Tin mới nhất cho biết chỉ mới có 3 thi thể nạn nhân được tìm thấy và hiện đang được đưa lên tàu hải quân chứ không phải 40 như các tin đã đưa. Tới thời điểm này, bất chấp trời tối, công tác tìm kiếm và trục vớt vẫn được tiếp tục.
Gần 21 giờ địa phương: Tạm dừng tìm kiếm vì trời tối, sóng vẫn rất cao ngoài khơi Borneo
Tờ Guardian vừa thông báo công tác tìm kiếm đã tạm dừng lại vào 8g 30 tối ngày thứ ba sau vụ tai nạn. Mọi việc sẽ được khởi động trở lại ngay khi có đủ điều kiện.
Tin mới nhất cho biết các chuyên gia hàng không Singapore sẽ tới Indonesia để hỗ trợ tìm kiếm.
Hãng sản xuất máy bay Airbus cũng thông báo sẽ phối hợp với điều tra viên của Indonesia tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn.
Bất chấp trời tối vẫn tìm kiếm và trục vớt
Phóng viên Guardian cho biết, cuộc tìm kiếm trục vớt đang được tiếp tục bất chấp trời tối. Một số vật thể từ máy bay QZ8501 đã được trục vớt như bình ô-xi, ván trượt khẩn cấp, 1 vali màu xanh dương.
Theo CNN, các bệnh viện ở thành phố Surabaya của Indonesia đang sẵn sàng cho công tác nhận dạng các nạn nhân vừa được tìm thấy ở ngoài khơi bờ biển Borneo.
Mới có 3 thi thể được trục vớt, không phải 40
StraitTimes trích lời Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho biết, đến thời điểm này, mới chỉ có 3 thi thể nạn nhân được trục vớt chứ không phải 40 thi thể như một quan chức nào đó đã nói. Hiện nay, 3 thi thể trong đó có 2 nữ và 1 nam đang ở trên tàu chiến Bung Tomo.
Trước đó, trả lời AFP, phát ngôn viên Hải quân Indonesia Manahan Simorangkir cho biết, một tàu chiến của Indonesia đã vớt được hơn 40 xác nạn nhân trên biển.
Rất nhiều báo quốc tế lớn như Reuters, BBC... đều đăng thông tin này. Tuy nhiên, sau đó, ông này đã đính chính lại thông tin và cho biết đó là do lỗi từ nhân viên cấp dưới.
Tổng thống Indonesia: Cảm ơn các quốc gia đã hỗ trợ tìm kiếm
Tổng thống Indonesia mong các gia đình nạn nhân đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau. Ảnh: Strait Times
Tại Surabaya, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang chủ trì họp báo về vụ máy bay mất tích của hãng AirAsia. Theo Strait Times, Tổng thống Indonesia gửi lời cám ơn tới tất cả các quốc gia đã hỗ trợ Indonesia trong quá trình tìm kiếm. Ông hy vọng, gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay đủ sức mạnh để đối mặt với nỗi đau. Indonesia sẽ tập trung mọi lực lượng để tìm kiếm thi thể các hành khách và thành viên phi hành đoàn.
Sóng cao 3 mét cản trở công tác tìm kiếm
Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết tối nay, nhiều tàu đang neo tại khu vực phát hiện các thi thể và mảnh vỡ của máy bay QZ8501, nhưng sóng cao 3 m đang gây khó khăn cho những nỗ lực tìm kiếm, theo CNA.
Không có dấu hiệu có người sống sót
Giám đốc Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Basarnas – ông F. H. Bambang Soelistyo cho biết, đến nay chưa phát hiện được bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người sống sót sau vụ tai nạn máy bay QZ8501.
Tàu cứu hộ đặc chủng của Singapore tới hỗ trợ
Tàu cứu hộ đặc chủng của Singapore đã tới hỗ trợ tìm kiếm trong khu vực nước sâu
Theo CNA, tàu cứu hộ nhanh của Singapore khởi hành tới khu vực phát hiện thi thể nạn nhân vào khoảng 7 giờ tối theo giờ Singapore. Con tàu này có khả năng tìm kiếm cứu hộ dưới nước sâu.
AirAsia chính thức xác nhận các vật thể tìm được là của QZ8501
AirAsia vừa ra thông báo chính thức xác nhận các vật thể tìm được là từ máy bay QZ8501 của hãng. AirAsia cũng cho biết: “Tại thời điểm nay, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành”.
AirAsia Indonesia sẽ mời các thân nhân nạn nhân mất tích tới Surabaya. Tại đây, sẽ có một đội hỗ trợ sẵn sàng đáp ứng bất cứ nhu cầu nào từ phía gia đình nạn nhân.
Thông báo chính thức về các vật thể được tìm thấy từ máy bay Q8051 của AirAsia
Thi thể nạn nhân được đưa tới Surabaya để xác định danh tính

Đưa các vật thể trên máy bay về nơi tập kết
Phóng viên của CNA tại Indonesia cho biết, thi thể các nạn nhân thiệt mạng sẽ được đưa tới Surabaya để xác định danh tính. Các điều tra viên từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia sẽ bay tới Pangkalan Bun để phân tích các mảnh vỡ máy bay.
Đội cứu hộ vớt được nhiều vật thể từ nơi máy bay rơi
Liên tiếp các bức ảnh được các hãng thông tấn truyền đi. Nhiều vật dụng, vật thể được vớt lên và đưa về nơi tập kết. Tốc độ làm việc của các đội cứu hộ rất khẩn trương. Trời cũng đã dần tối, mưa chưa có dấu hiệu ngớt.