy Ngô Văn Vinh, thượng úy Đoàn Thanh Phú - đều công tác tại Trạm CSGT Suối Tre - bị thương nặng.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa công bố kết quả.
tm