KHAI THÁC MỎ “CHUI” Ở THANH HOÁ
Một doanh nghiệp khai thác mỏ dù đã hết phép, nhưng vẫn ngang nhiên cho nổ mìn phá đá khiến cuộc sống của người dân điêu đứng. Nhưng chính quyền lại nói nói tỉnh queo: không biết?
Ở trong nhà bị đá “bắn”, khâu 3 mũi
Các hộ dân thôn Ngọc Thanh (xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnhThanh Hóa) cho biết, doanh nghiệp tư nhân Tuấn Cường đã tiến hành khai thác đá từ mấy năm về trước để phục vụ cho việc cung cấp đá xây dựng. Hàng ngày, doanh nghiệp này nổ mìn, khoan cắt tiếng vang ầm ầm cả một vùng quê, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Nghiêm trọng hơn là mỗi khi doanh nghiệp nổ mìn, dá nhỏ, đá to lao như “tên bắn” vào nhà dân gây hỏng ngói, nứt tường, uy hiếp đến sức khoẻ, tính mạng của dân – khiến họ không biết bao nhiêu lần phải cấp báo lên chính quyền. Nhưng tất cả những phản ánh trên không hiểu sao rât lâu vẫn không được giải quyết và thông tin phải ánh chỉ dừng lại ở cấp xã, dù trong nhiều cuộc họp hay tại các kỳ tiếp xúc cử tri, người dân đã phản đối “rần rần”.

Tuy đã hết phép nhưng “công trường” khai thác đá của Doanh nghiệp Cao Tuấn Cường vẫn hoạt động tấp nập.
Được biết, doanh nghiệp tư nhân Tuấn Cường được tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng theo Quyết định số 3042 ngày 17/9/2012, và đã hết hạn cấp phép từ ngày 17/9/2014. Theo nguyên tắc, sau khi hết phép, công ty này phải chấm dứt ngay việc khai thác và tiến hành tận thu và khôi phục, hoàn nguyên môi trường đồng thời xin cấp lại phép. Thế nhưng, trên thực tế doanh nghiệp Tuấn Cường vẫn không ngừng các hoạt động khai thác, thậm chí còn khai thác mạnh và rầm rộ hơn trước.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Hiệp (một người dân địa phương) cho biết: “Nhiều hôm, doanh nghiệp đánh mìn phá đá chúng tôi phải vào nhà để tránh nguy cơ tai nạn. Vì mỗi khi nổ mìn đá bắn tung tóe vào hết vườn tược, thậm chí tôi đang ngồi ở hè nhà mà đá còn bắn vào trúng chân phải lên trạm y tế xã để khâu mất 3 mũi. Người dân chúng tôi mặc dù đã phản ánh lên chính quyền xã nhưng lãnh đạo xã về tổ chức họp dân xong rồi đâu lại vào đó. Còn nhà tôi mới xây được một thời gian ngắn nhưng đã nứt toác hoác thế này”.
Chung nỗi bức xúc với hộ ông Hiệp, gia đình ông Đỗ Xuân Thạch còn cho biết, ngôi nhà mà gia đình ông mới xây dựng hai tầng khang trang được ít năm sơn chưa kịp phai màu nhưng do hoạt động của mỏ đá nói trên mà tường nhà ông cũng đã bị nứt chằng chịt..
Mìn nổ không phát ra... tiếng động!?
Rõ ràng, mỏ đá nơi doanh nghiệp tư nhân Tuấn Cường đã, đang khai thác đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà các cơ quan chức năng của huyện Thạch Thành vẫn thờ ơ trước sự kêu than của bà con nhân dân để doanh nghiệp khai thác mỏ vẫn khai thác đá và ngang nhiên sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trái phép khi đã hết hạn giấy phép. Được biết, ngày 13/11/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa lại có công văn số 11012 xem xét đề xuất ý kiến thăm dò trữ lượng để cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác trữ lượng đá vôi cho Công ty TNHH Cao Tuấn Cường trước đây là doanh nghiệp tư nhân Tuấn Cường.
“Về việc này, xã cũng đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân. Nhất là khi ông Hiệp bị đá văng vào chân, chúng tôi đã xuống ngay thôn tiến hành họp dân. Tuy nhiên, từ khi hết phép đến nay thì xã đã giao cho thôn theo dõi và báo cáo lên. Đến nay chúng tôi cũng không biết là doanh nghiệp này có còn nổ mìn hay không vì không thấy thôn báo lên.” - ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo cho biết.
Ông Phạm Văn Hiệp ngồi trong nhà bị đá văng trúng chân phải đi trạm y tế cấp cứu.
Khi phóng viên khẳng định có bằng chứng và giờ giấc nổ mìn của doanh nghiệp khai thác mỏ, thì Chủ tịch Tư phân trần rằng có thể do “doanh nghiệp nổ trộm”. Nếu theo cách lý giải của vị đại diện chính quyền thì việc nổ mìn của doanh nghiệp nói trên không phát ra tiếng động và im lăng đến mức mà thôn, xã không biết? Phải chăng lãnh đạo xã làm ngơ cho việc làm trái pháp luật của doanh nghiệp này?
Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp hết phép vẫn ngang nhiên nổ mìn khai thác đá, ông Bùi Minh Thông - Phó chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã khẳng định một cách thiếu trách nhiệm rằng: “Việc này huyện không biết! Việc này chúng tôi sẽ cho chuyên môn xuống kiểm tra có gì sẽ trả lời các anh sau.”
VietSN © Sưu Tập