Từ một hình mẫu đáng học tập của giới trẻ, Linh Kô I nay đang chịu rất nhiều “gạch đá”, chỉ trích sau lần miệt thị giáo viên trên Facebook. Lê Nguyễn Nhật Linh (Linh Kô I) nức tiếng trong giới trẻ và cộng đồng mạng từ lâu nhờ tài năng vượt trội. Không ít bạn trẻ đã ngưỡng mộ Nhật Linh, cô gái mới 20 tuổi nhưng đã có thu nhập hàng chục triệu mỗi tháng với công việc viết sách và làm giám đốc sáng tạo. Nhưng Nhật Linh mới đây đã tự làm xấu hình ảnh của mình khi có những phát ngôn không hay, mang hàm ý miệt thị giáo viên của mình qua một status đăng trên trang cá nhân.
 |
Lê Nguyễn Nhật Linh (Linh Kô I) hiện tại là sinh viên năm cuối HV Báo chí và Tuyên truyền khoa quan hệ công chúng. Nhật Linh đang đảm nhận chức vụ giám đốc sáng tạo cho một nhà xuất bản. |
Vụ việc của Nhật Linh đã khiến cộng đồng mạng xôn xao từ nhiều ngày nay. Dòng status hàm chứa nhiều bức xúc của Nhật Linh về chuyện học tập được cư dân mạng truyền tay nhau và bàn tán xôn xao. Đáng chú ý nhất trong status của Nhật Linh là lời nhận xét một giáo viên “Có một giáo viên em không có cảm tình ạ. Vì em thấy em chẳng học được cái gì, ngoài rút ra một kinh nghiệm trang điểm là nếu đánh má hồng như phường diễn tuồng thì nhìn rất kinh ạ”.
Trên trang cá nhân có đến gần 50 nghìn người theo dõi của Nhật Linh, status này trở thành tâm điểm soi xét, bình luận và ném đá của dân mạng. Rất nhiều ý kiến đã được đưa ra nhằm chỉ trích cách ăn nói, thái độ của Nhật Linh. Như một bạn trẻ có nickname Ngô L. viết bình luận: “Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Bạn chỉ là một sinh viên, người đang trên ghế giảng đường chờ đợi những tri thức mà thầy cô mang lại, đã là gì đâu mà dám lớn chỉ trích, dành những lời thô tục để nhặn xét về giáo viên? Bạn tài năng thật nhưng người tài thường dễ mắc bệnh ngôi sao, bạn xem lại bản thân mình đi”.
Giống như Ngô L., nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra bức xúc với phát ngôn của Nhật Linh. Hầu hết đều cho rằng cô bạn đã quá tự phụ và mắc bệnh ngôi sao khi bản thân mình đã có thành công vượt trội hơn những người cùng trang lứa, điều này ảnh hưởng đến thái độ và cách phát ngôn của Nhật Linh.
Sau hai ngày nhận quá nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng, Nhật Linh cuối cùng cũng phải xóa dòng status mang ý miệt thị của mình và công khai nhận lỗi về mình. Nhật Linh viết: “Tuổi trẻ có quyền được sai? Đúng! Nhưng không có nghĩa là được sai thoải mái và sai bừa bãi. Nếu làm một việc gì mà sau đấy cứ phải nghĩ đi nghĩ lại rằng mình có sai hay không thì nên nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề. Cuộc sống là đa chiều, vấn đề nào cũng cần nhìn ở nhiều góc cạnh. 20 tuổi, nếu có dại thì cũng để mình sẽ khôn thôi. Quan trọng là vẫn kịp nhận ra mình dại. Nếu sai, hãy xin lỗi!”.
Mới nhất, Nhật Linh lại tiếp tục viết lời xin lỗi trên trang cá nhân của mình. Với hi vọng sai lầm của mình cũng sẽ trở thành bài học cho những bạn trẻ khác, Nhật Linh nhấn mạnh “Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói”.
Từ một tấm gương đáng học hỏi của giới trẻ, chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ, Nhật Linh đã phải nếm mùi “gạch đá” chỉ trích của cộng đồng. Tuy đã kịp thời đưa ra lời xin lỗi nhưng đây vẫn là một bài học đắt giá cho chính bản thân Nhật Linh và cho các bạn trẻ khác trong việc suy nghĩ về lời nói, phát ngôn của mình cũng như thái độ đúng mực với những người cần được tôn trọng.